1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu thời hiện đại, các bạn nữ có dám....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi farseer, 23/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thời hiện đại, các bạn nữ có dám....

    yêu người thấp hơn mình??

    Tôi chỉ thấy 1 cặp duy nhất, yêu cũng 3 năm rồi. Nàng 1.69m, chàng 1.65m. Ai nhìn cũng chọc quê, tới giờ họ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ chia tay. Đi chơi, tôi thường chọc tụi nó "quen nhau, nàng đỡ phải đi guốc, khỏi lo bị hư gót chân".

    Mà cũng lạ, cặp nhìn ngược đời tồn tại lâu nhất trong số bạn bè tôi.

    Các bạn nữ có dám vậy không ha?
  2. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó đã từng nói rằng: Nếu 2 người đã thật sự yêu nhau thì ko quan trọng về hình dạng lẫn tuổi tác.
  3. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng nói như vậy thế?
  4. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    tui thì chả thích ! nhìn những thằng thấp hơn chưa gì đã mất cảm tình !! tui thần tượng boy cao từ 1''75 ==>
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    UHM.Mình cũng nghĩ yêu người con trai thấp hơn thì cũng hơi kì kì,thậtt sự thấy không quen.
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Trong sách có.Nhưng thực tế thì bới phờ râu cũng không thấy.....( trừ khi động lực thúc đẩy,che mờ 2 điều kiện quan trọng đấy là....hi hi...là TIỀN......Có gì mà phải thắc mắc....)
  7. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thì tui thấy rồi. Cũng bình thường thôi, hai người đó còn chuẩn bị đám cưới nữa kìa.
    Nhưng mà nếu là tui chắc tui cũng chẳng quen người thấp hơn mình đâu. Vì sao ư? Đọn giản vì tui có 1m55 hà, boy mà thấp hơn tui thì hơi mệt àh. Tui không cao nhưng tui thần tượng những chàng cao 1m70 trở lên kia.
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    tuy rằng nếu hình thức 2 người ko hợp nhau đi với nhau cũng ngại. Nhưng biết làm sao đc, khii dã yêu. Đâu quan trọng điều đó. Không chỉ thấp hay cao, mà còn gầy và béo nữa. Bebự chẳng thể nào mà đi với " bộ xương di đọng " đc. Nhưng mà khi lỡ yêu thì........................ thôi thi` em chữ 0, anh số 1. . Vậy cũng đẹp đôi chứ nhỉ????

Chia sẻ trang này