1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu thật sự?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nàng yêu chàng, yêu thực sự, bằng tình yêu chân chính ,trong sáng vốn có. Nhưng bao nhiêu năm qua, chàng vẫn cứ lặng im. Khi nàng hỏi :"Anh nói đi, nói cho em dù chỉ một lời thôi, anh có yêu em ko?". Chàng im lặng, quay đi và không nói gì hết.Con tim nàng như vỡ vụn, đau đớn, nhưng nàng vẫn tin , một ngày nào đó, có thể...Nàng kiên nhẫn chờ đợi, rồi một lúc nào đó chàng sẽ cảm nhận được tình cảm trong nàng và đến với nàng. Nàng chịu khó thầm lặng chăm sóc chàng, chẳng bao giờ nàng dám nhắc lại câu :"Anh, em yêu anh" chỉ vì sợ chàng sẽ bỏ đi như ngày xưa.Nàng chú ý theo dõi cuộc sống của chàng từ xa, và tuyệt vọng mỗi lần chàng đi bên cạnh những cô gái khác, cũng im lặng không kém khi đi bên cạnh nàng.Nhưng rồi, ngọn lửa tình yêu không bao giờ thôi thiêu đốt con tim nàng, nàng vẫn canh cánh chờ đợi những lời yêu thương từ phía chàng.
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đơn phương gì mà dã man vậy. Người ta không nói gì tức là từ chối rồi, còn hi vọng gì nữa chứ. Đi tìm hạnh phúc khác thôi.
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, bi giờ mới bít có mục "tư vấn" hấp dẫn này nữa chứ!
    Hay quá!!!
    Thế... sow xin mạn phép hỏi Kimi nhé, sow có nên "nhắm mắt đưa chân" làm y như lời Kimi nói ko? "Đi tìm hạnh phúc khác", bởi vì "không nói gì tức là từ chối". Ừm... trường hợp của sow thì ko giống như trên nhưng mà tính ra cũng na ná (sao trùng hợp thế nhỉ??? Hay đây là "hiện tượng phổ biến"???).
    Thế... Kimi nghĩ sao?
  4. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Người mà cô gái đó yêu có phải là con trai không vậy???
  5. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Điều gì đã qua, không thể tìm lại được...
    Mi ơi, bây giờ là 1g30 sáng rồi. Anh không ngủ được như mọi ngày từ lúc biết thời gian còn quá ngắn để em hiểu hơn về anh?. Chắc em cũng thắc mắc tại sao anh lại bất thường vậy phải không ?
    Nhắm mắt lại, tiếng nói, nụ cười của em lại xuất hiện trong anh. Em ngây thơ, em trong sáng một cách lạ lùng! Đêm nay, tâm trí anh lại khắc khoải, băn khoăn với những ngổn ngang, chẳng biết phải bắt đầu với em như thế nào? Anh muốn nói ra những gì đang lổn nhổn trong đầu của anh, anh muốn cho em biết tất cả? đã có quá nhiều chuyện xảy ra đối với anh và anh nghĩ em cũng không thể thông cảm được.
    Một thứ mất đi liệu có tìm lại được không em? Lòng tự trọng, tình yêu và cả lòng tin nữa. Anh không tiếc nhưng anh không đủ dũng cảm để quên tất cả. Em không có tội vì em là người đến sau. Giờ đây, anh không muốn em phải đau khổ dù chỉ một chút thôi nhưng anh không thể làm em hạnh phúc được.
    Anh đã từng yêu, từng dành hết những gì có thể cho một người. Cô ấy là người anh yêu nhất, tin tưởng nhất, tình yêu đó đã cho anh sức mạnh để vượt qua sự ngăn cản của đồng tiền, địa vị gia đình. Nhịn nhục: có, phản kháng: có, bùng nổ, chạy trốn cũng không thiếu. Thế nhưng cuộc chiến cũng chỉ còn mình anh, cô ấy đã cố tìm một chiếc phao khác an toàn hơn thay thế anh.
    Giờ đây anh xem tất cả: lòng tự trọng, tình yêu là một thứ xa xỉ. Anh không không còn là chính mình nữa và cũng chẳng muốn tìm lại chính mình. Anh cám ơn vì em đã cho anh một khoảng thời gian thật đẹp. Nhưng Mi à, đã đến lúc anh phải đi, đi thật xa... chỉ có con đường học vấn mới lấy lại được tất cả thôi em ạ! Rồi anh sẽ sang đất khách xứ lạ, những gì về em sẽ mãi là kỷ niệm đẹp. Anh cầu chúc em luôn hạnh phúc dù mình không thể chung lối.
    Thời gian sẽ kéo anh xa rời em, có thể xa mãi mãi.
    Mr Pi
    (trích dẫn)
  6. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói vậy mà đúng! Nhưng mà cũng chưa đúng đâu bạn ạ!
