1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu Thật Sự Là Gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi MatBuon_Hn, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    chết chửa..!!! chị MB ui,,.. NOT GOOD rồi chị ạ...
    em nói thật với chị nhá..hôm qua em và iw chat với nhau, nội dung thế này này:
    iw: mà chị bảo này 80 là ko hơpk với 84 đâu, hợp 87 cơ, ato nói thế
    violet: quên đê, 80 với 84 là tam hợp đấy, chả biết gì thì thôi
    iw: mà 76 là chỉ hợp với 81 thôi
    violet: quên thêm lần nữa đê, 76 là hợp với 84, xem bói rồi, Quiet cũng bảo thế mà lại
    iw: vâng, cái gì cũng hợp cô, nhường cô tất
    violet: Em xin !!!( cười hỉ hả)
    iw: cả 77 cũng cho cô nốt
    violet: thôi, 77 nhường chị, em đủ rồi
    ----------------
    đấy....vấn đề là ở chỗ đấy.. cho nên bây giờ iw ko dám trả lời gì về QUiet đâu chị ạ....
    để em trả lời câu hỏi của chị:
    mặc dù ttvn có nhiều anh đẹp trai, nhưng em chỉ yêu 1 mình anh Q vì nhiều nhưng em chưa gặp, mà gặp thì người ta lại ko yêu em .
    Anh ơi ..!!!! Về ăn cơm
  2. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ phức tạp nhờ...!
    Ông xã ới...! anh bồ nhí của em đang bảo là gặp anh để đổi món đấy...mình luộc gà đi cho họ thổi xôi anh nhé
  3. VHung_Guitar

    VHung_Guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Vậy cho anh hỏi MB rằng ...... tình yêu của em dành cho ông xã .... bi giờ chuyển cho ai rồi ? .... ko thể nói như thế được ... Đối với anh ... ko có gì là tự đến với mình cả ..... tất cả mọi thứ đềuphải cố gắng hết .... phai biết chân trọng và giữ gìn thì mới bền lâu được ..... khi yêu nhau thì phải biết chia sẻ cùng nhau mọi điều ..... "Yêu là chết trong lòng 1 ít " ..... tại sao lại vậy ..... vì khi yêu ai cũng phải biết nhường nhịn ... biết nghĩ cho người kia .... biết quên đi "cái tôi" trong mỗi con người .... cũng phải biết hy sinh 1 chút thì tình yêu đó luôn đẹp và tôi nghĩ cả 2 sẽ cùng có thể vượt qua tất cả thử thách !
    Còn chuyện chia tay ư ? Có thể chứ .... đừng nghỉ rằng người này chán người kia ..... mà dẫn đến chia tay ..... mà hãy nghĩ lại xem con người mình ra sao ... để người ta nói lời chia tay ... Nói thực trong mỗi người đều có những suy nghĩ riêng và mỗi người đều có những quan niệm sống khác nhau .... có thể sau khi yêu nhau ... 2 người đều cảm thấy có cái gì đó ko ổn giữa 2 người ..... đôi khi từ những chuyện rất nhỏ ... nhưng lại mang lại sự tranh luận rất mạnh mẽ giữa 2 người ... ai cũng cho rằng mình đúng... người kia sai ... vậy ai là người đúng đây .... Thực ra ... ai cũng đúng cả ... đúng trên quan niệm của người đó ... Thế nên khi chia tay .... đôi khi cũng rất khó để nói ra 1 lời chia tay .... vì đâu phải lúc nào cũng có 1 lý do .... đơn giản 1 điều ... cả 2 đều cảm thấy có những điều trong cuộc sống .... ko có cùng 1quan điểm .... Vậy cứ kéo dài mối quan hệ đó ... thì sẽ đi đến đâu ... ? phải chăng chia tay là sự lưạc chọn tốt nhất cho cả 2 ? Mình nghĩ rằng chúng ta ko nên tranh luận với nhau rằng ... "Tình yêu là gì ? " Vì ngay chính bản thân người lập ra Topic này hay bất kỳ ai cũng ko thể giải thích nổi nó ! Vậy thử hỏi lập ra để làm gì ? .... tớ nghĩ rằng Tình yêu xuất phát từ trái tim ..... từ những con người .... mỗi người lại có những suy nghĩ và những khái niệm khác nhau trong cuộc sống ..... Đôi khi tình yêu đến rất đơn giản ... chỉ qua 1 ánh mắt .... chỉ bằng 1 nụ cười .... tớ nghỉ ... nó thật đơn giản làm sao .... nhưng để nói ra được 1 lời yêu thì tớ cảm thấy rất khó .... Ko biết với mọi người như thế nào .. nhưng với tớ .. khi nói "Anh yêu em " với 1 cô gái .. thì tớ luôn phải biết rằng ko những mình phải yêu thương người ta hết mình mà còn phải biết quan tâm chăm lo chăm sóc cho người ta ....mang lại hạnh phúc cho người ta và nhiều điều khác nữa .... thế nên khi tớ cảm thấy mình nếu ko làm được những điều đó thì cũng ko dám nói lên lời yêu ... hihihihi !
    Ko biết với các bạn thì tình yêu đối với bạn là gì ?Người yêu của bạn sẽ là người như thế nào ?
  4. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    chào anh em rất vui vì anh đã nói ra những điều đấy , thế nhưng xin fép anh cho em ko trả lời chuyện tình yêu bây giờ em dành cho ông xã bây giờ em chuyển cho ai đc ko? Bởi đơn giản nó rất tế nhị :) em ko muốn nhắc đến.......................... Anh nói cũng đúng đôi khi tình yêu bắt đầu từ những điều nhỏ nhất thế nhưng anh có hiểu là đôi khi tình yêu cũng mất đi vì những điều nhỏ nhất hay ko?? Tình yêu nó là fạm trù vô cùng mà chúng ta luôn thắc mắc vì thế em nghĩ rằng ko fải em hay anh hay bất kỳ 1 ai khác có thể lý giải đc nó cả bởi đơn giản chúng ta chỉ là những người bình thường , chúng ta chỉ có thể hiểu đc 1 fần nào đó trong fạm vi tình yêu mà thôi
  5. hunggiuong

    hunggiuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu la su hi sinh co the thoi. Me co khon hon con khong ma day do nhu vay. Hi sinh nhieu luc khong phai la tinh yeu, nhung hy sinh cong voi ******** thi tam goi la tinh yeu theo uoc le cua xa hoi minh a
  6. VHung_Guitar

    VHung_Guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Bạn có những suy nghĩ thật là ..... !
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    ........hì hục viết, rồi Ctrl A, rồi xoẹt........>
    hết....
    cũng hay...
    mấy cái suy nghĩ vớ vẩn...
    yêu với đương, thay vì mình ngồi đây và nghĩ xem ty thật sự là gì có lẽ nên out, và nghĩ xem nên làm thế nào để ngta biết rằng mình yêu ngta nhiều lắm...Thế thôi....
    yêu thg là điều ngta ko cần phải học, vì nó có sẵn trong trai tim của mỗi người, người ta chỉ cần học cách biểu hiện nó mà thôi.
  8. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu???.........................................Tình Yêu Thật Sự Xảy Ra Khi ........................
    - Em nhớ anh, lo lắng quan tâm cho anh , sợ anh ốm ......
    - Nửa đêm thức giấc , sáng sớm hay là trước khi ngủ và cũng có thể vào bất kỳ lúc đầu óc rảnh rỗi thì em chỉ tới mình anh mặc kệ thiên hạ
    - Là khi 12g đêm em nhắn tin em thèm socola anh mang tới cho em qua đường dòng dọc ở cửa sổ
    - Là khi chúng ta nói chuyện cả đêm qua điện thoai bên cạnh đó điện thoại và sạc pin luôn đi liền với nhau
    - Là khi ở 1 nơi nào đó ở rừng núi khi anh đi công tác ko có sóng điện thoại , anh fải đi ngược lại gần 150km chỉ để điện thoại nói nhớ em
    - Là khi em hơi mệt, ho , sổ mũi anh cứ lo cuống cả ngày đến nỗi ko làm đc gì
    - Là khi em nhắn tin em đau đầu anh bỏ dở tất cả chỉ muốn đưa em đến 1 nơi nào đó cho thoải mái đầu óc
    - Là khi đầu tóc em rối bời , răng chưa thèm đánh trong tình trạng mới ngủ dậy , anh nói em mới đáng yêu làm sao
    - Là khi em nấu 1 bữa cơm ko ra 1 bữa cơm (nói tóm lại là ko thể ăn nổi) anh vẫn ăn bình thường mà không chỉ 2 bát như mọi khi mà ăn cho cả fần của em
    - Là khi trời đang mưa bão anh đã vượt hàng trăm km chỉ muốn về nhanh HN nhìn thấy em vui mừng vì lý do rất dở hơi
    - Là khi ................ còn nhiều lý do nữa , nhưng đơn giản chúng ta hiểu nhau , thông cảm và có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện với nhau và 1 điều cuối cùng rất đơn giản đó là chúng ta yêu nhau. Em yêu Anh
  9. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    nếu tình yêu thật sự là thế này thì có lẽ bọn mình chưa yêu thật sự. nhưng con bạn mình với người yêu nó thì có vẻ giống đấy
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Nếu quả thực tình yêu có thể làm nên những điều kỳ diệu này thì mình cũng muốn nếm thử xem nó như thế nào. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó mình có khả năng phi thường này, nhưng hiện tại thì hơi ích kỷ và kiêu căng.
    Hình như đang cố đỡ xấu tính đi thì phải...

Chia sẻ trang này