1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU THỜI...CỦ CHUỐI...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi belong_the_sea, 10/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belong_the_sea

    belong_the_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU THỜI...CỦ CHUỐI...

    11h đêm chuông điện thoại nhà nó reo vang, nó nhấc máy lên, đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc " alô chị à..." và sau đó là những câu chuyện trên trời dưới biển tưởng chừng như ko bao giờ dứt. Yêu người kém tuổi, nó chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà bây giờ nó đang yêu 1 nhóc học cùng lớp, kém nó 1 tuổi. Thật ra thì ko có gì to tát lắm vì đi với nhóc mọi người đều tưởng nhóc hơn nó đến 3 tuổi. Nhóc hay thủ thỉ:" chị ơi em yêu chi lắm, chị có yêu em ko?" Nó "bẽn lẽn" đáp lại: "Có!", "yêu em nhiều ko?" " ít thôi!", nó tỉnh bơ trả lời. "Thế ko gặp em chị có nhớ em ko?", "thỉnh thoảng!", nói rồi nó khoái trá cười khúc khích. Nhóc dỗi: "thế thì em cũng ko yêu chị đâu, chị ko yêu em nhanh em đi yêu người khác lúc đó chị ráng chịu ha". Nó cười vang!
    Tưởng đùa, ko ngờ nhóc có người yêu thật và nhóc chia tay nó. Lúc nghe nhóc nói lời chia tay , nó suýt khóc, nhưng nhóc bảo: "nói là chia tay trên danh nghĩa để đỡ bị ràng buộc thôi chứ em vẫn ở bên cạnh chị mà, em vẫn yêu chị ". Rùi nhóc lập ra 1 loạt điều khoản sau khia chia tay: Nào là vẫn có thể gặp nhau khi muốn, ko được hun nhưng được ôm, rùi lúc buồn vẫn có thể tâm sự, an ủi, vẫn đi chơi và buôn chuyện...Nó cười, thấy chuyện chia tay như đùa và như 1 sự chuẩn bị để tình cảm 2 đứa bước sang 1 giai đoạn mới.
    Mấy hôm sau nhóc khoe: "Chị ơi cô bé đó nhận lời yêu em rùi, em nghĩ sẽ yêu cô bé đó lâu vì cô bé dễ thương lắm, lại trẻ con nữa, tuy thua chị về tất cả nhưng em nghĩ cô bé đó sẽ như 1 quyển nhật ký, em sẽ viết tiếp cuộc đời mới của em với cô bé đó ". Nó tỉnh rụi: " Uh, ráng mà giữ lấy cô bé đấy, đừng làm cô bé khổ, tụi nghiệp lắm vì cô bé mới yêu lần đầu mà". "Chị ơi, yêu em ko?"," thỉnh thoảng", " thôi yêu em đi mờ", nó cười phá:" để làm gì, nhóc có người yêu mới rùi mà", " em cũng ko biết nhưng em thấy nhớ chị lắm, em rất muốn gặp chị, em muốn chị ở bên cạnh em, em yêu chị mà", "nhiều ko?" ,"ít thôi!"cả 2 cùng cười." Em biết chị yêu em mà, sao em mới nói chia tay mà chị đã đồng ý ngay thế". "uh thì đống ý thui vì chị biết có yêu nhóc đến mấy cũng ko thể có nhóc ở bên cạnh nên đồng ý chia tay sớm cho sau này đỡ khổ". "Thế thì mau kiếm người yêu mới đi, đừng yêu em nữa, chị sẽ khổ đấy, vì em sẽ ko thể luôn ở bên cạnh chị được, em tham vọng lắm, em rất coi trọng sự nghiệp nên em sẽ làm khổ những người yêu em, mà em ko muốn chị phải khóc vì em đâu"." Thế thì cứ yêu đi, bao giờ ko yêu nữa thì bỏ cũng chưa muộn mà", "Thì em vẫn yêu chị mà", "thế còn cô bé kia?". "em cũng yêu cô bé đó", "thế là bắt cá 2 tay đấy nhóc biết ko?", "em biết mà, nhưng ở bên cạnh chị em chỉ nghĩ đến 1 mình chị thôi, ở bên em chị cảm thấy vui vẻ, thấy hạnh phúc, và cảm nhận được tình yêu em dành cho chị, chị đừng quan tâm về những điều khác làm gì, chị hay cả nghĩ quá".
    Nghe tưởng như đơn giản quá phải ko, đấy là cách nghĩ của nhóc. Có thể nhóc ko lừa dối ai cả nhưng tình cảm của nhóc phức tạp, ở bên người này thì yêu hết mình, đi với người khác cũng yêu hết mình, và với ai nhóc cũng rất thật lòng và trân trọng tình cảm của họ. Nó cũng nghĩ rất nhiều về điều này, nó ko biết mình đang làm đúng hay sai nữa, nếu tiếp tục cuộc tình này có phải là phiêu lưu quá ko? Nhưng nó ko quên được nhóc,khi bây giờ đã đi học, đến lớp nhìn thấy nhóc nó lại thấy...yêu. Mọi người ở lớp ko ai biết chuyện 2 đứa yêu nhau kể cả những người thân nhất, 2 đứa ở trên lớp vẫn chị em bình thường, nhưng khi đi chơi với nhau thì vẫn rất tình cảm. Liệu nó làm thế đúng hay sai nhỉ, có nên giấu mọi người như thế ko? Nhiều lúc nó thấy yêu nhóc, nhưng nhiều lúc nó lại coi nhóc như là 1 đứa em dù nó biết rằng nhóc từng trải và sành sỏi hơn nó nhiều. Đúng là củ chuối thật, có lẽ chỉ có mình nó yêu như thế, nó ko biết mình làm đúng hay sai và cũng ko biết hỏi ai. Nó ko thể nói với mọi người hay đúng hơn là ko muốn nói vì nhóc là người lắm tài nhiều tật, chắc chắn mọi người sẽ cản. Nó muốn nghe theo con tim mình 1 lần, nhưng nó lại sợ mắc sai lầm, sợ bị trả giá. Chả biết làm sao cả???
  2. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hay nhờ!Chẳng bít các người bao nhiêu tuổi nhưng mà nghe cách nói thấy trẻ con quá thể,cũng có thể bà chị cố cưa sừng làm nghé để trẻ con lên trong mắt thằng em,yêu như thế cũng khổ,chẳng phải là mình nữa mà cứ cố phải giả vờ.Hơn có một tuổi thì cứ em bừa đi,ai biết đấy là đâu sao phải bày đặt chị chị em em.
    Ôi,mình chắc cũng đã bị dính chưởng tình kiểu này rồi.Éo le thay!éo le thay
  3. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    ùh Chuối thâ.t đấy !!!
  4. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    He, tình yêu này hay đấy, nghe đúng là củ chuối. Thật ra thì yêu là chuyện của 2 người, công khai hay ko chỉ là trên danh nghĩa thôi. Có nhiều người ngoài thì là người yêu nhưng trong lòng thì chả còn tình yêu nữa. Việc gì phải lo xem mọi người nghĩ gì, cuộc sống của mình là do mình quyết định chứ có phải là do mọi người quyết định đâu.
  5. belong_the_sea

