1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu thật lạ lùng! Bạn có thấy vậy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi s2melodys2, 29/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s2melodys2

    s2melodys2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi và cô ấy yêu được 4 năm 5 tháng, trong khoảng 7 tháng trở lại đây tôi vô cùng lạnh nhạt và tôi cảm giác không còn yêu cô ấy nữa, cô ấy đã cố gắng hàn gắn rất nhiều nhưng tôi thấy nhạt sao ấy. Rồi cách đây >2 tháng tôi đi công tác, thời gian này tôi muốn suy nghĩ lại (trước lúc đi cô ấy nói chia tay tôi không nói gì), trong thời gian này tôi đã nhận ra nhiều điều và tin rằng khi mình quay lại sẽ làm cô ấy hạnh phúc nhưng ... không kịp nữa rồi tôi wa ung dung để h khi quay lại gặp nhau mấy ngay nay chỉ nhận được sự cương quyết cương quyết và cương quyết, cô ấy là người tốt đã mất rất nhiều time để đưa quyết định. Và trời ơi khi này tôi mới nhận ra tôi yêu cô ấy biết nhường nào, biết tôi cần cô ấy bên cạnh ntn! Cô ấy nói sợ quay lại với tôi phải chịu cảnh như trước mặc dù tôi đã nói và hạnh đông cho cô ấy biết tôi đã biết sai và quyết tâm sửa rồi! Nhưng cô ấy tuy buồn nhưng rất dứt khoát (tôi càng thấy yêu cô ấy hơn), h cô ấy quen 1 người khác cùng tuổi tôi được 1 tháng vẫn chưa yêu nhưng khi ở bên cô ấy thấy vui, nhưng tôi lo lắng cho cô ấy lắm vì cậu ta chỉ chủ yêu gọi điện, nt mà dù cách có 15km cũng rất ít gặp, tôi sợ cô ấy gặp người không tốt ko thật lòng! Tôi yêu cô ấy và tôi muốn cô ấy hạnh phúc bên người cô ấy vui nhưng h tôi phải làm gì bây giờ? Giúp tôi bạn ơi!
  2. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Một số hành động lãng mạn:
    _Đặt hoa trước cửa nhà nàng :x
    _Nhắn những tin nhắn ngọt ngào trước khi nàng đi ngủ, ngày nào cũng thế [r24)]
    _Rình và bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng, ôm chặt và hôn nhẹ lên má nàng cùng những lời xin lỗi ngọt ngào [r32)]

    Cô ấy còn yêu bác rất nhiều nên khả năng thành công khá cao. Sau vụ này có lẽ nên cưới luôn bác ạ. Yêu lâu ngày dễ nhạt lắm. Chỉ khi xa nhau thì mới nhận ra mình còn yêu người ấy như thế nào. Còn là đất mất là vàng mà [r23)]
  3. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Ca này dễ thôi, vì hai người cũng chưa có những vết thương quá sâu đến nỗi không hàn gắn nổi.

    Tuy thế, vì bạn đã làm cô ấy đau khổ nên bạn cũng xứng đáng nhận được những đau khổ tương xứng. Trả xong món nợ ấy thì hai người có thể lại bên nhau.

    Nếu bạn đủ kiên nhẫn, và đủ độ lượng.
  4. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm theo những gì trái tim mách bảo, nếu con tim cùng chung nhịp đập, đôi chân bước chung một lối thì 2 bạn sẽ lại về bên nhau thôi :)
  5. s2melodys2

    s2melodys2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, cô ấy nói dù tôi có làm cô ấy hạnh phúc nhưng vẫn không muốn quay lại với tôi, cô ấy nói đã "ngả lòng" với cậu kia mặc dù chưa yêu nhưng thấy ở bên cô ấy là cô ấy rất vui, cô ấy chưa thể quên time tôi làm cô ấy buồn, cô ấy không còn tin những lời nói, hửa của tôi nữa. Hôm qua cô ấy dứt khoát không còn muốn gặp tôi nữa, cho dù trong 3 ngày trước tôi luôn đón được cô ấy về nhà và nói thật tôi cùng dùng xyz để có thể níu kéo cô ấy nói cô ấy thích nhưng chỉ do tôi là người đâu tiên và tôi làm tốt chuyện đó chứ cô ấy không còn yêu. Cô ấy nói hãy để h đến 4 tháng nữa xem chúng tôi còn tình cảm sẽ quay lại. Giờ tôi lại phải đi xa khoảng 2 tháng về thăm nhà 1 lần, tôi xin làm hết những gì để ty trở lại. Mong cả nhà giúp mình!
  6. memooa90

    memooa90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vốn vẫn là cái gì mất mới bắt đầu quí!=((.Nên thôi bác ạ!
  7. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Vào một ngày đẹp trời, đặt 01 bông hồng trước cửa nhà gái, ko gửi kèm theo thứ gì cả, chỉ 01 bông hồng
    Một tuần sau, lại gửi 01 bông hồng kèm theo 01 card ko ghi tên người gửi, nội dung ghi "Bất cứ khi nào a nhìn thấy những bông hồng này, a lại nghĩ đến e và a gửi một bông cho e"
    Một tuần sau nữa, gửi 01 bông nữa với 01 card ghi nội dung: "Dù anh có gặp bao nhiêu người con gái, khuôn mặt của e luôn hiện diện trong tâm trí a . Gọi cho a: 09xxxxxxxxxxxx" .
    Nếu chú nhớ gái quá, làm theo cách trên. Từ từ lấy lại hình ảnh bản thân, ko lụy gái.

    Giải pháp tốt nhất là học được bài học và tìm gái khác.
  8. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nói với gái: em có chắc là em đang yêu anh chàng đó ? Hay em chỉ đang tìm cách trả thù anh ... Yêu nhau 5 năm trời, vậy mà anh vẫn có lúc đánh mất em, để em phải khóc, không lẽ em muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa sao ?
    Tuần tới anh xin nghỉ làm xx ngày, anh sẽ đợi em ở yy, vào lúc zz. Nếu em tới, nghĩa là em đã cho anh một cơ hội.
    Nếu em không tới, vậy chúng mình chia tay, mong em được hạnh phúc.
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ca nay tach roi. Te di kiem con khac lay vo bac oi.
  10. chovangno1

    chovangno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2011
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    khi yêu mới biết được tình là gì

Chia sẻ trang này