1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu Thật Sự Là Gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi MatBuon_Hn, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_yeu04

    nhoc_yeu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    người ta nói có nhiều thứ na ná như tình yêu. làm sao biết mình đã thật sự yêu 1 người hay chưa? làm sao biết tình cảm đó có đủ chân thành?
  2. eya0011

    eya0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    uh, nhiều thứ na ná lắm You ạ...Nhưng Yêu chân thành thì đâu có khó phân biệt lắm đâu....
    khi ấy lòng mình lúc nào cũng rộn rã, khi nào cũng tràn đầy niềm vui, mục đích sống, luôn dễ vui vẻ...gặp người ta thì vui như tết ấy, thoải mái lắm.... theo kinh nghiệm thì khi người ta đang yêu thật sự, người ta ko có thời gian , và tâm trí để hỏi những câu như You hỏi( cái này là hơi chủ quan nhỉ )
    có 1 quyển sách đã chia ty ra làm 3 loại: Tình yêu Nếu..., Tình yêu Bởi vì..., và tÌnh yêu Mặc Dù...Vd nhé:
    loại 1: " Nếu mà anh ta biết quan tâm tới mình hơn, cho mình 1 cs đầy đủ hơn thì mình sẽ yêu anh ta"
    loại 2: " Mình yêu anh ấy vô cùng vì anh ấy có vẻ ngoài thật hấp dẫn.."
    loại 3: " Mặc dù giờ đây cuộc sống bên anh ấy là những ngày đầy khó khăn, trắc trở, nhưng mình vẫn luôn biết trong lòng mình tình yêu là có thật.."
    ( Rùi ui...!!! méo cả mồm mà chả ra đc những câu ngọt ngào, dùng tạm vậy )
    theo quyển sách đó thì 2 loại đầu ko fải là tình yêu thật sự, vì tình yêu ấy đc tạo nên bởi những điều kiện, những đòi hỏi nhằm thoả mãn nhu cầu cá nhân...
    loại thứ3 là điều mà You hỏi vì người ta yêu nhau ko toan tính( nhưng ko fải là ko suy nghĩ nhé) , không mưu cầu lơị ích thiệt-hơn....
    Tớ rất thích 1 câu hát: " yêu nhau chỉ vì yêu nhau"
    đúng là như thế đấy...Nhiều khi ngta có vắt óc cả đêm cũng chả nghĩ ra được mình yêu anh ấy( cô ấy) là vì điều gì, hoặc có nghĩ ra thì mỗi lúc lại là 1 lý do khác nhau, để rồi tự cười mà nói với mình rằng," mình yêu cô ấy( anh ấy) vì tất cả con người ( cô ấy) anh ấy....."
    Tình yêu chân thành là tình yêu đến tự trái tim mỗi người, tự nhiên, ngọt ngào và đôi khi không ngờ nhất, người ta không dự đoán, sắp xếp được nó....Người ta cũng ko phân tích đc nó,
    điều duy nhất ngta có thể làm chỉ là nuôi dưỡng nó, tận hưởng những ngọt ngào, ( đôi khi là cả cay đắng)của nó,
    và với 1 ty chân thành, người ta chỉ có thể dùng chính trái tim mình để đón nhận và thẩm thấu....
    ........... không hiếm tình yêu chân thành trên TG này, ..............
    Nhưng có 1 thứ cũng khá giống nó, đó là tình yêu dựa trên sự ích kỷ, hiếu thắng..Khi đó con người ta bằng mọi cách, làm mọi điều để có đc 1 người nào đó, hay 1 tình yêu nào đó, chỉ bởi vì người ta tham lam, hoặc giả người ta muốn chứng minh là mình là kẻ chiến thắng....
    kết quả thì ai cũng biết...!!! Chỉ có sự chân thành mới đáng đc nhận 1 ty chân thành, và chỉ có sống thật với mình người ta mới không dằn vặt, không ám ảnh, không day dứt, ...........
    ( lạc đề... )
    nói theo tớ nhé:" Tôi có 1 trái tim chân thành, và tôi tin tôi có 1 tình yêu chân thành dành cho người ấy "
    khi nào You nói câu đó với sự tự hào, thoải mái, tự tin, và lạc quan , âu yếm.... như Tớ đang cảm thấy , khi đó tớ nghĩ ấy đang có 1 ty rất đẹp và chân thành....
    đấy là tớ nghĩ như thế thui...hihihi
    best wishes 4 you
  3. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    eya0011 à, lúc nào mở lớp nói chuyện xình iu thì bẩu tớ với nhá, tớ đóng học phí rồi đến ngồi nghe nhá
    Học phí trả bằng ốc nhá, 11 nghìn/3bát to đùng
  4. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sự thật là gì thì tốt nhất là đừng tìm hiểu nó làm gì cả vì nhiều khi tim hiểu được thì thấy mình tốt nhất đừng nên yêu
  5. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện bàn về tình yêu đích thực...
    Hồi cấp 3, thầy giáo dậy môn văn lớp tớ có kể 1 câu chuyện thế này: Có một vở kịch được dàn dựng công phu, và diễn suất của diễn viên chính đóng vai phản diện đạt đến nỗi trong lúc bi kịch của vở diễn đạt tới đỉnh điểm, có 1 khán giả đã nhảy lên sân khấu đâm chết người diễn viên đó rồi tự sát (tự hỏi, vào nhà hát xem kịch thì lấy đâu ra dao nhỉ, thôi, bỏ qua tiểu tiết). Sau thảm kịch đó, người ta chôn cất 2 thi hài đó cạnh nhau, một bia mộ ghi "Nơi đây an nghỉ một diễn viên xuất sắc nhất" và cái còn lại "Nơi đây an nghỉ người cảm thụ nghệ thuật xuất sắc nhất"
    Thầy tớ chỉ buông 1 câu (hình như thực ra là lời của ông nào đó nổi tiếng, lâu quá tớ quên rồi, có lẽ là Banzac), rằng cần thay "xuất sắc nhất" bằng "tệ nhất", bởi lẽ cho dù có cảm thụ đến đâu, thì cũng phải phân biệt được đời và kịch, thực và ảo...
    Có lẽ tình yêu cũng thế, yêu nhưng cũng cần phân biệt được đâu là tình yêu đích thực, đâu là tình yêu mù quáng. Mà đôi lúc, ranh giới của hai thứ tình ấy mong manh lắm thì phải...
    Nhà cháu sinh ra vào cái giờ dài dòng, phút luẩn quẩn, giây lắm lời, nên được cái tính thiên về trình bầy, các bác đọc thì thông cảm
    hé hé
  6. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    cám ơn goby
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật sự là sự rung động ... của bốn cái chân giường
    Tức là làm quái gì có tình yêu thực sự hề hề.
    Trích ttvnol.com/forum (title của ai đó)
  8. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ................Dạo gần đây em rất hay buồn ......................thường fân vân những chuyện ko đâu vào đâu cả .................
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Em ơi hay là ta yêu nhau cho bớt buồn? anh cũng buồn lém.
  10. congchuaphuongdong

    congchuaphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    đong đưa ác thiệt

Chia sẻ trang này