1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU THĂNG HOA NHẤT LÀ TRONG GIAI ĐOẠN NÀO vs LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÌNH YÊU LÚC NÀO CŨNG THĂNG HOA

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 13/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tháng đầu tiên khi yêu là thăng hoa nhất
    Chung quy TY là 1 cái đồ thị hình sin,đạo hàm có lúc âm có lúc dương
  2. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Chán bác quá, nếu thế thì bác đọc lại câu hỏi của chính bác ở trang 1 đi. Nếu xét thăng hoa về cảm xúc thì cứ lúc nào ở với nhau thấy hạnh phúc ngập tràn là thăng hoa, có thế thôi, làm gì có giai đoạn nào "không thăng hoa" ( trừ lúc chưa biết nhau và lúc sắp chia tay ). Thế bác muốn hỏi cái gì nữa nhỉ
  3. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    ý anh đấy, quan trọng là cảm xúc, chú có cảm xúc là có tất. chú mà ko có cảm xúc thì có... thăng lên zời à
    tư tưởng của chú nó xác thịt quá
  4. hoanhoxiu

    hoanhoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là quá trình, chứ hông phải là điểm đến nhớ.
    Thăng hoa là quá trình Anh Chị í yêu nhau, là thời gian, hông phải thời điểm đâu nhớ.
    Yêu là yêu tự nhiên đi, phương pháp làm chi, Yêu mà như đếm linh kiện ráp rô-bô, là chán lắm í
  5. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Bác này lạ nhờ, từ đầu đến cuối em comment 4 lần thì chả lần nào nói đụng đến xác thịt cả, bác cứ tự suy diễn ra, ko biết đầu óc của ai đen tối đây ?
    Nói lần cuối cho bác hiểu nhé : Khi yêu, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc ( chia tay ) thì lúc nào, thời điểm nào cũng có thể "thăng hoa" được ( xét theo cái kiểu thăng hoa cảm xúc của bác đấy nhé ) )
    _ Lúc mới cưa cẩm nhau, nắm lấy tay nàng, nàng e lệ đỏ mặt nhìn xuống đất, lúc đấy là thăng hoa ( cảm xúc ).
    _ Lúc mới yêu nhau, hôn được phát đầu tiên mất ngủ thao thức cả tuần, cái đấy là thăng hoa ( cảm xúc ).
    _ Thậm chí ngay cả khi đang giận nhau, tự nhiên nàng gọi điện nói 1 câu xin lỗi, trong lòng mình ngập tràn hạnh phúc, thì cũng là thăng hoa ( cảm xúc ).
    Chính vì thế, em mới bảo cái câu hỏi của bác là củ chuối, vì trong tình yêu, chả có lúc nào là "không thăng hoa được" cả. Tất nhiên, đang xét về khía cạnh "thăng hoa cảm xúc"

Chia sẻ trang này