1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh yêu thời đại net( mở rồi , ai thích thì vào mà viết )

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi Rino, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Tinh yêu thời đại net( mở rồi , ai thích thì vào mà viết )

    Câu chuyện dưới đây là một câu chuyện cực kỳ thật thật đến độ mà nếu ai mà tinh ý ra thì thấy nó hiện ra ngay trước mắt mình.
    Chàng một sinh viên đh đẹp trai cao ráo, nàng con cô giáo cũ của chàng. Chàng và nàng quen nhau khi nàng vào box của ngôi trường mà nàng sắp vào. Họ quen nhau ở đấy và chàng và nàng cũng cảm nhau từ ở đấy. Họ bắt đấu chát chít qua lại và tình cảm của nàng và chàng cũng tăng dần lên theo năm tháng. Họ yêu nhau đến độ mà một hôm anh trai nàng thấy rằng hình như mối quan hệ này không dc hay cho lắm anh trai nàng đề nghị nàng từ bỏ mối quan hệ này nhưng nàng nhất quyết một mực bảo rằng không đc ( nàng viện lí lẽ chàng và nàng chỉ coi nhau như anh em). Và chuyện gì đén cũng đã đến chàng trai đột nhiên đến thăm mẹ cô gái (cô giáo cũa của mình ) nhiều đến một cách đáng ngac nhiên. Chính cô giáo của chàng cũng phải ngỡ ngàng rằng hình như dạo này học trò mình nó"YÊU" mình hơn hay sao đấy. Mỗi lần chàng đến nhà nàng đều e thẹn ra tiếp đón nhưng sau mỗi lần ấy tình cảm giữa hai nguời càng đc vun đắp lên.Tình yêu của họ mạnh đến độ mà bây giờ họ đã công khai yêu nhau trên mạng trường với những bài viết đầy ngụ ý tình củm gửi cho nhau. Một câu chuyện tình rất hay phải không các bạn( các anh (chị)). Vậy mọi người có ý kiến gì về câu chuyện này không ah. Hãy cho tôi mọt ý kiến của các bạn về chuyện này đi ạh. Còn ai có tật thì giật nhẹ thôi nha. Câu chuyện này là chuyện có thật nên có đông chạm đến ai xin thứ lỗi cho Rino nha.
  2. ___suyt___

    ___suyt___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng có ý kiến gì cả! Nhưng tớ bảo vệ thằng bạn tớ!Chắc chắn chuyện này không hề liên quan tới Soserone! Tôi dám chắc như vậy!
    So không phải là người duy nhất đến thăm cô giáo cũ, và cũng không phải là nguời duy nhất để mọi nguời nghĩ đến chuện đó! Xin lỗi nghe! Bảo vệ bạn là chính! Chú Rino, hơi xen vào chuyện riêng của...con gái cô giáo cũ của chị rồi đấy!Chẳng hay tí nào!
  3. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Lại bắt đầu lắm chuyện rồi suyt ơi.KO cần cô fải thanh minh hộ tôi ! Thanh mình càng làm nguời khác hiểu lầm!
    Ông Đức mán, chắc là vui fải biết!
    Rủ tôi hôm 3/9 đến nhà uổng ruợu đây này! Lâu wá ko gặp bạn hiền! Chẹp chẹp!
  4. toi_chu_gi

    toi_chu_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Có ai cần tôi lên tiếng ko? hi` h`iko biết chuyện gì xảy ra ở đây cả, nói cho nghe cái nào các đồng chí ơi! hic hci tò mò wá rồi, o thể hỉu nổi! MAu mau
  5. super_camel_v1

    super_camel_v1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gi` mà li kì thế.Thế trong này Rino nói ai thế mà sao Soserone lại trở thành tâm điểm.
    À cho hỏi Rino là ai thế?
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    đọc là biết chuyện của ai à....
    lại là 1 topic cá nhân !
    pác So VIP quá thể,ko biết bao nhiu topic roài nhở...e he he
  7. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    TÌnh hình bây giờ có vẻ bức xúc nhỉ.Nói khí không phải hình như anh trai đang đòi lại wyèn lợi cho em gái còn thủ phạm ra sức bào chữa.Thôi thì để tôi đứng ra làm wan toà xử cho đôi bên.Bao giờ bị cáo và nguyện cáo đi uống nuớc mời wan toà đi xử cho nhé.
  8. Mark_mylove

    Mark_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    nhàm thế .chỉ có thế thôi ah ,không đi nữa sao ,hay là tan vỡ với câu nói của nàng "em không thích anh đâu ,em chỉ coi anh là anh trai của em thôi ,anh quá khôn để không dắt mũi em "
    cười đau cả ruột ,chuyện nhàm rồi Rino ơi ,chuyển đi
    có 1 chàng mặt ngố ngố yêu một cô bé tên H ,nhưng khi gặp 1 bà ở trên mạng thì yêu luôn và mặt cũng bớt ngố đi rồi
  9. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    hix... chuyện này được nghe đích thân của thân chủ kẻ rồi....
    nhưng mà có làm sao đâu nhỉ... he... so với chuyện của mình thì bình thường thôi......

  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hic! đọc mãi , cuối cùng em cũng chẳng hiểu mô tê con dê kí gì cả! chẹp!
    cuối cùng là câu chuyện này lại liên quan đến ông anh SO chứ gì ? chẹp ,chep. đằng nào cũng thía , sao không đưa tên ra cho nó dễ hiểu !

Chia sẻ trang này