    belong_the_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    "Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi, vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói, vẫn yêu thật nhiều, vẫn thương thật nhiều..."." Đấy gọi là muốn chạy cũng ko thoát đấy chị ạ. À chị đã nghe "anh ko muốn bất công với em" chưa, bài này chắc của thằng bạn em viết về em đấy, nghe xong thấy giật mình vì giống em quá". "Ừ, giống nhất câu" khi anh ko yêu trọn vẹn với ai kia anh đã trót lừa rồi" nhì"." Sao chị lại nghĩ em xấu thế nhỉ, em chỉ ko muốn bất công với ai thôi mà. Mà chị ơi, chị định năm bao nhiêu tuổi lấy chồng đấy?"." Chị á? Chị làm gì có chồng mà lấy". "Thế à, em tưởng chị khoảng 25t lấy chồng thì năm chị 22t em sẽ "tha" cho chị để chị đi lấy chồng, nói chung con gái, dù thế nào cũng phải lấy chồng, nếu chị thấy người nào có thể làm chị tin tưởng và tốt với chị thì chị nên lấy người đó"."Ừ, người đó chắc ko phải là nhóc đâu nhỉ"." He he trên đời này làm gì có ai tốt bằng em nữa, nhưng em ko muốn lấy vợ đâu, tự do muôn năm"."Chán chả buồn nói nữa, mâu thuẫn đầy mình, củ chuối cả cục".Nhóc cười toét:" Chị ơi yêu em ko?". "Hết rồi!". "Tuỳ chị thôi"."Quen rồi!"."Thế chị ghét em ko?"." Có! "."Hay nhỉ, bạn thuơng, thầy quý chỉ mỗi người yêu là ghét".Nó bật cười.Nhóc thủ thỉ:"Em tệ lắm đấy sao chị vẫn yêu em"."Chả biết,thích thì yêu thôi"."Nhưng em rất tai tiếng, nếu yêu em chị sẽ mang tiếng lắm.Nếu chuyện này mà công khai,với chị thì chỉ là lớp mình loạn thôi, còn với em là cả trường và cả thành phố đều loạn, khi đấy chị đi đâu cũng bị để ý và sau này chị sẽ khó lấy chồng lắm, vì em là một người cực kỳ tệ hại, em ko muốn mọi người biết cũng là sợ chị bị ảnh hưởng thôi, chị cứ nhìn trường mình và em chị sẽ thấy em nói đúng".
    Vẫn biết là thế nhưng ko hiểu sao nó vẫn "lao đầu vào yêu nhóc". Nhóc bảo mình rất tệ, rất lăng nhăng, độc đoán và bảo thủ nó biết hết nhưng con tim của nó thì ko nhìn thấy. Có người bảo yêu là mù quáng, nó chắc là vừa quáng vừa mù." Vẫn biết yêu người ko lối thoát nhưng tình em nơi đây vẫn trao về anh suốt đời..."Mặc dù chả có gì là mãi mãi và suốt đời cả, nhưng hiện tại bây giờ nó đang cảm thấy yêu và nhớ nhóc. Ôi con tim củ chuối của tôi ơi, bao giờ mi mới thức tỉnh đây????

Chia sẻ trang này