1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu thầm kín!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zell_Dincht, 26/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zell_Dincht

    Zell_Dincht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thầm kín!!!

    Đã bao giờ bạn yêu một người mà bạn không dám nói ra chưa vậy????Có lẽ sẽ có rất nhiều người cho rằng mình quá nhút nhát nhưng bản thân mình thì không phải vậy đâu,vì tính cách của mình không phải là như thế.Thế nhưng mình nghĩ là khi ai đó đã yêu thì tính tình của người đó thường khác với lúc bình thường.Bạn có biết tại sao mình không dám nói ra tình cảm của mình với người đó không vậy?(Mặc dù mình và người đó thân thiết với nhau lắm)Bởi người đó hơn mình nhiều thứ lắm!Cô ấy nổi tiếng,cô ấy giàu có,cô ấy được nhiều người hâm mộ v..v...Mình chắc chắn một điều là cô ấy không biết tình cảm của mình dành cho cô ấy.Thế nhưng dạo gần đây mình cảm thấy khi nói chuyện với mình,cô ấy dường như giữ ý hơn hồi trước,không còn vô tư như trước nữa,mà cái hồn nhiên ,vô tư đó thỉnh thoảng mới biểu lộ ra mà thôi.Vì thế mà mình chẳng hiểu gì hết trơn cả!!!!Bạn có thể nói cho mình biết thật sự thì đang ở trong tình trạng như thế nào không???Và liệu tình cảm của cô ấy đối với mình ra sao???
    Cám ơn bạn nhiều ha!

    ZELL_DINCHT
  2. maivanhuyen@yahoo.com

    maivanhuyen@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    TINH YEU OI!THAT KHO CO THE DIEN TA HET DC BANG LOI VA BANG HANH DONG
    MEO CON BUON
  3. Mary

    Mary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy cam đảm lên. Tình yêu không có những khoảng cách mà con người ta đến với nhau bằng tình cảm chân thành. Hãy tin là như vậy.
  4. geritasweet@yahoo.com

    geritasweet@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Minh noi thiet , neu la minh , minh se noi ro cho chi ay hieu tinh cam ma minh danh cho chi ay , du minh ko "xung dang "voi chi ay . Chac chan minh se thay nhe nhom va hanh phuc hon khi da boc lo duoc tinh cam cua minh , du ket qua co nhu the nao di chang nua, that la kho khi ko bay to duoc tinh cam ma minh danh cho nguoi khac _that buc boi va ngot ngat . Hay dung cam len , hay de cho nguoi khac biet ban dang nghi gi .

    minhchau
  5. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi! mình hiểu lúc này đây bạn đang rất khó xử .với một tình cảm trong sáng mà các bạn đã từng dành cho nhau thì mình thấy bạn dừng nên nói ra điều đo lúc này bạn à. mình thấy đây chưa phải là lúc thực sự thích hợp bạn à.nếu bạn nói ra lúc này mình không chắc là bạn sẽ có đươc tình cảm của cô gái đó đâu bạn à.mà đến khi đã nói ra rồi mà lại không được đáp lại thì sẽ rất khó xử xự với nhau đó bạn à. mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như bạn nên lời khuyên của mình là vậy đó bạn à. bạn hãy để đến môt lúc nào đó thực sự thích hợp thì bạn hãy nói ra.
    thôi mình về đây ,chào bạn !
    chúc bạn sẽ đạt được tình yêu mà bạn mong muốn
    trong tình yêu thì không bao giờ có sự ngăn cách của đia vị và vật chất bạn à........................................

    minh thu

  6. vungoc

    vungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là cô ầy biết tình cảm của ban dành cho cô ấy.Nếu ko thì vì sao cô ta lại giữ ý và ko còn vô tư như trước nữa.Tó cũng đã từng ở vào hoàn cảnh đó nên tớ biết lắm.Có thể vì một lý do nào đó mà cô ấy mới như vậy.Đúng là lúc này bạn ko nên nói ra tình cảm của mình.Dần dần rồi cô ấy sẽ đáp lại tình cảm của bạn.
    Người ta ko đáng yêu vì đẹp mà người ta đẹp vì đáng yêu!
    Ngoc

Chia sẻ trang này