1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu thầm kín

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi cakeo, 21/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thầm kín

    Bạn đã từng bao giờ thương thầm ai chưa, cảm giác của bạn lúc ấy như thế nào, có phải vui lắm không? Cái cảm giác khi chưa chinh phục được người ấy rất hay, chứ nếu như mà dễ dàng quá thì cũng chán, có phải không?

    evolnini@yahoo.com
  2. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    chẳng có gì ngoài bóng đá cả

    TIEN HAI

  3. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì...khi ca keo post đề tài này thì chắc bạn cũng đã..từng thuộc lòng bài "Tình iu thầm kính" do ca sĩ Nguyên Vũ hát rùi phải hông? Nội dung của bài hát này, wildgirl nghĩ...đó cũng chính những gì mình đồng cảm đó!!!...
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  4. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    ừa kín nhiều lắm. Chả dám nói ra bao giờ vì chưa có gì đẻ nói.
    Thế là hết kín và hết luôn :D

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  5. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    bao nhiêu cái là bấy nhiêu thầm kín!! kh`i khi`
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đã thương rồi. Chả có gì đáng để gọi là vui cả. Chỉ toàn những nỗi phiền muộn kô thôi. Thương thầm lại kô dám nói, đau đớn lắm. Kô nói nhưng người ta vẫn biết, cuối cùng lại thấy người ta chọn 1 kẻ khác. Chả còn gì để nói nữa!
    Si l'amour existe encore
  7. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sao lại buồn chứ, bạn có chắc là bạn sẽ thương người đó mãi không? Buồn thì cũng chỉ vài giây thôi, nhưng cảm giác ko được đáp lại tình cảm khiến cho bạn cảm thấy trong lòng mình lạ lạ, trước giờ đã có ai đối xử với bạn như vậy đâu
    evolnini@yahoo.com
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cakeo này, tớ buồn là chỉ hồi đấy thôi, năm 12 thì lo thi ĐH rồi, rỗi hơi đâu nữa mà buồn. Người ta chỉ coi mình là bạn. Việc gì cứ phải cố gắng cho những cái mà mình kô đạt được? Cưỡng cầu quá có phải vô ích kô? Phải để dành tâm hồn đi kiếm người khác chứ?
    Si l'amour existe encore
  9. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Từ trước tới giờ chỉ biết thương .......tiền thui mà cái thứ này thì chẳng có cái gì để mà thầm kín hay ồn ào được
    Chắc cứ thế này thì đến cả chục năm nữa cứ vẫn ca bài Đời tôi cô đơn mất thôi
    Sao 0 ai cứu vớt cho tui nhỉ
    Thế sự như kì
    Nhân sinh biến ảo
    Kì thủ bất hoàn
    Nhân sinh vô hối​
  10. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ừa đương nhiên là không thầm kín hoài được rồi, đến 1 lúc nào đó bạn cảm thấy mình cần phải thổ lộ.
    Atula chớ có thầm kín hoài để rồi trăm năm cô đơn nha. Ý của cakeo là cái cảm giác trong người khi có tình cảm với người khác mà ko thổ lộ được, mới bức rức làm sao
    evolnini@yahoo.com

Chia sẻ trang này