    Câu chuyện còn tiếp diễn như sau:
    Thời gian cứ thế trôi, chàng trai vẫn cứ như vậy, coi nàng bình thường như bao nhiêu người bạn khác của chàng. Nhưng nàng vẫn yêu chàng, yêu đến mức nàng không thể chịu đựng nổi thêm được nữa. Một hôm, nàng cầm tay chàng, kéo ra một quán cafe gần đó và nói chuyện. Nàng cũng ngại ngùng, nhưng đã 5 năm trôi qua mà chàng chẳng hề hé môi với nàng.Nàng ngập ngừng nói:
    - Em sẽ chuyển công tác, sẽ đến một nơi xa và lấy chồng ở đó. Em phải thoát ra khỏi cái bóng của anh, em không thể đi bên cạnh người mình yêu mà lại câm lặng với mình như thế. Anh hãy nói cho em biết đi, chỉ cần anh nói anh cũng yêu em, em sẵn sàng ở lại.
    Chàng quay mặt đi, im lặng không nói nửa lời, rít điếu thuốc lá thêm một hơi, chàng điềm tĩnh quay lại, nhìn thẳng vào mặt nàng:
    - Hãy đi đi em ạ.
    Nói xong chàng đứng dậy, đi về phòng thí nghiệm.
    Nàng khóc, mỗi lúc một to hơn. Có chàng trai nào đó ngồi bàn kế bên cất tiếng trêu chọc :"Ơ kìa cô em, xinh như cô em mà còn bị người yêu đá à? Tội nghiệp"
    Phải, nàng đâu có xấu xí, ngu ngốc gì cho cam. Suốt bao năm qua, không biết bao nhiêu chàng trai đã ngỏ lời và bị nàng từ chối thẳng thừng, thế mà chỉ có chàng là quay mặt lại với nàng.
    Nàng ra đi, trong đám người ra tiễn nàng ở sân ga có chàng. Chàng chỉ nhìn nàng một cách lạnh lùng hờ hững, nói một câu tạm biệt nhạt nhẽo rồi lại thản nhiên về .Mỗi lúc như vậy, con tim nàng thắt lại đau đớn. Rồi nàng tự rủa mình:"Thật ngu ngốc, sao ta cứ phải vì người đó mà đánh mất cả tuổi trẻ hạnh phúc cơ chứ.NHưng, ta yêu chàng..."
    Lại 5 năm nữa trôi qua, nàng bây giờ đã có một gia đình hạnh phúc bên người chồng yêu nàng hết mực và một đứa con gái xinh xắn lên 2.NHưng trong lòng nàng vẫn canh cánh một tình yêu vĩnh cửu với chàng trai cũ. Đôi lúc nàng cũng tự dằn vặt mình bởi sự thương nhớ tội lỗi đó với chàng, nàng thấy mình có tội với chồng khi mà trong tim nàng vẫn có hình bóng của một chàng trai khác người chồng tốt bụng của nàng. Rồi một lần, nàng được công ty cử về nơi làm cũ để làm một dự án liên kết. Nàng hăm hở ra đi với hy vọng sẽ được gặp lại chàng, sẽ được nhìn thấy chàng hạnh phúc bên cạnh người vợ mà chàng đã chọn. Nhưng khi về đến nơi, chàng vẫn sống độc thân, vẫn cái tính cách kín đáo, và im lặng như ngày xưa. Nàng bây giờ mạnh dạn hơn ngày xưa, đến bên chàng và nói:"Anh, bây giờ em đã có chồng và con rồi, nhưng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Hãy nói cho em biết đi, dù chỉ một lần duy nhất thôi, em cũng không thể trở về với anh, hãy nói cho em biết đi, anh có yêu em không?"
    Lần này, chàng cũng vẫn im lặng, rồi đột ngột chàng quay lại, lấy hết can đảm, nâng cằm nàng, hôn nhẹ lên môi nàng . Xong, chàng lại quay mặt bước đi. Lần đầu tiên nàng có cảm giác hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc đó dù chỉ trong một tích tắc thôi cũng khiến con tim nàng hân hoan, vui sướng, nụ hôn mà bao năm qua nàng đã từng mong đợi....
  7. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi "không nói gì" chưa hẳn là "từ chối" đâu bạn ạ. Như anh chàng trong câu chuyện trên. Chỉ đơn giản, đó là một người điên! Thế thôi! Mà thời buổi ngày nay, người điên nhiều lắm!
    Đôi khi tôi băn khoăn tự hỏi, với câu chuyện này, còn có cách giải quyết nào khác hay không?
