1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu thần kín

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Baron, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thần kín

    Em là bạn thân bên anh,nhưng mà người em luôn yêu chắc chắn không phải là..anh đây.Em chọn người yêu cho em,cũng là bạn thân với anh...............Có ai có cùng tâm trạng với chàng trai trong bài hát trên,nếu thế thì thật la đau khổ.Nhưng chuyện tình ái có ai bắt ép ai được đâu,phải không,thế nên mới có câu....."suốt đời anh,vẫn mãi là người đến sau,nên đành ôm trọn,một mối tình câm...."

    Đồng xu
  2. doithay

    doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    nay ban oi!
    tinh yeu tham kinh chac han ai co tam trang nay cung the thoi!ma chi la bai hat ban lam gi ma...cam xuc dang trao nhieu dzay!
  3. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này có nhiều tình yêu như vậy lắm , nên bạn cũng đừng băn khoăn quá làm gì ...
    TIAMO
  4. nestea

    nestea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    trong tinh yeu co nhieu nguoi rat kho tam trong viec bay to tinh cam cua minh voi nguoi khac phai .nhung da yeu thi phai dung cam len de bay to tinh cam cua minh chu .Nhung cung co the la co nhung tro ngai khac ma cac ban phai gap trong tinh yeu , vay ban nao da gap nhung van de gi khi muon bay to tinh yeu cua minh hay len tieng cho minh` biet nha
    trang
  5. juliet_pham

    juliet_pham Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Toi la` con gai nhung cung ko thoat khoi truong hop cua ban ,do' la` noi kho tam nhat cua toi hien nay nen toi rat hieu tam trang cua ban ,
    J
  6. explorer

    explorer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    À theo tôi thế mới là cuộc sống!!! cái gì mà cũng được như ý thì chỉ có ở trên thiên đường thôi, mà chúng ta có lẽ còn lâu mới đến lượt đấy nhé hì hì
    "nhung da yeu thi phai dung cam len de bay to tinh cam cua minh chu " Nói như NESTEA thì nói làm gì??? chắc chắn phải có lý do thì người ta mới không dám nói ví như đó là người nhút nhát nhưng vì yêu nên mới mất tự tin không dám nói vì sợ khi đó sẽ chẳng còn cả tình bạn nữa hoặc là sĩ diện không nói trường hợp như thế nhiều vô kể.....
    ỏi thế gian tình là gì hì hì
  7. Kenh_To_lich

    Kenh_To_lich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về tình yêu thầm kín thì có thể nói tôi cũng là một người đang ôm nặng mộng.
    Tôi và cô ấy học với nhau cấp 3. Khi còn học chung, cũng thấy cô ấy bình thường thôi. Suốt ngày chúi đầu vào học. Chỉ nghe loáng thoáng biết rằng trong lớp có độ 17 thằng con trai thì fải có đến 5,6 thằng khoái nàng rồi. Cũng chẳng để ý nữa. Lúc ấy mình chỉ nghĩ đến cái chuyện thi đại học đang è lên cổ.
    Trong giờ học, thỉnh thoảng vô tình quay xuống, mình lại nhìn thấy cô ấy nhìn về fía mình. Không hiểu nhìn mình hay nhìn bàn thầy cô nữa. Vì tôi ngồi ngay bàn 1, sát bên cạnh bàn của thầy cô( trước ngồi ngay bên dưới cô ấy lớp 10, lớp 11 nhưng đến lớp 12 thì chuyển lên đấy ngồi để tập trung học hơn).
    Đến khi lễ tốt nghiệp chia tay nhau, cô ấy ghi trong lưu bút của mình những dòng thơ thế này:
     "....Người đi người có nhớ không
    lẻ 3 năm ấy thiết tha mặn nồng
    Người đi người có nhớ ta
    Thưa rằng ta chẳng nhơ người đâu
    (con gái nói có là không, nói không là có).... "
    Thú thực, lúc ấy mình còn gà tồ lắm. Cũng đã biết gì đâu. Chỉ lo ngay ngáy thi đại học thôi.
    Nhưng về sau, khi đã thi xong rồi, thì mỗi lần nhớ lại lớp cũ, cái mình nhớ nhất là ánh mắt của cô ấy mà mình thường vô tình bắt gặp trong giờ học.
    Nỗi nhớ càng lúc càng dâng cao, trong những đêm thức trắng học bài.
    Nhớ lắm, nhơ quay quắt.
    Đấy chắc là tình yêu fải kô?
    Vậy các bạn có gợi ý cách nào để mình có thể nối lại với cô ấy không?
    Hiện giờ, mình và cô ấy học khác trường, mình học kinh tế, còn cô ấy học Dược.
     
     
    Nếu cuộc đời không cho bạn cơ hội
    Hãy chiến đấu để giành lấy nó từ cuộc đời

Chia sẻ trang này