1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu thời hàng hiệu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thongtin_laptop, 17/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thời hàng hiệu

    Nhưng rồi không phải anh quên, phấn Shiseido, son môi Revlon, Giầy Italia? tất cả cảm xúc đều được gắn nhãn mác cùng giá tiền.
    Cô nhận lời yêu anh trong một cuộc cùng đi lang thang dọc bờ sông. Gió, cỏ xanh mướt, cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ và nắng cháy bỏng trên đầu. Một nhánh hoa cải vàng áp vào tim ?" món quà tặng đầu tiên của tình yêu.
    Rồi thì, những cuộc lang thang bớt dần, cuộc tình dần đi vào ổn định với những chu đáo ân cần của anh dành cho cô. Như một người lớn dành cho trẻ nhỏ, chocolate và quà tặng. Anh biết những gì cô cần. Thực ra cũng không khó khăn lắm, đàn bà nói chung cần những thứ giống nhau, vô dụng và sặc sỡ, kiểu như túi xách, giầy dép, son môi, khăn quàng? Tất nhiên, có những người đàn bà kiểu khác, cần những thứ khác; nhưng cô chỉ thuộc loại đàn bà thông thường, cần những thứ thông thường, như những biểu hiện thông thường của sự chăm sóc về mặt tình cảm. Dẫu sao cô cũng vào loại đọc gần như thuộc lòng những kiểu như Quà tặng của những nhà hiền triết của O?THenry. Nên khi nhận món quà đầu tiên, một túi xách nhỏ hiệu Gucci, cô thích lắm, chỉ hơi băn khoăn chuyện anh quên không bóc đi các giá tiền dính vào nhãn mác. Khá đắt. Gucci mà!
    Nhưng rồi không phải anh quên, phấn Shiseido, son môi Revlon, Giầy Italia? tất cả cảm xúc đều được gắn nhãn mác cùng giá tiền. Có khi có cả phần discount (giảm giá) ghi rõ vào những sản phẩm được khuyến mãi. Mơ hồ một điều gì đó, cô cắt lại những nhãn mác ấy, cất vào một cái hộp nhỏ.
    [​IMG]
    Một lần, cô hỏi anh, tế nhị, rằng sao anh cứ quên mà để nguyên nhãn mác vậy. ?oThời buổi hàng đểu hàng nhái, làm thế cho rõ ràng thương hiệu?? anh bảo. Tuy nhiên, túi xách, giầy dép nhìn vào có thể biết thương hiệu, chứ không ai quàng khăn để nguyên mác giá, son môi càng không. Quà tặng được tham khảo giá cả từ tờ Tư vấn tiêu dùng hoặc Cẩm nang mua sắm, cô bắt đầu có cảm giác chán ngán khi được nhận quà. Tình yêu thời có những thương hiệu mạnh kể ra không hay lắm. Quà tặng của những nhà hiền triết rõ ràng không hợp vơi thời buổi tiêu dùng hỗn loạn này. Tình yêu thời tiêu chảy cấp, lo làm người tiêu dùng thông thái còn hơn lo cả làm người yêu bình thường, có lần cô nghĩ thầm như vậy.

    Và cái gì đến cũng phải đến, một hộp nhãn mác một ngày nào đó được gửi lại người đi tặng, kèm thêm một dãy tính cộng và một số tiền tương ứng. Cảm ơn đã chọn rất giỏi những món quà, tinh tế, trang nhã và sang trọng. Nhưng chọn quà tặng giỏi cũng có thể chọn người yêu nhầm - cô viết cho anh như vậy.

    Dưới đáy hộp nhãn mác hàng hiệu được gửi trả lại ấy, còn có một vật không nhãn mác, cô đã nghĩ rất lâu trước khi đặt nó vào đấy, nhánh hoa cải vàng ngày ấy ?" giờ đã chẳng còn màu vàng, khô mảnh héo rũ như một ngọn cỏ, cô đã nâng niu nó khi đặt vào đáy hộp, bởi cô nghĩ, không có nó, những nhãn mác kia chẳng còn giá trị gì.
    Mà cô thì vẫn phải giữ lấy một giá trị nào đó, của một ngày cỏ xanh và gió, với ruộng hoa cải vàng rực rỡ và nắng cháy bỏng trên đầu./.

    Sưu tầm
  2. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    mìn và vợ mìn chỉ thích đi ăn quà vặt ... dạo HN ... cái đáng giá tặng cho nhau có lẽ là cuộc đời này ...
  3. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0

    "Cái đáng giá tặng cho nhau có lẽ là cuộc đời này..." OT ơi ...!
  4. congdongkd

    congdongkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tên chủ đề hay đó
    Đềnghị anh em post bài thảo luận sôi nổi nào?
  5. thangalo24h

    thangalo24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    chủ đề quá hay saoko ai tham gia nhỉ
  6. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    em chưa được tặng đồ hiệu bao giờ nên không dám tham gia!
  7. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Bình thường ai mà chả thích hàng hiệu, nhưng yêu đương thì tuỳ người.
  8. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Nhàm quá anh bạn . Nhìn cái ảnh avata thì thấy cũng đã thuộc loại có tuổi rồi mà vẫn còn kiểu đem mấy cái truyện nhạt nhẽo làm quà thế này thì tôi cũng chỉ có từng đấy ý kiến . Chán
  9. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    He he he, tán đồng với pác!! em cũng thấy thía. Dưng mà gái nó cứ thick hàng hiệu thì làm sao?
  10. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0

    Việc tặng hàng hiệu hay ko em chả thấy có gì xấu. Người ta có điều kiện thì người ta tặng. Đừng nghĩ là quà hàng hiệu thì là cái gì đó ko tốt.
    Giả sử các bác kiếm được ít nhất 10 triệu 1 tháng. Đến 14/2, các bác là người iu vợ, iu bạn gái. Các bác muốn tặng 1 món quà mà bạn gái thích như cái đồng hồ, lọ nc hoa xịn chẳng hạn. Như thế là xấu à.
    Quan trọng là cách tặng thế nào bác ạ. Chứ đừng nghĩ người ta tặng hàng hiệu là đang mua chuộc mình .
    Còn trong cái chuyện trên kia thì bác giai này thực dụng quá roài, giữ nguyen giá tiền món quà thì đó là 1 lỗi cực kỳ thô thiển trong nghệ thuật tặng quà. Thế thì còn gì phải suy nghĩ nữa. Chia tay thoai . Mà em nói thật là cái chuyện này điêu bỏ xừ đi đc. Em chả tin có người ngu vậy ( nếu đúng là yêu thật lòng)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này