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng trong câu chuyện này chắc cũng không đến nỗi điên, chỉ hơi...khác người 1 tí thôi. Để Kimikamo thử ăn ốc nói mò đoán bậy đoán bạ 1 bữa xem nhé. Mới đầu anh chàng chẳng có tình cảm gì với cô kia cả, bởi vậy cô ta yêu thì cứ mặc kệ, cô ta bỏ đi xa cũng chẳng thèm đếm xỉa. Sau 5 năm, với tính cách lập dị ấy anh ta chẳng thể tìm cho mình được người nào hợp ý. Bỗng dưng 1 hôm cô gái ngày xưa quay lại, và mặc dù đã có chồng con, cô ta vẫn còn yêu anh tha thiết. Thế là anh chàng được 1 dịp sướng phải biết, vậy là cầm lòng không đặng hun cô kia 1 cái. Dẫu sao thì..."the grass is always greener on the other side of the hill", "vợ đẹp là vợ...hàng xóm" (nói câu này không biết có bị đánh giá đánh hẹ gì không nữa đây), được hun 1 cái còn đỡ hơn hông có cái nào
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... sow chỉ nói thế thui, chị ạ! (sow xin phép gọi talker là chị nhé! Nghe cách nói chuyện thì hình như talker lớn hơn sow!) Sow chỉ định chọc Kimi, thế thui, chứ chẳng có gì đâu! Chuyện của sow, sow đã chọn được cách giải quyết rùi!
    Mà chị dùng từ "điên" nghe hơi nặng, nhưng mà sow nghe thấy "hả dạ" quá, chị ơi
    Về câu chuyện trên... Sow phục người con gái trong truyện đấy.
    Thứ nhất: cô ấy đã dám yêu anh chàng kia trong suốt 5 năm trong tình trạng đó. Nếu là sow của trước kia, sow có lẽ cũng dám làm như thế. Nhưng là sow của bây giờ thì.... Talker ơi, bây giờ... theo như những người sow quen, những cái sow biết, bây giờ người ta, con gái, "thực tế" lắm! Không còn được mấy người dám liều lĩnh thời gian, tuổi trẻ để yêu như người con gái kia đâu. Còn sow... Như người trong truyện cũng ko được, như những người sow biết cũng không được. Sow là một thứ "dở dở ương ương". Sow cũng chẳng biết nữa. Nhưng sow muốn một lần, thử sống với đúng trái tim sow, xem như là sow "đánh liều lần nữa". Lời khuyên của mọi người, bài học mà mọi người "dạy" sow, sow "tiếp thu" hết, nhưng mà sow không thực hành được. Sow làm ko được. Thôi đành một lần nữa đánh liều với trái tim mình xem sao. Nếu lần này vẫn "chẳng ra gì cả" nữa, sow sẽ "giết chết" trái tim này luôn! Đặt nó xuống... chân, chứ ko cho nó lên đầu nữa!
    Không thể dứt bỏ thì phải theo đến cùng chứ biết phải làm sao, đúng ko talker?
    Thứ hai: sow phục người con gái đó, khi đã quyết định, là có thể dứt khoát ra đi, có thể gặp và kết hôn với người khác, có thể làm lại từ đầu. Nếu là sow... chẳng hiểu sow có thể làm được như thế không?... Sow không dám nghĩ đến điều này nữa đâu! Mỗi lần nghĩ sow đều cảm thấy sợ lắm. Sợ lắm. Sợ lắm. Sợ rằng không có đường để sow có thể quay lại... Và... không biết mình có đủ sức để làm lại từ đầu với một người khác hay không.
    Thứ ba: "ngưỡng mộ" cái kết cuộc. Dù sao người con gái ấy đã có một gia đình hạnh phúc, thế là tốt rùi! Và quan trọng là phải biết dừng lại đúng lúc với người yêu cũ nữa, điều này chẳng phải là chuyện dễ dàng đâu!
    Mà câu chuyện này cũng hay đấy chứ, talker nhỉ?
    Những người như nhân vật nam trong câu truyện ấy không hiếm, và có thể dễ dàng gặp, chỉ đáng thương cho những ai yêu những người đó mà thui!
    Mà câu chuyện này... tính ra thì hơi tiếc nhỉ? Nhưng mà đúng là sow cũng ko nghĩ ra cách giải quyết nào hay hơn. Nếu người con gái ấy cứ tiếp tục yêu, thì đến bao giờ mới có được một "happy ending" với một "người yêu câm" như thế??? Còn bây giờ thì đúng là có một chút tiếc nuối... Nhưng mà nó có hậu hơn! Có lẽ vậy là tốt nhất rùi, talker ơi!
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hà, cho bài trả lời của Kimi 10 điểm! Hihihi... Mà Kimi có thích hun ko? Thưởng cho Kimi một cái hun nhé! hahahahahaha...
    Kimi viết bài trả lời này... mắc cười quá! Nhưng mà sow thích câu "vợ đẹp là vợ hàng xóm" của Kimi lém! Ưm... Nhưng mà sow thích câu "Vợ là cơm nguội nhà ta nhưng là đặc sản nhà... cha hàng xóm" hơn! Đàn ông là chúa như thế! Có của quý ko bít giữ mà lúc nào cũng khoái "đèo bòng". Có ngày hối hận cho bít "thế nào là lễ độ"!

Chia sẻ trang này