1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu thật lạ lùng! Bạn có thấy vậy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi s2melodys2, 29/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới thấm thía câu nói:
    Tôi không biết là tôi có cái gì, cho đến khi tôi mất nó:((
    Thôi cứ tạm xa cách 1 thời gian xem sao, nhưng thỉnh thoảng vẫn nên a lô, nt hỏi thăm.. Chúc bạn sớm goay lại đc với cáo[r2)]
  2. Raun2015

    Raun2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảnh ngộ bác ơi,4 tháng rùi mình cũng không si nhê nghĩa địa gì hết.mình làm nhiều điều lắm.nhưng chắc ca của bác nhẹ hơn.
    Chúc bác sớm thành công.
  3. s2melodys2

    s2melodys2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh em! Chuyện của e có lẽ nên dừng thôi thái độ dứt khoát rồi cố níu cũng không được! Xin chúc e luôn hạnh phúc "Đời gian dối xin chừa người tôi yêu. Trong cuộc tình này anh nhận hết chua cay"!
  4. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    các anh nc hay quá, like like
  5. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà như các bác thì thật là ... bỏ cuộc sớm quá , nếu có yêu thì cũng giả vờ bỏ cuộc thôi
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn không giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù cho có nắm cả được giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hận .
    Đấy , cổ vũ tinh thần thì có thế thôi , còn sau đây là phân tích và phương pháp :
    -Cáo có ny nhanh như vậy và vẫn còn nc với bác , nghe bác giải thích lê thê như vậy thì chứng tỏ một điều :" vẫn còn ít nhiều tình cảm với bác" , bác có để ý thấy em ý nói chuyện cũ mà vẫn trách bác chuyện trước kia ko , đó là điểm mấu chốt ... Còn thằng ku mới quen kia chỉ là khoản lấp chỗ trống tạm thời thôi , mà đã là hàng dự bị thì chất lượng làm sao bằng hàng thật được . Kệ nó đi.
    -Dù sao thời điểm này hơi chậm , những câu chuối nhất bác cũng đã phang rồi , vừa thể hiện sự kém bản lĩnh vừa thể hiện sự luỵ tình , giờ này là con cáo này đang hả hê lắm đây ... Nhưng mà không sao , thời gian này bác cứ cố sống thật là vui vẻ với cuộc sống của mình "mà không có cáo" , nó kéo dài khoảng một thời gian 2 tuần cho xông xênh đi , rồi lựa thời gian tối khoảng 9h30 gọi điện cho em nó , "như hai người bạn lâu không gặp"
    -không nhắc chuyện cũ
    -không hẹn hò rủ đi chơi
    -không cáu giận , tức tối, không thất vọng, buồn bã...
    Nói chung là không xoắn.
    Hỏi hanh linh tinh , rồi khéo thế nào cho cáo biết là cuộc sống mình vẫn ngon lành"dù không có cáo" , vẫn vui vẻ , đùa được một chút thì vãi tốt , rồi chủ động dừng câu chuyện , như là mình bận , sếp gọi.... rồi hẹn gọi lại cho cáo sau . . . thời gian gọi lại là khoảng 1 ngày đến 1 ngày rưỡi , vẫn như hai người bạn thôi , sau đó , khéo mồm thì hẹn gặp đi uống cà phê, rồi để hỏi thăm tình hình sức khoẻ cáo thế nào , xem nhan sắc đó bây giờ ra sau ... Tạm thế đã ...
  6. s2melodys2

    s2melodys2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn! Bạn gái cũ mình mất khoảng 5 tháng để ra quyết định, rất dứt khoát. Hai là cậu bạn mới kia kiểu như "sét" mịa nó rồi + có nhiều bài rất hay có kinh nghiệm. Ba mình ở xa rồi 300km. Thứ 4 bạn mình yêu hắn rồi! ^^ Những gì có thể làm thì mình cũng làm rồi lúc nhu lúc cương! Thank
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Dạo này nhiều ca, cưa đổ rồi nhưng sau 1 thời gian lại vỡ thế nhỉ ?

Chia sẻ trang này