1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu thế này có ổn ko ạh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi harajukugirl, 09/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hì hì giống mình phết,ban đầu mình cũng thích lúc nào cũng đưọc quan tâm,cũng được chiều cũng được phải nhắn tin.Nếu có hơi nhãng ra 1 chút,ít nhắn tin bớt quan tâm đi là mình lo mình nghĩ rồi.Trước cũng hay giận dỗi lắm vì nghĩ rằng khi yêu cũng lúc nào phải đưọc như thế,phải quan tâm từng li từng tí mà đâu biết rằng như thế mình thật ÍCH KỶ.
    Trước đây khi chưa yêu có thể người ta rất tạo nhiều thời gian,quan tâm,hay nhiệt tình hơn nhưng bây giờ khi yêu nhau được một thời gian rồi mình cũng phải biết THÔNG CẢM.Bởi không phải họ có mối quan tâm mình mình mà họ còn có công việc,có bạn bè,có gia đình nữa.Mình ko thể nào đòi hỏi lúc nào người ta cũng chỉ mình mình được.
    Tiếp theo,nếu mình thấy nhớ,thấy muốn quan tâm quá,sao mình không chủ động làm như thế với người ta nhỉ.Bởi khi yêu thì mình quan tâm,mình cho cũng là mình đã đưọc nhận rồi.SAo cứ đòi hỏi người t a cho mình mãi,rồi người ta hơi ít quan tâm 1 chút mình lại lo nghĩ.Có thể hiểu rằng người yêu cũng muốn được quan tâm như thế thì sao?.
    Đồng ý rằng con gái rất là hay nghĩ,cứ lo ko hiểu nếu ít quan tâm đi có phải ít YÊU mình hơn không,hay lại liên tưởng là đã có mỗi quan tâm khác rồi,cứ thế rồi nghĩ,rồi liên tuởng rồi lo lắng.Nhưng mình hiểu con trai không thế,khi đến một thời điểm yêu đã ổn định,họ sẽ tính những điều xa hơn,những thứ thiết thực hơn cho tương lai,ví dụ sẽ cố gắng làm việc tốt hơn,thăng tiến hơn để cuối cùng cũng là để đảm bảo cho 1 ty vững vàng,cùng như 1 gia đình về sau đầy đủ.
    Đồng ý rằng trong tình yêu quan tâm bao nhiêu cũng chưa là đủ,nhưng cái quan trọng là ko phải cứ chăm chăm vào xem người ta quan tâm ít hay nhiều,mà sao không thử thông cảm cho người ta hơn nhỉ,sao ko quan tâm đến người ta hơn nữa.
    Mình cũng như bạn cũng hay ích kỷ,cũng muốn lúc nào cũng được chiều,cũng muốn như hồi đầu mới làm quen,mới yêu ý,nhưng đôi khi cũng nên chấp nhận thực tế rằng tình yêu nào cũng có những giai đoạn của nó,không ai có thể cứ bên mình mà nhắn tin mà gọi điện mãi được,trừ khi là 1 kẻ ăn không ngồi rồi,cứ bám kẹt lấy mình rồi đòi hỏi.
    Biết đâu anh ấy đang có lo lắng trong công việc mà bạn không hiểu,không dành thời gian hỏi han lo lắng cho anh ấy.MÀ cứ chăm chăm anh PHẢI NHẮN TIN,PHẢI GỌI ĐIỆN,PHẢI NHỚ EM.Anh ấy sẽ nghĩ bạn không hề có sự chia sẻ cho anh ấy,ko cho anh ấy mà chỉ biết nhận và nhận thôi.Và nếu như nghĩ xa hơn 1 chút,nếu khi anh ấy cần bạn quan tâm nhất,cần sự tinh tế của bạn,trong khi bạn lại ko biết,lại cứ ngồi đợi lại có 1 người khác ,có thể ko bằng bạn nhưng họ hiểu,họ khéo ,họ tinh tế hơn qtâm đến anh ấy đúng lúc,có phải bạn đã mất điểm và làm anh ấy suy nghĩ khác rồi không??
    Bạn nên thông cảm cho người yêu mình,và hiểu cho anh ấy,mang cho anh ấy thật nhiều sự quan tâm nữa.Còn nếu quá khó chịu có thể lựa lúc 2 người thoải mái rồi nói chuyện cùng nhau.Mình tin nếu anh ý hiểu anh ấy sẽ có điều chỉnh phù hợp hơn,và quan trọng nhất bạn đừng làm quá,bởi như thế zai sẽ mệt mỏi.Zai sẽ tự hỏi,sao mình làm nhiều điều như vậy mà vẫn chưa vừa lòng?hay mình kém cỏi,hay mình ko đáng để cô ấy yêu?Lúc đó chán chưòng,mệt mỏi,bạn sẽ hiểu kết cục như thế nào nhé!
    Còn chưa kể nếu bản thân chưa xác định được tâm lý,cứ bay bổng mãi cứ huyễn hoặc rằng nó phải được như xưa thì không phải chỉ khi yêu đâu mà cả khi lấy nhau về,thực tế nó còn trần trụi hơn nhiều với cơm áo gạo tiền,lãng mạn gần như không còn nữa lúc đó bạn còn vỡ mộng nhiều nhiều nữa đấy.Chi bằng xác định trước tâm lý và hiểu cho người yêu mình hơn,hiểu những cố gắng của anh ấy hơn.
    Và quan trọng nữa chuyện quan tâm,nhắn tin,gọi điện nên là sự tự nhiên,mình không ép được và nếu có ép cũng chỉ là bắt buộc .Bạn cũng không vui vẻ gì khi quan tâm mà là mình ÉP người ta chứ??
    Chuyện của bạn là chuyện thường gặp của bất kể 1 đôi nào yêu nhau,và giai đoạn này là giai đoạn thử thách 2 người đấy,qa được nó bạn sẽ thấy nó bền vững và lâu dài hơn.
    Chúc hạnh phúc nhé!
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 09/03/2009
  2. pussy_cat6996

    pussy_cat6996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    giống gái nhà mình thế
  3. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhau ko chịu đc thì cưới nhau thôi suốt đêm gần nhau đỡ phải nhớ

Chia sẻ trang này