1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU THỜI ÁO TRẮNG?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kieuphong, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU THỜI ÁO TRẮNG?

    Chào các bạn! Thời học sinh cấp 3 là khoảng thời gian đặc biệt của mỗi đời người. Đó là lúc mà chúng ta từ giã thời niên thiếu, chuẩn bị bước vào đời. Dưới mái trường thân yêu, chúng ta đã có biết bao kỉ niệm vui buồn. Và có lẽ không một ai trong chúng ta chưa một lần cảm thấy con tim xao động vì một hình bóng nào đó, để rồi "cho tôi yêu một đôi mắt đã cho tôi ngẩn ngơ", hay "nhớ mãi ngày chia tay, nụ cười còn xao xuyến lòng ai" . Có nhiều người đã nói tình cảm đó, những rung động đó không phải là tình yêu. Có người lại khẳng định đó lại là tình yêu. Vậy theo các bạn, có tình yêu ở tuổi học trò không? Nếu có tình yêu thời áo trắng thì nó có lợi hay hại gì không?

    P.S: Các bạn vote rồi trả lời nhé.



    Được sửa chữa bởi - kieuphong vào 31/05/2002 03:37
  2. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tui "vót" cho cái 2 nghen
    H.Nhân
  3. TGNN

    TGNN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Chao ôi, tình yêu thời áo trắng mong manh lắm. Ít có cặp nào đi đến đích cuối cùng. Dù vậy, nó vẫn rất đẹp. Vì có lẽ đó là cái thời mà người ta yêu nhau không toan tính, không phải lo đến cơm áo gạo tiền.
    Ôi, tình yêu, tình yêu mong manh quá
    Rạo rực hoa quỳ, se thắt cả mùa đông!!!
    TGNN
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    kh`i khi`, các bác nói chí lí nhỉ?? khi` khi`, toàn là dân có kinh nghiệm cả mà!!! kh`i khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  5. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    * Vậy share kinh nghiệm cho bà con đi
    * K.E vote 3 -( z.......z zzz bất đắc di mà)
    When there's a will,there's a way
  6. TGNN

    TGNN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm chính là định luật Ohm nổi tiếng: "Ôm nhiều thì yếu mà yêu nhiều thì ốm". Theo như tôi thấy thì những cặp nào yêu nhau chân chính thì luôn động viên nhau học tập tốt, còn những cặp nào chơi bời thì cuộc đời cũng tơi bời luôn. Vì thế nên tôi tin tưởng vào câu nói:"Khi yêu không phải là nhìn vào mắt nhau mà là cùng nhau nhìn về một hướng". Đó chính là cùng nhau lo cho tương lai của hai người, nhắm đến cái đích cuối cùng của tình yêu - hôn nhân. Ôi, nhưng mà nói đi nói lại tôi vẫn chưa biết yêu là gì!!Hu hu...
    TGNN
  7. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    kh`i khi`, bác TGNN mà chưa bít iêu thì lạ lém đó!!! kh`i khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  8. maimy

    maimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu thoi ao trang dep chu. Rat trong sang va tho mong. Nhung den dich hay khong thi chua the biet duoc vi con bao nhieu kho khan trong cuoc song nua ma. Minh cung hi vong tinh yeu ao trang cua minh se di den dich

    suongmai
  9. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Còn "tình yêu" của tui thì ngủm lâu zùi huhu
    H.Nhân
  10. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    chia bùn dzí bác hnhan nhé!!! kh`i khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông

Chia sẻ trang này