1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu thành tình bạn, liệu có thể thành tình yêu lại không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BEMYGIRL, 23/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là được thui,nhưng mà khá khó khăn.
    Quay lại làm bạn rùi,về sau lại thấy k thể thiếu nhau,k ai hợp hơn thì lại yêu
  2. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Còn là bạn thì còn hy vọng.
  3. free_lady

    free_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống bác này, cũng hi vọng. Nhưng trường hợp của em thì hơi khác chút. Người yêu em được cái mê tín, yêu nhau rồi đi xem bói thấy bảo 2 đứa không hợp tuổi nhau, lấy nhau thì đại loại là tán gia bại sản, là phá tan sự nghiệp của nhau. Mà người yêu em lại coi trọng sự nghiệp + mê tín nặng. Hichic, đàn ông mà thế có chán ko? Lúc nói chia tay nhau, em cũng choáng lắm, vừa buồn vừa tức. Buồn vì vẫn còn yêu nhiều, tức vì tại sao mình lại yêu phải người mê tín đến mức thế. Rồi em quyết định sẽ cố gắng làm mọi cách để người yêu em tỉnh ngộ rồi quay lại. Vì thực chất là tụi em vẫn yêu nhau. Nhưng người yêu em quyết đoán quá, mang tiếng nói là bạn bè, nhưng lúc nào cũng giữ khoảng cách, làm mình cũng thấy nản, đến bây giờ thì em quyết định dừng cuộc chơi rồi. Vì em nghĩ một khi đã quyết định hay quyết tâm rồi thì rất khó để thay đổi, với lại một chiếc gương vỡ nếu có hàn gắn lại thì nó cũng không thể đẹp và rõ ràng như trước được.
    Chính vì thế, em nghĩ trường hợp của bác tốt nhất nên chỉ dừng ở mức vậy thôi. Bọn em cùng yêu nhau mà còn chả được nữa là của bác đã có 1 bên tình cảm sứt mẻ. Mà cũng chả có tình bạn nào sau tình yêu được đâu, khó lắm bác ah...
    Chúc bác may mắn và hạnh phúc trong lần tiếp sau...
  4. royal9999uss

    royal9999uss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, mình và bạn gái quen nhau được nhiều năm rồi, tinh cảm rất là thắm thiết. Rồi vì mình ko đúng đã làm bạn gái mình buồn rất nhiều, làm mất đi tình cảm của cô ấy....Cô ấy chia tay với mình cách đây vài tháng rồi, nhưng mình vẫn còn rất yêu cô ấy...Cô ấy muốn mình là bạn với cô ấy...Mình ko biết là từ tình bạn này mình có thể có lại tình yêu của cô ấy không? Mình đã cố quên đi nhưng khó quá...Cô ấy rất có ý trong đời mình..Mình phải làm sao đây? hiện cô ấy ko muốn minh liên lạc với cô ấy nữa :((. Khổ là còn có nhiều ngươi quan tâm và thích cô ấy...mình ko biet lam sao nữa. Nói quên thi dễ nói nhưng làm thi khó, con tim ko chiu nghe lời mình...
    Mình xin lỗi phải gửi này vì bài trước bị khóa vì mình không biết là phải gõ dấu
    Tớ cũng là một thằng con trai cũng đang lâm vào hoàn cảnh y như của cậu!
    HIện tại tớ cũng chẳng biết phải làm sao nhưng tớ cũng có thể chắc với cậu một điều rằng: đừng chông chờ vào tình bạn sau khi tình yêu mới tan vỡ. Vì nếu có chỉ là sự thương hại mà thôi. Hà cớ gì cậu phải làm vậy. Hãy cách xa cô ấy 1 thời gian, ít nhất là 1 năm không liên lạc. Rồi lúc đó hãy nói đến chuyện bạn bè! chứ chưa nói tới chuyện yêu đương
    Àh tớ đoán về cậu một phần nhé: Hình như cậu là người rất hay ghen phải không?
  5. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là có thể, nhưng chỉ là có thể thôi nhá .
    Bạn muốn quay lại, còn người ấy thì lại ko muốn.
    Tình yêu và hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi cả 2 người cùng nhìn về 1 hướng và cùng nhau xây đắp.
    Trong trường hợp của bạn, mình nghĩ nếu có hàn gắn lại thì sớm muộn, có lẽ lại đổ vỡ 1 lần nữa.
    Bạn nên cân nhắc thật kĩ.
  6. chipaim

    chipaim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng í với cậu, chả có j` là ko thể xảy ra cả, cái vấn đề là trước đó Bemygirl đã có lỗi với bạn gái mình nên mới có sự đổ vỡ này và cậu ấy đang thay đổi, đang cố gắng để đc nhìn nhận lại =>> mỗi khó khăn, vấp váp trong tình yêu chỉ làm tc bền vững hơn, hiểu nhau hơn, nếu như bạn yêu ng đó chân thành thực sự. Rất ít ng hiểu đc như vậy, có chút chuyện thì họ đã vội qui cho nó luôn là gương vỡ và cốc vỡ ko hàn lại đc rùi vết này vết kia mà sao ko nghĩ ngc lại nhỉ? Sống phải lạc quan yêu đời, hướng đến cái tốt đẹp thì mới sống thoải mái đc. Nói chung vấn đề của bạn quá đơn giản, cứ để 1 time nữa đi, trong time đó bạn cứ làm nhg j` bạn cho là đúng, rồi ng ta sẽ nhìn nhận bạn thôi. Cái j` đến sẽ đến.
  7. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu mà cứ thấy yêu,không dừng được thì sao?
  8. phuong130985

    phuong130985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn thì thế chứ người ta thì sao?
    Mà hơn nữa bạn đã làm trái tim người ta đã đau một lần thì chắc người ta phải có cảm giác "phòng thủ" khi ở bên bạn. Phản xạ tự nhiên của con người mà. Khi đấy thì hạnh phúc gì nữa?
  9. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    VERY khó. Mà không là bạn được thì là cái khác:
    Anh trai - em dái ( ấy nhầm gái )
    đại ca - Tiểu muội
    Bang chủ - Tiểu nữ
    Etc
  10. kaka1080

    kaka1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Theo cá nhân mình thì rất khó.Mình cũng có 1 người bạn gái từ thuở học phổ thông.Ngày ấy cũng mối tình học trò..yêu nhau rồi giận nhau,nhưng tình yêu học trò, tna trường rồi cũng tan tình.Bây giờ vẫn gặp nhau vì ở chung một thành phố,bạn bè thì vẫn bạn bè chung,nhưng quan hệ giưamĩnh và cô ấy thì ko được tốt cho lắm.Vì ko hiểu sao,cả hai vẫn cảm nhận đc, cóđiều gì đó ko được thoải mái.Và điều rõ ràng nhất là,chúng mình ko còn yêu nhau,nhưng làm bạn bè thoải mái bình thường thì cũng ko thể !

Chia sẻ trang này