1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu Thời Đi Học

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi teamohau, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Ắc...tuổi trẻ có khác không biết đâu là người lớn nữa...đúng là ngựa non háu đá ....lần sau mà hon là bác đánh đó nhé...
  2. tranbamanh

    tranbamanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    TRE CON bay gio hu qua.. khong biet Tren , Duoi gi ca... no giam de doa ca cac Cu co day
  3. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    ơ hay mấy ku này đây là chỗ cho các chú chưởi nhau đấy phỏng ngày xưa lỡ iu em nào mà bị em ấy đá thì vào đây chia sẻ cho anh em chứ ( hoặc rủ rê nhậu nhẹt ) chứ đây đâu phải cái chợ nhỉ?
  4. tranbamanh

    tranbamanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đá thì không bị đá
    Mà chỉ bị hôn vào má!!!
    Có cảm giác như câu trượt Cá
  5. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn chia xẻ lắm.
    Nhưng tớ chưa bị em nào đá, mà cũng chưa có cơ hội đá em nào cả.
    Thôi được, cố gắng phát biểu tí vậy :
    Tình yêu nói chung ( chắc là) ngọt ngào, nhưng nó ngọt ngào như thế nào thì tớ .......chịu
    Thích cái này hơn
  6. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    =====================
    hoá ra tình yêu có vị ngọt ah?? giờ em mới bít đó ; vậy có ai biết tình yêu màu gì ko nhỉ????
  7. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    ...... em ở đâu em có biết
    Tình màu gì xanh hay trắng
    hay là màu trống vắng ;
    hay chỉ là đêm đen bao phủ
    nếu như vậy cũng đã đủ
    bởi vì anh đã được yêu em .
    Người yêu ơi ................................
    click here..

Chia sẻ trang này