1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ? Thế nào là tình yêu................

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi boy_galang812003, 16/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moituan1nick

    moituan1nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Trước là để thêm tiếng cười
    Sau là giúp cuộc đời tươi mỗi ngày
    Cớ sao lại chạy vào đây
    Kêu gào thảm thiết, trách lây sang mình
    Ai đó vào giúp phân minh
    Cho tường tỏ chuyện tội tình này đi...
    [/quote]
    Đang bàn đến chuyện Chó - Mèo
    Sao dưng chú Lợn lại trèo vào đây?
    Đây đâu có phải trường quay
    Mà bắn đại bác gãy cây Mèo trèo?
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Các cô chú thật là kỳ
    Chuyện đang vui thế, có gì mà phân ​
  3. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy bác đừng vội vàng
    Trách em Lợn béo, tội "nàng" lắm thay
    Em ấy chỉ định vào đây
    Góp vần thơ nhỏ mấy câu nhẹ nhàng
    Chứ có ai định ngang tàng
    Súng ống đạn dược bắn quàng bắn xiên
    Em nó đâu phải đồ điên
    ...
  4. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0


    Trước là lấy cớ trách yêu
    Sau là tranh thủ đôi điều làm quen
    Nghe tiếng nàng Lợn nhiều phen
    Mà chưa diện ngộ làm quen bao giờ
    Hôm nay viết mấy vần thơ
    Mong nàng Lợn đừng thờ ơ tội mình

  5. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hị...
    Giá mà nói sớm thế này
    Có phải ta đỡ mặt dày cãi nhau
    Được lòng trước mất lòng sau
    Thôi thì ta hãy cùng nhau giảng hòa
    Thế là vui vẻ cả nhà
    Mời bác giới thiệu để ta make friend
    (bí quá bắn sang tiếng Anh
    Nhà mình thông cảm, anh em đừng cười)
  6. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Được lời như cởi tấm lòng.
    Cùng Lợn làm bạn thoả mong tâm tình
    Cầu sao hai đứa chúng mình
    Trước là làm bạn, sau ...mình xa hơn
    Cám ơn trời phật ban ơn
    Cho con toại nguyện, xin cảm ơn ông bà(úi thơ với thẩn)
    Tớ đây giới thiệu sơ qua
    Vừa tròn hăm bốn tuổi là con Heo(bằng tuổi ấy thì fải)
    Tên thì thường gọi là Tèo
    Giờ đang thất nghiệp, ăn theo gia đình
  7. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Úi dà...
    Cởi thì cởi in ít thôi
    Kẻo mà hở hết lôi thôi chết liền
    Ừ thì kết nghĩa bạn hiền
    Còn đi xa nữa... luyên thuyên quá à!
    Tớ cũng đôi dòng sơ qua
    Sinh năm con Nhợn, tám ba đây này
    Hàng ngày viết báo hăng say
    Phimanh.net rảnh tay bạn vào
    Đọc xem có thích bài nào
    Nhắn ngay cho tớ tự hào tí teo
    Thôi thì cùng tuổi con heo
    Nhợn tôi xin được cùng Tèo make friend
    (Tình hình lại bí nên mạn phép chèn Tiếng Anh)
  8. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, cái topic này nên chuyển thành topic thơ mới phải chứ, thơ tình củm.
  9. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Tuyệt tác "Thiên tình sử Chó - Mèo" của mình chính thức bị mất bản quyền, sáng nay đã có bác gửi lung tung cho bạn bè rồi, chẹp chẹp, nhanh thế không biết...
    Phải đi xin đăng ký bảo hộ quyền tác giả mới được, hừ...
  10. moituan1nick

    moituan1nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi em ơi, thiên tình sử của em chỉ được tính từ sau chữ "đời trai" thôi! Cẩn thận không lại có kẻ kiện em vì tội vi phạm bản quyền người khác đó!

Chia sẻ trang này