1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu Thật Sự Là Gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi MatBuon_Hn, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_yeu04

    nhoc_yeu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    để rồi xem!
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Cháu ơi cháu bị thằng hoàng tử nào cướp hết xiêm y rồi, bảo chú để chú nộp cháu cho nó.
    Hề hề kể cũng lạ khi box80 lại cứ lói chuyện yêu.
  3. eya0011

    eya0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    goby a` goby..cái vụ mà mở lớp nói chuyện xình iu thì ok nhé, nhưng mà ấy hay bỏ học lắm, đã hay bỏ học lại còn đòi nhảy cóc học lớp nâng cao...chỗ bạn bè ấy tuyền làm khó cho tớ, nhưng đã hứa sẽ giúp thì sẽ làm hết mình, tất cả vì tương lai con em ấy và tớ mà lại...hehheh....
    còn cái câu tớ oánh dấu vào là do ấy hiểu sai đấy, a` hiểu cao quá..em nó có hỏi xa thía đâu.
    khi người ta nói đến " Tình yêu đích thực" thì đa số là ngta muốn nói đến tình yêu song phương, có sự đáp trả, thoả mãn, phù hợp...kiểu như 1 nửa tìm được 1 nửa ấy..nghĩa là cả cđ ngta chỉ có 1 tình yêu ấy là đáng để làm cái đích hướng đến( trong chuyện tc thui nhe)
    còn em nó chỉ hỏi làm thế nào để biết mình đã " yêu thật sự" , làm thế nào để biết " tình yêu chân thành"..cái này tức là em ấy băn khoăn, quan tâm về phía bản thân mình thôi goby ạ...
    nghĩa là em ấy bây giờ ko xác định đc tc của mình đã là yêu chưa? hay là cái gì na ná như thế...
    cái tình yêu chân thành này không hiếm tìm như tình yêu đích thực của ấy, ..nói chung những người tốt đều sẽ dễ dàng có ty chân thành, bởi thế mà ngta có thể " chân thành" nhiều lần...
    em ấy hỏi đơn giản mà ấy cứ làm phức tạp lên....
  4. Thuram_abac

    Thuram_abac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thực sự là thực sự tin tưởng được vào nhau, nhưng làm sao để tin bây giờ ??? khi mỗi sợi bún là mỗi sợi tình, hik hik.
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    cứ yêu anh vài ngày em sẽ tin tưởng vào định nghĩa của sự tin tưởng. Cứ cái gì ngược lại cái anh đối xử với em thì đó sẽ là niềm tin :))
  6. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
  7. Thuram_abac

    Thuram_abac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Gớm, hic hic, nếu mà cứ yêu thử như thế thì đến bao giờ mới tin được ? Các a càng nói e càng thấy tin con người ta càng khó
  8. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Là có thể vượt qua được mọi cám dỗ để mãi mãi bên nhau
  9. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Khổ, tình yêu là tình yêu, thế thôi! Các bác cứ tranh luận mãi tình yêu là thế này, tình yêu là thế kia chứ thực ra chỉ là cảm nhận, quan điểm suy nghĩ của mỗi người về tình yêu mà thôi. Các bác cứ phức tạp tình yêu lên, vần vò nó mãi cuối cùng chẳng đi đến cái gì cả, vẫn chỉ là một mớ bòng bong mà thôi!
  10. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh ạ............em sợ lắm........chồng em nó biết nó trả em về địa phương bây giờ anh có biết ko???

Chia sẻ trang này