1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu thật sự - còn hay không ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyBubu, 27/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BabyBubu

    BabyBubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật sự - còn hay không ????

    Các bạn nghĩ sao về vấn đề này??? Tình yêu thật sự nó còn tồn tại hay không?? Riêng tôi , tôi nghĩ nó chỉ có trong fim ảnh mà thôi!! Mới chia tay được 2 ngày,người ta đã chuẩn bị việc đi chơi lễ và mua xe cho 1 cô gái khác!! Mà tôi quên chưa nói cho các bạn nghe tôi và người ấy quen nhau được bao lâu nhỉ : còn 15 ngày nữa là chúng tôi kỉ niệm 5 năm quen nhau đấy !!! Trước đó người ấy nói thương yêu tôi rất nhiều.. và tôi luôn tin như thế. Phải chăng giữa việc làm và lời nói của người đàn ông luôn trái ngược nhau???Tình yêu trước đó là thật sự hay sao???Việc chia tay,tôi là người nói trước nhưng chúng tôi có lí do về mặt gia đình 2 bên thôi ( tôi lại không ngờ là anh đã có kế họach cho riêng mình!! ).Suy nghĩ của tôi có quá bi quan không???
  2. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Chuyện anh ta có kế hoạch trước hay không không thể chắc được. Biết đâu anh ta làm như vậy để bạn phải suy nghĩ hay để cố quên bạn thì sao? Bạn đã thử gặp lại thử nhìn vào mắt anh ta một lần nữa chưa? Đấy là cách tốt nhất để bạn biết được tình yêu đó có thật hay không.
    Tui không biết lý do về mặt 2 gia đình của các bạn là gì như khi yêu thật sự, người ta có rất nhiều sức mạnh và không dễ gì để chấp nhận chia tay nhau đâu.
    Tôi đã từng không hề tin rằng tình yêu thật sự là tồn tại nhưng bây giờ tôi rất tin. Tình yêu không phải lúc nào cũng lãng mạn, nhiều khi tình yêu cũng không phải là mãi mãi nhưng chắc chắn tình yêu thật sự có tồn tại. Tôi tin như vậy.
    Chúc bạn chóng vui,
    VC
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    5 năm hay bao nhiêu năm yêu nhau cũng chỉ là một phần của tình yêu , thời gian chỉ là một yếu tốt tạo nên sự lâu bền và niềm tin vì nhiều khi ng` ta nghĩ yêu nhau lâu vậy thì chứng tỏ chẳng thể xa nhau nữa. Nhưng không có nghĩa là không thể, người ta vẫn có thể chia tay và tìm kiếm một tình yêu khác chứ , có thể nó nồng nàn hơn và sâu đậm hơn là khác. Nếu nói hơi triết lý thì có thể tình yêu rồi phải xa nhau thì người đó không phải là Right của mình nên cuối cùng qua bao khó khăn cũng chia tay.
    Tất nhiên ai chẳng buồn, chẳng sock nhưng thời gian lại là liều thuốc chữa lành và có thể để lại sẹo. Dù sao cũng nên mạnh mẽ bước tiếp và tặng mình một hạnh phúc mới có phải tốt hơn là cứ gặm nhấm mãi quá khứ dù tươi đẹp nhưng đã là dĩ vãng rồi không
  4. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Tồn tại một tình yêu thật sự là điều chắc chắn đối với mỗi người bạn ạ. Chỉ có điều người ta có tìm được nó hay không mà thôi. Đó cũng chính là cái để phân biệt một con người hạnh phúc hay khổ đau. Riêng tôi, tôi tin tình yêu thật sự còn tồn tại ngay cả khi đã chia tay. Nhiều khi cái mình mong muốn lại là cái mình không thể có được. Yêu một người, hy sinh cho người ấy và hạnh phúc khi người ấy hạnh phúc, cho dù là không phải với mình, chính là đã có được một tình yêu đích thực.
    Mình xin lỗi khi phải nói điều này. Nếu hai bạn chia tay vì lý do thuần tuý từ phía gia đình thì cái kết thúc đó chẳng có gì phải hối tiếc. Bạn hoặc anh ấy hoặc tình yêu của các bạn đã không đủ mạnh để vượt qua (sau một khoảng thời gian không ngắn chút nào). Tình yêu đích thực chưa gõ cửa trái tim bạn đâu. Hãy đi tìm nó và quá khứ này sẽ làm một kinh nghiệm tốt để bạn kịp nhận ra đâu là tình yêu thực sự và đâu là những cái tương tự.
    Tôi thực sự không tán thành với cách xử sự của bạn trai bạn. Cho dù vì bất cứ lý do gì thì hành động như vậy là không tôn trọng bạn. Còn việc bạn tìm câu trả lời cho những hành động của anh ta thì mình nghĩ là không cần thiết. Nếu anh ta là người tồi tệ, bạn sẽ thanh thản sao? Bạn sẽ có cảm giác của một người chiến thắng, một người sáng suốt rũ bỏ đi cái "ung nhọt" ấy ư? Nếu anh ta làm thế để bạn nhanh chóng quên anh ta thì sao? Bạn sẽ lại tiếp tục đau khổ và không dứt bỏ được bóng hình của anh ta? Điều gì xảy ra cũng vậy mà thôi. Quá khứ sẽ không bao giờ là hiện tại và tương lai của ta, hãy để nó ngủ yên và để rồi sau này nhớ lại sẽ thấy mình trưởng thành lên nhiều. Tất nhiên làm được việc đó không dễ nhưng cứ để mình đắm chìm trong sự dằn vặt, hồ nghi, khổ đau và thất vọng như vậy thì chỉ làm hại chính mình mà thôi.
    Vài lời chia sẻ. Chúc bạn sớm vui.
  5. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Bạn có thể hoài nghi về việc tồn tại hay không tồn tại một tình yêu. Mình không rõ chữ "thực sự" của bạn đi nhóm với chữ "tình yêu" thành cụm "tình yêu thực sự" hay là nó đi với chữ "tồn tại" để thành "thực sự tồn tại"?
    Dù thế nào thì nghi ngờ là một điều nên bởi vì có như vậy con người mới có những phát minh. Nhưng nghi ngờ trong việc có tình yêu thực sự / thực sự tồn tại tình yêu hay không thì đó không phải là một sự hoài nghi có ích. Bởi vì xét cho cùng nó làm cho bạn dằn vặc và khổ sở mà thôi.
    Theo thiển ý của mình tình yêu tồn tại chứ. Nhưng khi nó đã không còn nữa người ta mới nhận ra. Và mong rằng bạn phân biệt 2 khái niệm: tình yêu và hạnh phúc. Có tình yêu chưa hẳn có hạnh phúc và ngược lại. Tại sao lại như vậy? Bạn có thể đọc tiểu sử của một số danh nhân bạn sẽ hiểu.
    Mình hiểu rằng bạn bị sốc khi người bạn trai của bạn xử sự như vậy nhưng tóm lại là nên bỏ lại quá khứ sau lưng mình để hướng đến một tương lai với nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh hơn. Đừng đóng cửa tâm hồn mình lại mà hãy dang tay ra đón những làn gió mới mẻ.
    Chúc bạn vui và có được tình yêu mới!
  6. BabyBubu

    BabyBubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn rất nhiều !!! Mình không ngờ các bạn lại cho mình nhiều lời khuyên sáng suốt như vậy !!! Hi vọng mình sẽ tìm lại được tình yêu đích thực............. Thanks !!!!
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    có chứ, có tình yêu mà, mặc dù không ai có thể định nghĩa được tình yêu là gì nhưng tôi tin mọi người đều cảm nhận được tình yêu
    Bạn àh, nếu như anh ấy đã như vậy thì bạn cung đừng buồn mà làm gì như vậy có lẽ lại tốt, bạn cứ nghĩ thử xem nếu đên khi bạn và anh ta cưới nhau rồi mà anh ta nói chán bạn và yêu người khác thì sao thôi, hãy quên anh ta đi và sẵn sàng đón nhận một tình cảm mới bạn nhé! hãy tin rằng bạn sx gặp được 1 người khác hơn anh ta chúc may mắn và vui vẻ
  8. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là đàn ông, cũng đã có những sai lầm để rồi bây giờ mất đi người tôi yêu.
    Nhưng tôi có thể khẳng định là vẫn còn tình yêu đấy. Mọi người nói con cá mất là con cá to (em cũng nói thế) nhưng tôi không cho như thế. Như tôi đến giờ không thể quên được em, lúc nào cũng nghĩ đến em, nhớ đến em, hàng ngày cứ lòng vòng các phố hy vọng được gặp em....
    Em có nói với tôi : hãy chờ 10 - 20 năm nữa xem có còn tình yêu không và luc đó mới có thể biết được... Nhưng tôi vẫn tin là sẽ chờ được chỉ vi một điều TÔI YÊU EM!
    BabyBubu hãy tin rẵng vẫn còn tình yêu trong cái cuộc đời này, chỉ cần có lòng tin - sẽ có được những gì mình ao ước!
  9. waterflower

    waterflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ================================================
    Tôi rất muốn tin vào tình yêu, nhưng tôi sợ rằng điều đó không phải là sự thật. Giá như được gặp anh một lần tôi sẽ không giận hờn nữa, không hiểu giờ này anh đang làm gì, anh có còn nghĩ tới tôi không?
    Huhuhuhu
  10. DreadKnight

    DreadKnight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Có thể khi 2 người chia tay nhưng ko chắc là họ đã hết yêu nhau.Cuộc sống bây giờ có nhiều lí do mà nếu chúng ta ko mạnh mẽ thì sẽ sớm bỏ cuộc kể cả trong tình yêu.Cho dù có ko ở bên nhau nhưng những suy nghĩ về nhau vẫn còn đầy ắp trong tâm trí... như vậy tình yêu đã đẹp lắm rồi
    Em yêu.. giờ này em đang ở phương trời nào???

Chia sẻ trang này