1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu Thầm kín

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonkey81, 03/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kittykti2002

    kittykti2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------
    Cafe đắng bỏ đường cho ngọt
    Đường tình đắng biết bỏ gì đây
    Bỏ gì thì bỏ xin đừng bỏ nhau
    Muốn hết ư hỗng dám a` kitty, mình muốn người ấy cùng mình đi trên một con dường cơ kitty đã không bày mình rồi còn nói vậy nửa. Giận kitty tận xương tuỷ
    Chữ tình đúng là khó nói, nói ra rồi không hiểu người mình yêu sẽ đối sử với mình như thế nào, còn thân thiện hay không. Nên Đành chôn dấu nó vào tận đáy lòng mà hỗng muốn nói ra.
    ---------------------------------------------------------------------------------------

    Gửi bạn moonkey81
    uhmmm.... Nếu bạn dã muốn người ta 'cùng đi trên 1 con đường' thì bạn phải nói cho người ta biết bạn ...........đi đường nào và sẽ đi đến đâu chứ , bạn là nam cơ mà
    Có bao giờ bạn tự hỏi người ta cũng đang ở tâm trạng sợ mất luôn cả tình bạn..............Thế rồi cả 2 cùng sợ , cùng chờ đợi được trả lời mà chẳng bao giờ nhận được câu hỏi không nhỉ .......

    kitty
  2. ThaoMai

    ThaoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Có 2 cách làm cô ta nhớ đén ban:
    1 : Hãy làm cho mình cao hơn ngưòi khác dể người ta cảm phục và trân trọng
    2 : Làm mình thật đê hèn đẻ ngưòi ta coi thưòng khinh bỉ
    Theo mình bạn có lẽ hợp với cách thứ 2

    Ôi cuộc đời thật đáng ghét giá như có ai yêu ta thật lòng
  3. QuaTaoThanky

    QuaTaoThanky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình yêu thật khó nói. Từ cổ chí kim đến giờ tình yêu vẫn là đề tài mà con người luôn nhắc đến. Và vì nó mà loài người từ muôn đời trước cho đến ngàn đời sau vẫn khổ đau vì tình .... ôi tình yêu .... Nó đẹp và muôn màu, mà không có định nghĩa nào rõ ràng về nó.
    Tình yêu có nhiều khía cạnh mà ta không thể nào biết được. Nên mình không dám đưa ra được một quyết định đúng đắng nào cho bạn. Mình chỉ góp ý thôi, theo mình thì bạn nên nói ra điều thầm kín ấy với người mà bạn yêu thương còn hơn là bạn cất giữ nó ở trong lòng. Bạn hãy mạnh dạn lên tình yêu đang chờ đón hai bạn đấy. Chúc bạn thành công
    Nếu không thành công thì
    baoHuy
    Được QuaTaoThanKy sửa chữa / chuyển vào 05/07/2002 ngày 21:10
  4. QuaTaoThanky

    QuaTaoThanky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    baoHuy
  5. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã nghĩ như thế, và cũng đã nói. Kết quả là... khà khà, cạp cạp... bể ráo trọi. Nhưng tôi đã làm việc gì thì không hối hận.
    F./
    Thế giới thật rộng lớn
  6. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ơ, bạn là con trai mà , chẵng nhẽ lại kém cỏi đến thế ...Còn chần chừ gì nữa? Hãy nói tất cả với cô ấy đi nào , cố lên , chúc thành công .
    Một chiều thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tàn trên mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương ....

  7. moonkey81

    moonkey81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi và cô ấy cả hai dèu sợ nói lên câu đó. Nhưng tôi biết rằng tôi và cô ấy muốn nghe được câu trả lời và ai là người được nghe thì tôi chưa biết được
    Bao Huy
    Được moonkey81 sửa chữa / chuyển vào 06/07/2002 ngày 16:32
  8. Valderma

    Valderma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết phải nói với bạn như thế nào . Nhưng để mình kể cho bạn một câu chuyện có thật . 2 người bạn của mình y như trường hợp của bạn vậy . Cậu bạn của mình thì không nói ra , còn cô bạn của mình chỉ có thể bật đèn xanh thôi chứ không thể nói thay cho cậu ấy được . Kết quả là bây giờ , mặc dù có vẻ như cậu bạn của mình vẫn đang nuôi dưỡng tình yêu không nói nên lời của cậu ấy , nhưng cô bạn của mình thì đã mệt mỏi rồi .
    Nhưng cô ấy vẫn coi cậu ấy là một người bạn tốt .
    What's a pity !
    [/blue] [/size = 4]
  9. moonkey81

    moonkey81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    xaemra82
    Nắng không chiếu hoa đâu dám nở
    không nói yêu ai biết đó là yêu
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Gởi xaemra82 vậy bạn cho tình yêu cần phải nói ra. Không nói thì không được sao, mình nghe nói nhìn vào ánh mắt thì có thể hiểu được điều đó mà. Ánh mắt là cửa sổ của linh hồn.
    Bao Huy
  10. moonkey81

    moonkey81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    cassiechit
    Ủa, anh có yêu người ta thật sự không vậy? Có cái kiểu yêu nào mà lạ kì như thế? Yêu người ta, biết người ta cũng yêu mình, vậy mà lại ngồi đó suy nghĩ lung tung...
    Không hiểu nổi...
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Gởi cassiechit Có chứ dù cho biển cạn đá mòn anh vẫn yêu. Tình yêu ấy có thể như hoa không gặp được ánh nắng, nhưng nó vẫn là tình yêu. Và sau này có giật mình tỉnh giấc...
    Ký ức xưa tưởng chừng im bật
    Bổng hiện về nguyên vẹn ở trong tim
    Anh không thể nào không nhớ. Thửa học trò anh có người đẻ nhớ và có người đẻ^ thương.
    Bao Huy

Chia sẻ trang này