1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu Thật Sự Là Gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi MatBuon_Hn, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydance

    boydance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em Mắt Buồn ơi Đừng lo thế chồng em lỡ trả em về địa phương thì qua đị phương anh.Anh tiếp nhận lại No vấn đề.
    Em cứ yên tâm đi vì ở đây toàn người địa phương khác thôi hi hi hi
  2. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tìm một tình yêu thật sự và tìm một người phụ nữ hoàn hảo có phải là nhiệm vụ bất khả thi không nhỉ?
    -------------------------------
    Mỗi khi nghĩ tới người vợ đầu, lập tức tôi nhớ lại món ăn mà cô ấy ưa thích là bánh mật ong. Ngoài ra không thể nhớ được gì khác nữa bởi vì cuộc sống tinh thần của chúng tôi không ngang tầm với nhau.
    Với Xônhia - người vợ thứ hai, chúng tôi như sống trong một nhà hàng hạng nhất. Ngoại trừ món ?oà la minute?, còn thì chủ yếu là các món nướng thật tuyệt hảo. Tuy nhiên với tất cả những gì còn lại trong cuộc sống thì trình độ nghệ thuật của cô ấy quả là đáng tiếc.
    Vêra cũng là một người nấu ăn rất giỏi, món trứng chiên của cô ấy thì không ai có thể làm ngon hơn. Tuy sinh ra ở miền Nam, nhưng Vêra nấu được cả các món ăn của phương Bắc. Nhưng nếu rủ cô ấy đi xem triển lãm hay đi nhà hát thì chỉ uổng công, vì thế nên cuộc hôn nhân thứ ba của tôi cũng thất bại.
    Người vợ thứ tư, ngoài các món bánh rất lạ và ngon, cô ấy còn mê đọc các tiểu thuyết diễm tình lãng mạn, nhưng tranh luận về văn học với cô ấy chỉ tổ lãng phí thời gian và sức lực mà thôi.
    Tôi mê Daniela ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài thân hình mảnh mai, cô ấy còn biết làm các món ăn kiêng (chính xác hơn là không nấu gì cả). Sau 6 tháng, chúng tôi phải chia tay nhau vì cô ấy không còn phẩm chất nào khác.
    Bây giờ thì tôi đang sống cùng Dragisa. Một phụ nữ kỳ diệu! Cô ấy đưa tôi đi tất cả mọi nơi: từ nhà hát đến các phòng tranh, từ các phòng tranh đến rạp chiếu bóng... Còn khi về đến nhà, cô ấy đọc cho tôi nghe hoặc là một bài thơ hiện đại, hoặc là một tiểu thuyết cổ điển. Tôi thấy như mình được sinh ra lần thứ hai vậy. Và để đáp lại cho tương xứng với các phẩm chất của cô ấy, tôi thường xuyên làm bánh mật ong, trứng chiên, các món nướng như trong nhà hàng và cả các món phương Bắc... (Sưu tầm từ Vnexpress)
    -----------------------------
    Tình yêu thật sự (real love) chẳng qua chỉ là một cách gọi khác của tình yêu, còn thực ra theo tôi không có cái gọi là "tình yêu không thực sự". Nói cách khác, chỉ có ranh giới giữa tình-yêu-thật-sự và (những) cái sự không phải tình yêu mà thôi....
    Vậy câu hỏi thế nào là tình yêu thật sự có thể rút gọn và khái quát hoá thành "THẾ NÀO LÀ TÌNH YÊU?"
    Đây là câu hỏi đặc biệt! Tính đặc biệt của nó nằm ở chỗ, khi không thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi trên, thì đó chính là câu trả lời ý nghĩa nhất.
    Hỏi "thế nào là tình yêu?", thì chỉ biết trả lời "tình yêu là như thế"!
    Phải, "yêu có nghĩa là yêu"... Rất khó hiểu với những người muốn đi tìm một định nghĩa thực sự, nhưng rất dễ cảm nhận đối với những cặp trái tim đã đập cùng nhịp. Vậy, đừng cố hiểu, đừng cố yêu hoặc cố để được một ai đó yêu mình, hãy để cảm nhận lan toả!
  3. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hic, mọi thứ bạn post ở bài trên toàn khó hiểu ngoại trừ câu chuyện trên
    Chỉ có điều chả có phụ nữ hoàn hảo cả, rốt cục thì được cái này lại mất cái khác, chấp nhận sự thật đau thương đê
    Hoàn hảo ở chỗ nếu quan điểm của bạn là thích 1 cô gái phong phú về tinh thần, có thể tám chuyện với bạn hàng giờ, dẫn bạn từ phòng tranh tới sân bóng thì kể cả cô ấy có hơi nấu ăn kém 1 chút bạn vẫn thấy nàng tuyệt vời
    Nói chung là mỗi người bớt điều kiện đi 1 chút thì sẽ thấy người kia hợp mình
    (Giá mà mình làm được điều đó nhỉ )
    .........................................................
    Ốc no quá thể (dù chỉ còn kịp cho 1 đĩa)
  4. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Công nhận!~ <Giờ đọc cũng chẳng hiểu>
    Theo cái câu chuyện này, bản thân rút ra rằng có 2 phương pháp để đi tìm một người phụ nữ "hoàn hảo" (hoàn hảo theo nghĩa là hợp nhau, bản thân tớ rất ghét khái niệm "hoàn hảo"):
    - Chung sống trước đó với ít nhất 3 người phụ nữ "chưa hoàn hảo" (chưa hoàn hảo được hiểu theo nghĩa là không hợp nhau).
    - Đi học nấu ăn...
    Cả 2 cách này, nhìn qua cặp kính cận của tớ, thì đều "đau thương" như nhau cả! Nhưng dù sao với cách đầu thì không phải nấu ăn nên... đỡ hơn!
    Còn cách thứ ba không nhỉ?
  5. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng hiểu bạn đẹp zai này nói gì nữa
    .................Nói chung là Vịt ơi anh có biết rằng em rất nhớ anh ko?.................Tại sao em cứ càng cố chạy xa , chay ra khỏi trái tim anh em càng bước lại gần anh hơn là sao ?.............................
  6. boydance

    boydance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là gì?
    Đọc mãi mà vẫn không giải quyết được vấn đề tình yêu là gì
    LÀ GÌ LÀ GÌ....................
    Tình yêu rất rễ tìm và cũng rất khó tìm.Khi tìm thấy thì rất sướng.
    Sướng rồi thì........các bạn cũng biết rùi đó.Nhanh chán lắm.
    hi hi hi....................
    Nói như MB cũng không hẳn là như thế.Theo cách nào đó thì tình yêu luôn luôn có mặt hiện diện của anh ********.Trong ******** luôn luôn tồn tại chị tình yêu.Đó là 2 vấn đè không thể thiếu cái mẹt của 2 anh chị đó được.
    THẾ CUỐI CÙNG TÌNH YÊU LÀ GÌ....................
    THẢ CHIM KHỎI ***G...
  7. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh Cao Của Tình Yêu Là ********
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Thế đỉnh cao của ********h là gì, là hùng hục à
    Lên hùng hục, xuống đánh rụp
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Ko, đỉnh cao của ******** là liên tùng tục mà ko ngã gục :D
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Em hổng hỉu ý anh này nhưng câu tiếp theo thì công nhận là đúng nhưng câu tiếp theo nữa thì lại sai toè loe

Chia sẻ trang này