1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ? Thế nào là tình yêu................

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi boy_galang812003, 16/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Còn anh chẳng thấy cảm động tí tẹo nào, thấy thương cô gái thôi, còn chàng trai thì miễn bàn...(quá kém)...

    TÌNH YÊU
    Một ngày nọ, Plato hỏi thầy giáo "Thưa thầy thế nào là tình yêu? Làm cách nào để tìm được tình yêu?"
    Người thầy trả lời "Con hãy đi ra cánh đồng lúa mì rộng lớn ở phía xa kia, chỉ bước tới và không được quay trở lại, hái 1 cọng lúa mì đem về đây; đến khi nào con tìm được cọng lúa mì đẹp nhất, lúc ấy con đã tìm được tình yêu"
    Plato đi mãi, đi mãi, cuối cùng trở về với hai tay không.
    "Tại sao con chẳng đem về một cọng nào cả?"
    "Bởi vì con chỉ được chọn 1 và không được quay trở lại, con không thể tìm được cọng lúa mì đẹp nhất vì không biết ở phía xa kia có cọng nào đẹp hơn không; con đi và đi, nhưng càng đi thì con càng thấy những cọng lúa mì ở phía xa không đẹp bằng cái con đã thấy. Đi đến cuối cùng cũng thế, thế là con chẳng hái 1 cọng nào"
    Người thầy trả lời "Đó là tình yêu"
    Ngày hôm sau, Plato hỏi thầy "Thưa thầy thế nào là hôn nhân và làm cách nào mình tìm được?"
    "Con hãy đi vào cánh rừng ở phía xa kia, chỉ đi tới và không quay lại, hãy chặt 1 cây mà con cho là cao nhất; khi con tìm được cái cây cao nhất đó, chính là con tìm được hôn nhân"
    Plato đi một lúc lâu, anh cầm 1 cây đem về, nó không to và cũng chẳng cao, nó chỉ là một cây rất bình thường.
    "Tại sao con chọn cành cây này?" - người thầy hỏi.
    "Đó là nhờ kinh nghiệm trước đó. Con đã đi được nửa cánh rừng mà vẫn chưa tìm được cành cây nào ưng ý. Sau đó con thấy cây này, con cảm thấy nó không tệ, thế là con chặt và trở về. Con không muốn làm mất cơ hội của mình".
    Đó chính là hôn nhân.
  2. nucuoixinh

    nucuoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    vuanoidoi viết:? Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.
    ? Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.
    ? Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...
    ? Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.
    ? Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó.
    ? Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.
    ? Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.
    ? Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.
    ? Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.
    ? Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.
    Tình yêu là vậy
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Ui!
    Đọc được những dòng này ai mà chẳng muốn được làm Hoanghaunoidoi cơ chứ?
    Bệ hạ còn quên 1 điều: Chàng đã làm cho thiếp được hạnh phúc vì cảm thấy đang Y và được Y!
    Yêu chàng nhiều!
  3. nucuoixinh

    nucuoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của A Kiên E thấy A đáng yêu y như A Ren của E bi giờ vậy!
  4. Vuanoidoi7

    Vuanoidoi7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thank you for coming into my life and sharing with me. Love you so much!
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chẳng là gì cả
    Khi mình không nghĩ về nhau
    Tình yêu sẽ là tất cả
    Khi mình sống để yêu nhau...

  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói : " còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu thương cùng đi làm lễ cưới ? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ ? ". Câu trả lời : " Vẫn có một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống, bàn tay họ run rẩy nhưng vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ tình yêu thương, trái tim già nuôi và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến. Đúng vậy ! Trên đời này vẫn còn một điều đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ. Đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ bị thời gian lấy mất ". Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương.
    Tặng Bố Mẹ nhân kỷ niệm 26 năm ngày cưới. Cuộc sống có quá nhiều điều vất vả, Bố Mẹ vẫn bên nhau, hạnh phúc. Càng nghĩ con càng thương bố mẹ nhiều hơn. Nhưng chắc chắn con sẽ được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của Người - chắc chắn!
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1

    Chúc cô Pic có được tình yêu tuổi già như lời chúc bố mẹ cách đây 2 năm, đừng như cô bạn en_sa29 của cô, mới cưới chồng mấy năm đã nhùng nhằng rồi.
    Trong cuốn "Nếu còn có ngày mai" của Sidney Sheldon, có đoạn khi Tracy đến ra mắt bố mẹ chồng để bàn về đám cưới, mẹ chồng có hỏi cô rằng: Các con dự định tuần trăng mật sẽ kéo dài bao lâu??? Charles đã trả lời thay rằng: Khoảng 50 năm mẹ ạ.
    Anh cũng hy vọng tuần trăng mật của cô Pic cũng kéo dài như thế, tình yêu phải trải qua hết mọi cung bậc cảm xúc, mới gọi là tình yêu, biết đâu 50 năm nữa, bà lão Pic ôm tay ông già bên cạnh mà thều thào: Bà yêu chồng bà lắm .
  8. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy cái topic từ năm 2004 đc lôi lên, cũng thấy thú vị.
    Tự hỏi không biết bác Boygalang đọc lại giờ có cảm xúc j?
    Yêu cũng không hẳn là luôn vui vẻ, nhưng không yêu có lẽ còn buồn gấp nhiều lần.
    Thấy buồn và tiếc cho những người cứ cố níu kéo những điều vô vọng. Cuộc sống vẫn cứ trôi đi, vậy hãy để quá khứ trôi đi. Dòng sông có bao giờ chảy ngược? Nhớ mãi câu nói của 1 người, và giờ xin gửi đến cho nhiều người khác: "sống cho hiện tại, tương lai, chứ đừng sống vì quá khứ"
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0

    Sao anh noi cái en_sa nó nhùng nhằng? Dạo này em bận cũng chưa gặp nó.
    Cám ơn anh vì lời chúc, em cũng mong được như vậy.
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhina84 hỏi mà thấy có j đó rất hay
    Giờ mí thấy ty cũng ko tốt đẹp như ta tưởng,ai iu cũng muốn Ty đc như những j mong muốn,nhưng hầu như ko bao giờ có nó,nó như cơn sóng vậy

Chia sẻ trang này