1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu Thật Sự Là Gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi MatBuon_Hn, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói như kiểu là triết học ý nhở, bác cứ hình dung nó như cái pánh mì patê có fải là sờ mó nắm bắt được ngay đâu.
    À, I personally nghĩ là ta nên dùng True love, nghe cho nó romantic. Chứ actually nghe như kiểu zì ý, kiểu đang ngồi trên bàn đàm fán ý bác ạ.

  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Là gì? Em đã được đọc bài đầu của trang topic từ lâu, từ rất rất lâu. Là gì?
    - Là em yêu anh bằng tình yêu với tình yêu em giành cho gia đình em
    -Là em yêu anh bằng tình yêu với tình yêu em giành cho quê hương em
    -Là em yêu anh bằng tình yêu với tình yêu em giành cho bạn bè em
    -Là em yêu anh bằng tình yêu với tình yêu em giành cho chính bản thân mình
    -Là em yêu anh bằng tình yêu với tình yêu em giành cho những người em chưa bao giờ quen biết
    -Là em yêu anh bằng tình yêu với tình yêu em giành cho những người em mới chỉ gặp một đôi lần
    .....
    -Là em yêu anh bằng chính tình yêu của chính mình
  3. a77

    a77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay lắm, khen thật đấy
    nhưng sẽ hay hơn, nếu bạn viết là "dành"
    hihi, không có ý xấu đâu... đừng giận nhé
    tặng bạn 1 bông hoa này
  4. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ặc ! ặc...!!!!
    sau này iêu anh giai nào mà muốn đá fải bảo với anh ấy câu này mới đc..
    đảm bảo cặp dép vào nách chạy , gọi cả năm cũng đeck dám quay lại....
    mình mà là con trai, em iêu của mình bảo " em iêu anh với tình yêu em dành cho những người em mới chỉ gặp đôi lần"
    thì mình đăng ký cho vào chương trình những chuyện lạ Việt nam...Chuyện" trái tim to nhất"
    khâm phục bạn này...Tình yêu của bạn bao la thật......
    số người tớ gặp đôi lần, có khi fải giơ cả tay, cả chân, mượn cả chân cả tay của hàng xóm ra đếm cũng chả đủ....mà lại còn những người chưa gặp nữa chứ...
    Thôi tớ cầm dép tớ chạy trước...
    các anh giai 80 đâu rồi, ra mà xếp hàng đê...
    Được embuon_anhcovuikhong sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 13/03/2006
  5. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    smile. Có lẽ vậy!...đôi khi...có thể bạn chẳng hiểu nổi, ngay cả mình cũng chẳng hiểu nổi nữa là smile!
  6. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    .............................
    em thấy mình thiếu 1 cái gì đó ........................ chẳng hiểu đc nữa nhưng ............đến khi mất thật rồi ...........em mới biết rằng ............em yêu anh từ khi nào em cũng ko biết ............
  7. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    TY chẳng là cái g cả.........đừng tin ai 100%......đời nó dạy tôi thế đấy.Chúc những ai đang yêu luôn HP.......
  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    sao mình không đọc được điều này sớm hơn nhỉ. mãi đến hôm qua mình mới biết yêu thật sự cũng không được tin 100%.đúng là đời nó dạy mình phải như thế. càng nghĩ càng thấy mình ngu. có phải yêu thật sự là mất niềm tin rồi mà vẫn không thể dừng lại được?
  9. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết hả...???Sao muộn thế....???Giá như bạn yêu......Mình thì có lẽ bạn đã biết sớm hơn rồi đấy.......
    Đùa vậy thôi chứ sống ở đời lắm bất trắc lắm cứ phải cẩn thận thôi.Các cụ dạy rồi mà "Quân tử phòng thân,tiểu nhân phòng bị gậy".Nhưng khi yêu thật sự rồi thì mình đâu biết gì nữa đâu mà cẩn với chả thận,đến khi có chuyện mới ngã ngửa....hic...hic....thế là đã muộn
    Tốt nhất là luôn cẩn trọng trong mọi mối quan hệ(trên mức bình thường).THÀ PHỤ NGƯỜI CHỨ KO ĐỂ NGƯỜI PHỤ MÌNH.....câu này hay đấy,mình sẽ cố gắng thực hiện theo thôi...............ha...ha.....ha...........
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    iem càng ngày càng tâm đắc với bác cho iem mời bác một nhát

Chia sẻ trang này