1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu, thay đổi và...đổi thay

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vnitmaster, 04/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, thay đổi và...đổi thay

    Với mọi người, có lẽ thay đổi và đổi thay được đánh đồng, coi là một. Và thực chất có khi cũng đúng là như thế thật....anh không biết. Nhưng với anh, đổi thay khác và thay đổi khác.

    Khi con người ta yêu nhau, yêu say đắm, yêu bằng con tim, yêu với sự tinh khiết nhất của tình yêu. Người ta cần thay đổi. Nghe vô lý lắm hả em? Nhưng đúng là vậy em ah. Khi hai con người yêu nhau, tình yêu thực sự và cũng hướng tới một cái gì chung của hai người. Hướng tới một thế giới mà ở đó chỉ có hai người, để rồi hai người thành một, sự hòa quyền, kết hợp với nhau cả về tâm hồn và thể xác. Đấy, đó chính là lý do cần phải có sự thay đổi. Em nhìn xem kìa, thế giới này thật bao la, mỗi con người là một thực thể nhỏ bé trong đó, tuy nhỏ bé nhưng mỗi người là một cá tính riêng và quan trọng là, ai cũng coi mình là một hình tròn , 1 hình tròn hoàn hảo.

    Thế đó, để 2 hình tròn đó kết hợp với nhau thành một hình tròn khác-một vòng tròn chung hoàn hảo thì cả 2 sẽ đều phải thay đổi. Có thể một hình tròn thay đổi ít, một hình tròn thay đổi nhiều, nhưng nhất định là phải có sự thay đổi, cả hai phải thay đổi. Nếu một hình tròn không thay đổi, để rồi một hình tròn kia phải cố gắng, phải thay đổi hết mình thì một ngày nào đó, có thể, chỉ có thể thôi, hình tròn chung sẽ hình thành, nhưng người ta chỉ thấy trong hình tròn chung đó chỉ có một hình tròn thôi, một hình còn lại đã tan biến, đã đánh mất mình,chỉ vì.....tình yêu.

    Khó khăn là vậy, nhưng tạo hóa luôn cho hai người yêu nhau một sức mạnh để có thể làm được điều đó, những ngừoi yêu nhau thực sự sẽ luôn có một xu hướng thay đổi đế có thể hòa hợp, để có thể làm vừa lòng người mình yêu, để có thể xây dựng nên vòng tròn hoàn hảo chung của hai người.

    Nhưng.............

    Anh yêu em, yêu hết mình, và em muốn anh thay đổi, anh đã thay đổi, nhưng em không bao giờ bằng lòng với những thay đổi của anh. Bởi vì, em không yêu anh thật lòng đến thế, với em những gì anh có không bao giờ là đủ, không bao giờ là bằng được với hình bóng người yêu cũ của em, không bao giờ cả.....Người ta nói yêu nhau thì mọi thứ đều tốt đẹp, vì tình yêu người ta sẽ có thêm lòng vị tha, có thêm sự bao dung cần có... nhưng em không có....

    Anh yêu em , yêu hết mình, và anh thay đổi, nhưng mọi thay đổi của anh đều không có ý nghĩa, mọi thay đổi của anh là không đủ để có thể xây dựng lên TY của chúng mình, vì em không yêu anh và vì thế em không muốn thay đổi vì anh. Mỗi lần anh góp ý điều gì và mong em thay đổi, em chỉ nói "Em chỉ thế thôi, em thấy không có gì cần thay đổi, anh không muốn tiếp tục thì thôi!". Và em vẫn vậy! Để mặc anh lại fải thay đổi vì em. Nhưng sẽ vẫn là không đủ.

    Anh yêu em, yêu hết mình, và anh thay đổi, nhưng anh sợ rằng một ngày nào đó, nếu em vẫn tròn-tròn hoàn hảo, và anh cố gắng thay đổi, uốn éo để chúng mình có thể ghép thành một hình tròn, thì anh sẽ đánh mất mình, anh sẽ không còn tồn tại, sẽ không có vị trí trong cái thế giới chung của hai đứa mình nữa mất!

