1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu thời hiện đại

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguyenminhhoang_hoes, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenminhhoang_hoes

    nguyenminhhoang_hoes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thời hiện đại

    Đã xa rồi cái thời "một mái nhà tranh hai trái tim vàng".
    Ngày nay tình yeu là thực dụng là thương mại hoá. Các đôi trai gái tìm đến nhau đều có một cái gì đó tính toán cho bản thân. Điều nay cung dễ hiểu thôi, nhưng để giải thich một cách ngắn ngon thi không thể được. Cái này một phần là do xã hội một phần là do con người,đây có thể là một xu thế của thời đại.
  2. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ừa đúng là thía, nhưng mà vụ lợi cho bản thân mà nhiều hơn thì chưa hẳn đã đúng, chỉ là một cái gì đó có lợi cho họ mà thôi.
    Khiếp wá ,đến giờ vẫn còn những đôi thề non hẹn biển trên mây trên gió thì đúng là tận thế roài.
    Tình yêu liền với cái niêu, không có cơm ăn yêu thế nào được ???
  3. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Hê, tôi nghĩ thời nay tình yêu cũng không khác với tình yêu thời xưa đâu. nếu nói khác nhau thì chỉ là lấy nhau có khác.
  4. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hêhê, có thời nào mà người ta yêu mà không toan tính cho bản thân đâu? Giờ nói anh yêu em, ngày mai chúng mình cùng chết đói với nhau nhé thì chú yêu không?
    Yêu thì yêu nhưng cũng phải mở mắt ra mà yêu chú ạ, không thì có đứa nó lại rinh cái xe của chú đi mất. Lúc đấy lại xót của mà quên cả người yêu.
    Thế nhé, chúc chú khoẻ mạnh, tỉnh táo để mà yêu.
  5. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng đấy
  6. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    chí phở êhhhehhêhh
  7. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  8. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Em bây giờ sức tàn lực kiệt rồi...không còn lãng mạn được như thời trai trẻ nữa, kiếm được khớ khớ rồi ,kiếm được tình yêu rồi là bắt về làm vợ luôn, khỏi cần tính toán lằng nhằng
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu hiện đại" chẳng những tính toán mà còn "tốc độ" nữa chứ các bác, không biết các cô cậu yêu đi bằng gì mà tiến tới nhanh như...tên lửa vậy. Này nhé, chạy ra đường bằng xế hộp, gặp em nào xinh xinh, điện thoại di động bên hông, áo quần thì thiếu vải, lòi tùm lum...nói xạo xạo với em vài câu, rủ em đi chơi, nắm tay hôn hít tá lả, vài ngày sau vô khách sạn, vài ngày sau vô bệnh viện[để ...:P] thế rùi có anh chàng khác (hay cô nàng) ngon hơn thì chia tay
    Còn nhà trọ, sinh viên sống từng cặp nhìn phát mê chia tay vài ngày sau lại có người khác sống chung, sao mà sướng thế Nhìn phát sợ nên tôi chẳng dám yêu ai sợ ôm nhầm "bom nổ chậm" thì tiêu đời trai
  10. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thời hiện đại. Chán ngắt. Yêu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Yêu có tính toán nhiều hơn là yêu vì tình cảm. Chẳng có gì hay ho.

Chia sẻ trang này