1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu thầm kín........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girl_codon85, 06/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thầm kín........

    híc..mình đã và đang yêu 1 người nhưng người đó đã có người yêu rồi. ANh chị ấy rất đang hạnh phúc, mình nhìn người ấy đi cùng người yêu cưòi cười nói nói mà tin mình nhói đau, các bạn bảo mình phải làm sao, mình muốn vào đây tâm sự để cho vơi đi nỗi buồn, 1 tình yêu đơn phương thầm kín nhưng rất chan thành của mình chao cho anh ấy. huhuu....

    Girl_codon85
  2. nl

    nl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    chuyện đó rồi sẽ qua thôi ,anh cũng đã từng trải qua
    YÊU KO PHẢI LÀ CHIẾM ĐOẠT,YÊU LÀ ĐEM HẠNH PHÚC ĐẾN CHO NG MÌNH YÊU !
    hãy nghĩ vậy thì em sẽ bớt buồn hơn
    ĐỜI CÒN DÀI MÀ...SẼ CÓ NHỮNG NG KHÁC ĐẾN VỚI EM(anh chẳng hạn..)
    PAN
    hãy sống như không có ngày mai...
  3. xinhngoannhatlang

    xinhngoannhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Quá sớm để xem xét đó có phải là nổi đau hay không
    juliana
  4. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Này em Girl_codon85, cái gì mà con tim nhói đau ? Em và người đó đã có gì chưa mà em lại phải đau khổ ( nói nhu7 em á) như thế ? Nếu không thì cần gì em phải buồn đau cơ chứ. Như nl có nói đó " yêu là làm cho người mình yêu hạnh phúc." Hãy quên đi, đừng có như thế kẻo có một ngày em trở thành người thứ ba đấy em ạ.

    Hiệp sĩ Tình yêu
    Được HiepsiTinhyeu sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 07/11/2002
  5. Ngoc_P_new

    Ngoc_P_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Này cô bé có tình yêu thầm kín nhé ơi sao em lại buồn như vậy cơ chứ. Tớ cho rằng nếu bạn thầm iu người ta thì tại sao lại không tới gần anh ta hơn để nói được nhưng gì trong đầu mình nghĩ mà lại đứng nhìn một cách vô vọng như vậy và đêm về ôm gối mà khóc hu hu . Nếu bạn có tình cảm với anh ta thực mà không phải là những giây phút bồng bột thì phải mạnh mẽ lên chứ " người ta đánh đồn là phải có địch " chứ không có thì việc gì phải đánh "mà cái gì đến nó sẽ đến " Nhưng biết đâu lại có người iu bạn cũng như bạn thầm iu người ta thì sao, bạn thử tế nhị hơn xem có ai không để khi nếu bạn đạt được mục đích thì lại phải có người thầm trách bản thân và lấy rượu giải sầu trước khi đi chiến vì bạn. Nghĩ vậy hãi quá nhỉ hay là bạn thử xem lại, chứ con trai trên đời này có phải bị tiệt chủng đâu vãn mà có thể vẫn còn có người sẽ iu thương ban hơn nhiều người khác mà lại còn coi bạn là Number one nữa chứ liệu điều đó có thể làm bạn quên đi mọi thứ chua , chắc là rồi hả vậy từ nay bạn hãy vui lên nhé nó sẽ đem đến một tia hi vọng mới cho bạn.
    pikachu
    PHUONG
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Ban giong minh day nhung cung se qua thoi
  7. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Chung thuỷ với người mình yêu nhưng biết chấp nhận hy sinh vì người khác.

    tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua một thời, vui lên đi quên hết ưu tư đầy vơi
  8. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Híc,đọc cứ tưởng đang ở bệnh viện.
    Mọi chuyện đã rõ,sao phải do dự.
    Cần cảnh giác với cảm giác.
    Một cách để giải quyết ư,quá đơn giản,hãy so sánh anh ta với một thần tượng điện ảnh hàn quốc,nhìn quanh xem mấy thằng con trai đang làm gì,tìm hiểu chuyện tình cảm của mấy đứa bạn gái,mạnh mẽ hơn,xem anh ta thích người kia vì những điều gì,hay là người kia hơn mình những gì,hê hê,có vẻ như là quá khả năng,vậy thì kiểm tra lại mình đi ,mình thích anh ta vì những điều gì,nhiều người nói là không thể hiểu nổi,nhưng chỉ cần ta thấy vui vì một điểm gì đó về tính cách,về hình dáng,thế là được ngay thôi mà.
    Cuối cùng không biết ta đang đi đên đâu nhỉ?Mỗi người có một khả năng riêng,chúc may mắn.
    Cái gì cũng có giá của nó.
    KTĐ
  9. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Ôm hận ngàn thu hehhe

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  10. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Yeu la khi thay ng yeu hanh phuc.
    Vay chuc U biet lam the nao roi chu?
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together

Chia sẻ trang này