    Và..........

    Sự thay đổi không có, tình yêu không thành và sự đổi thay sẽ đến.
    Em
    Anh
    Đổi thay theo thời gian....và tình yêu của chúng mình có lẽ sẽ chết.

    Vì............


    Em vẫn không thay đổi vì anh
    Anh vẫn ngày ngày cố gắng thay đổi vì em

    Bởi..........

    Anh yêu em thật lòng biết mấy, nếu không có TY đó, thì đã chẳng có sự thay đổi của anh trong một thời gian dài như vậy và....sự đổi thay đã đến đây từ lâu rồi.

    Anh yêu em! Mèo yêu của anh ah!
  2. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    ặc.....đọc đc đoạn đầu và đoạn cuối...hok đủ can đảm đọc hết....
    tình yêu ....là gì hén?....nhưng có một câu thế này " sai lầm lớn nhất là thay đổi người mình yêu"
  3. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong, nhìn thấy một chút gì đó của mình! Hình như thấy bóng dáng của mình lẩn khuất đâu đó trong những dòng tâm sự kia!
    Tại sao, Em cũng đã thay đổi và chính vì những nỗ lực thay đổi đó mà mọi sự đều đổi thay, thật sự là anh yêu em không đủ nhiều để nhận thấy em đã cố gắng thay đổi thế nào để phù hợp với anh hơn!
    Người ta không gọi chuyện tình cảm của chúng mình là tình yêu bởi vì tình yêu không được định nghĩa bằng sự thờ ơ, mà trong khi đó thờ ơ lại là tính từ em thường dùng mỗi khi bạn bè hỏi em về chuyện tình cảm của chúng mình! Rồi chia tay lúc nào không biết!
    Cả ngày no mesages, no missed call, chẳng có gì của anh còn vương vấn nữa! ậy là chia tay, mất nhau mà Em cứ bàng hoàng vô thức, chia tay sao dễ dàng như thế sao?
    Đổi thay là cần thiết khi mọi thứ thay đổi! và em đang cố gắng thay đổi, thây đổi để đổi thay!
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Đúng là có bóng hình mình ở trong ấy thật. Nhưng với bản thân tớ chắc may mắn hơn chăng. Tớ cảm thấy mình biến đổi nhiều, mình lại sống hết mình như cái thời ngày xưa với tình yêu đầu tiên. Yêu say đắm và thiết tha. Nhưng mình vẫn là mình, vẫn là 1 người nhỏ bé, đau khổ tổn thương khi mình sống hết mình như thế. Dù sao thì mình vẫn không đánh mất mình.
    Khi bạn yêu ai đó với một tình yêu như tình yêu đầu đời, thì bạn luôn có 2 lựa chọn: 1 bị bỏ rơi như lần đầu rồi chui tọt vào cái vỏ ốc để rồi năm tháng sẽ phủ bụi lên nó, 2 là đau khổ một mình, nhưng lại sống hết mình, chấp nhận đau khổ.
    Ngày xưa, mình đã chọn con đường thứ nhất và bây giờ mình mới hiểu con đường thứ 2. Nhưng liệu di thì mình còn tiếp tục được hay không?.Khó !.
  5. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    bắt quả tang bác wings vô đây nhé!Bác yêu....(???!!!) thật rồi!( ???!!!!= bà ngoại ạ)
    Được mienkhuc sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 05/03/2007
