1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu thật sự là gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhjmyeu, 28/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Oài, sao chú Kudo cứ bô lô ba la các điểm xấu của anh ra đây thế này?
    Anh đang bôi thuốc mọc tóc đấy!
  2. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu : Hiểu, chấp nhận & thông cảm tất cả những gì thuộc về nhau.
  3. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng.
    Nhưng mà bác đã trải qua cái nào như vậy chưa?
    Chỉ sợ bác lôi mấy cái này từ trong sách vở ra thôi à.
  4. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chận thật,hay còn gọi là đít thực,nó sẽ như thế này....
    Tình Yêu Chân Thật Và Phật
    Tôi là một đệ tử thành kính, hỏi phật rằng : " Xin hãy nói cho con người đồng tính có thể thương yêu nhau không ?"
    Phật đáp " Vì sao lại không thể?"
    Tôi hỏi " Nhưng người đời lại không cho rằng có thể làm như vậy"
    Phật đáp " Người đời?"
    Tôi nghi hoặc "phải, sao vậy"
    " Đó chỉ là người đời không biết thế nào là tình yêu chân thật mà thôi" phật đáp
    "Thật vậy không?"
    "Phải, ta kể cho con nghe một câu chuyện có thật thế này "
    " Được"
    " Từng có một vị hoàng tử hướng phật, nhưng anh ta không chịu đựng được sự mê hoặc của thất tình, không thể kiềm chế được tình cảm. Bởi vì có một cô gái rất yêu anh ta." Phật kể " Có một ngày, anh ta đến trước mặt ta hỏi phải làm như thế nào, ta hỏi anh ta cô gái ấy có thực sự yêu anh ta không, anh ta nói là phải, cô ấy rất yêu anh ta, bất kể có chuyện gì sảy ra."
    " Sau đó thì sao ?" tôi hỏi.
    " Sau đó ? không hề có sau đó." phật nói một cách khẳng định
    " Vì sao, vì sao lại không có sau đó ?" tôi không tin.
    " Sau đó vị hoàng tử quy y cửa phật" phật vừa nhìn tôi vừa nói.
    " Vì sao, con không hiểu, không phải có một cô gái rất yêu anh ta sao"
    " Yêu, có phải là tình yêu chân thật không, liệu có bao nhiêu người trên thế gian hiểu được thế nào gọi là tình yêu chân thật" phật nói.
    " Vì sao vậy !!!!"
    " Ta nói cho con, có một phương pháp có thể chứng minh được tình yêu của cô gái đối với vị hoàng tử sâu đậm đến mức nào, ta đã làm thử, kết quả, làm vị hoàng tử thất vọng" phật kể.
    "làm như thế nào" tôi không hiểu.
    " Ta dùng phép lực biến anh ta thành một cô gái. Sau đó, cô gái yêu anh ta đã nhìn thấy anh không còn là vị hoàng tử hào hoa nữa, lập tức gạt nước mắt rời bỏ anh ta. Cũng từ giây phút đó anh ta đại triệt đại ngộ, là vì người cô ấy yêu là con người anh chứ không phải trái tim anh" Phật nói.
    " Con hiểu rồi" tôi nói.
    "Cho nên, tình yêu chân chính là yêu bất kể đối phương trở thành người như thế nào mới gọi là tình yêu chân chính" Phật nói. "Chỉ cẩn có tình yêu chân chính, thì có gì là không thể ? địa vị, tuổi tác, thậm chí là giới tính, tất cả đếu không quan trọng, quan trọng là tình yêu chân chính, yêu con người anh ấy càng phải yêu trái tim anh ấy "
    " Vị hoàng tử người vừa kể là ai?"
    "Ai?" phật cười, "Bây giờ người đời đều tôn kính gọi anh ta là Quan Thế Âm"
    => hông hề có tình yêu chân thật trong cuộc sống này,như Freud từKng nói,bản năng giới tính đã hướng dẫn con người đến với cái mà chúng ta gọi là Tình Yêu.Ngoài ra không còn gì khác....
    Được nqhn81 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 11/10/2007
  5. mrbeanvn

    mrbeanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.
    ? Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.
    ? Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...
    ? Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.
    ? Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó.
    ? Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.
    ? Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.
    ? Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.
    ? Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.
    ? Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.

Chia sẻ trang này