1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu thầm kín

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi cakeo, 21/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    To Atulavuong : sao mày giống tao quá,tiền là số 2 và bóng đá là số 1,tình cảm đứng thứ .....n.

    TIEN HAI

  2. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Hảtui có nói là từng iu ai rùi à???Chưa iu ai thì làm sao mà thầm kín được???
    Tui mà iu đến ai thì chẳng bao giờ cần phải giấu cả đâu,cực lực tấn công đó chứ
    Thế sự như kì
    Nhân sinh biến ảo
    Kì thủ bất hoàn
    Nhân sinh vô hối​
    Được atulavuong sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 23/12/2002
  3. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tui biết ông iu ai rồi Atula ơi, haha
    evolnini@yahoo.com
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chính vì tình yêu nó thầm kín quá nên bây giờ tui quyết định chỉ yêu chính bản thân mình thôi.
    Si l'amour existe encore
  5. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    lợi hại nhảy,tui ém kỹ vậy mà cũng có người bít cơ èTui nhớ là đã ém kỹ đến mức............. chính tui cũng 0 bít lun vậy mà vẫn có người bít,hay thật
    Thật ra có 1 người tui cảm thấy rất giống tui ==> có cảm tình nhiều hơn,he he mà người đó cũng bít chứ tui đâu có giấu ngoài ra thì chắc 0 ai bít đâu
    Thế sự như kì
    Nhân sinh biến ảo
    Kì thủ bất hoàn
    Nhân sinh vô hối​
  6. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ủa vậy sao tui lại bit , kì nhỉ. Ông giấu ai chứ tui bít tỏng ông rồi, đừng có chạy trốn nữa.
    evolnini@yahoo.com
  7. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    đã yêu là fải tổng tấn công trên mọi mặt trận, cho đối phương chết đứ đừ thì thôi
    chú thích : nhớ để ý xem đối phương có thiện cảm với mình hay ko ? ( chống chỉ định trường hợp "không")
    ... all I think about is you ...

    [​IMG] & [​IMG]
  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ,thương thầm làm gì ,yêu cứ nói toẹt ra ,các bác nhẩy

  9. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thế thì còn hứng thú gì nữa chứ. Nếu lỡ như bị người ấy từ chối thì sao? Hoặc cứ tưởng tượng vậy đi: Có 1 người rất thích bạn, nhưng bạn lại ko thích người ấy nếu như ko muốn nói là ghét. Người ấy tỏ tình với bạn thì bạn còn muốn chơi với người đó nữa ko?
    NÓi chugn con trai lúc nào cũng phải là người chủ động, nếu có bị từ chối cũng ko sao, vì mấy ông nổi tiếng là chai mặt mà, còn con gái thì đâu có làm vậy được dù có thích cấp mấy đi nữa thì cũng bật đèn chút xíu thôi.
    evolnini@yahoo.com
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Từ chối thì thôi chứ sao, không lẽ uy hiếp người ta yêu mình. Cách tốt nhất là vẫn cứ tiếp tục nhưng dừng vồn vả quá (kẻo người ta sợ), hãy làm người bạn của người ta, từ từ người ta sẽ nhận ra dược các dức tính tốt của bạn (nếu bạn có, còn không có cái nào tốt thì... chịu) và trên hết là với thời gian người ấy sẽ nhận ra bạn thương người ấy dến mức nào (dĩ nhiên là với trường hợp bạn "chân tình") nước chảy dá mòn mà, tình yêu mưa dầm thấm lâu qua nhiều chứng minh cho thấy tồn tại lâu hơn tình yêu qua tiếng sét. Tình yêu qua tiếng sét có vẻ lãng mạn và gợi cảm nhưng thường khó bền, vì họ chỉ sống cho tình yêu mà thường không nghĩ rằng còn nhiều thứ khác tồn tại bên cạnh và cũng quan trọng không kém nó.
    .
    Sai bét bè be, ai nói con trai chai mặt hả ? con trai về cái khoản nội tâm và sự chịu dựng thì yếu hơn con gái gấp mấy chục lần. Ai bảo một người con trai khi tỏ tình bị từ chối thì không sao ? dó chỉ là dúng với mấy người yêu kiểu "ba xạo" và Sở Khanh mà thôi còn dối với tình yêu chân chính thì dả kích dó cũng không phải là nhỏ (thậm chí nhiều khi còn hơn phái yếu nữa)
    Thời dại ngày nay là bình dẳng, nam nữ dều có thể tấn công chỉ la tấn công theo cách nào mà thôi

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

Chia sẻ trang này