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã yêu một người có lẽ là đơn phương nhưng đó là quá khứ.llúc mình biết mình đã yêu thì mình luôn tự nhủ với lòng rằng "đã yêu được thì sẽ quên được" vẫn biết rằng muốn quên 01 người kô phải là chuyện dễ dàng gì nhưng mình đã làm đưọc.có người nói rằng con gái cứng rắn wá cũng kô tốt đâu.ừh, thì kô tốt nhưng đó là bản chất của mình.chấp nhận yêu là chấp nhận khổ ,kô ai có thể kô phủ nhận chuyện đó nhưng vấn đề ở chỗ là cái khổ của mình có cần phải cho mọi gnười biết hay kô.đối với V thì V cất nỗi nhớ trong tim và khi đứng trước người ấy càng kô để người ấy biết mình đang yêu.nếu biết được tình yêu của mình mà người ấy cũng nhưmình yêu mình hay đồng ý mình đến với họ thì nên nói còn kô thì hãy cất nó vào tim .và mình đã làm đưọc dẫu rằng trước đó mình đã rất đau khổ.....
    Và bây giờ.....hiện tại bây giờ ...mình kô bao giờ để một người nào đó trong tim mình trước......kô muốn nghĩ đến người nào nữa.........và mình đã làm được diều đó.....kô yêu đơn fương nữa...kô bao giờ....
  7. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu đó, mà chính xác hơn là ở trong một bài hát có câu " cuộc đời thay đổi vì sẽ có những đổi thay " . Còn ở đây phả chăng vì đã thay đổi nhiều quá mà " đổi thay " . Và người ta cũng đã cảnh báo rồi cơ mà, trong Tình yêu, hoà nhập chứ đừng hoà tan. Tớ thì tớ cũng luôn tâm niệm thế bạn ạ. Khi mà hai con người ở hai môi trường giáo dục khác nhau, ở hai lối tư duy khác nhau, .... thì để có thể gắn kết thành một Tình yêu thì đương nhiên sẽ phải có nhiều, rất nhiều thay đổi, thay đổi để hoà hợp với bạn của mình, thay đổi cái tôi của mình để có được sự đồng điệu trong Tình yêu. Còn khi chỉ có một phía thay đổi để hoà hợp thì chẳng chóng thì chày sẽ có " khó chịu " ở đối tác bên kia. Sự chịu đựng ở con người cũng đều có giới hạn, và sợ nhất là khi cái ngưỡng bị vượt qua. Cái cần là sự " bình đẳng" trong mọi điều kiện có thể, thẳng thắn nói mình cần gì, mình muốn gì và mình chỉ có thể thay đổi đến thế nào.
    Cái hình tròn kia giờ có vẻ đã rất mong manh, nếu soi lên thì chắc cũng sẽ thấy những vết rạn nhỏ, thật nhỏ và cái cách tốt nhất để xoá nhạt dần, dần dần cái vết rạn đó là sẽ có chất kết dính vô hình ( tác nhân bên ngoài, ví dụ thế ) và hữu hình. Chắc là sẽ có giải pháp tốt nhất cho " sự cố " nhỏ này mà thôi, không gì là không thể cơ mà.
    Đôi lời,
  8. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Cũng giống như bọt sóng vậy, nó chỉ được gọi lạ bọt sóng khi người ta còn thấy nó, còn thấy nó biến đổi. Nhưng người ta sẽ mất hút nó khi nó hoà tan vào với Biển. Vậy là bọt sóng, hay là một phần của biển thì bạn cũng phải cố gắng, cố gắng bằng cả trái tim mà thôi.
    Có thể bạn sẽ đau khổ, trái tim tan vỡ và khắc sâu thêm một nỗi đau nhưng cuối Biển và Bọt Sóng thì lúc nào cũng cần có nhau mà.Thiếu biển chẳng ai thấy bọt sóng, và thiếu bọt sóng thì chẳng ai nhìn biển.
    @Cobalt: lâu lắm không thấy mặt nhỉ.
  9. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Về bản chất thì tình yêu mãi mãi không thay đổi, có thay đổi thì chỉ người tình của ta thay đổi mà thôi
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    thía bác coá người iu chưa nhể....

Chia sẻ trang này