1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu thời "mất điện" ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi walknam, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chết cười, toàn ý tưởng ngộ quá
  2. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nghĩ là lạng mạn quá dễ hun nhau ko....mà cái nến thường đặt giữa bàn.Khi hun nhau hai bạn tiến đến giữa cái bàn...coi chưng cháy tóc....hehhe nhất là khi người yêu bạn tóc dài.
    Bạn SINTO_SUACHUA này chưa hun bao giờ thì phải.Lúc đến gần nền..hồi hộp thở mạch khéo tắt cả nến chứ bộ. Mà sao lại thế nhỉ phù..một cái là lại mất điện luôn.
    ơrêka!!
  3. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    hehhêh...bạn đoán đúng thế mình chưa hun bao giờ...xem phim Hàn quốc chưa thấy họ thổi tắt nến mà...cháy tóc dễ hơn...hay bạn hun rồi bạn biết.
  4. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nói đùa... vừa hôn nhau,mồ hôi vừa chảy dòng dòng trước ngực
    Have Fun
  5. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Hun mồm chứ có hun tay đâu...tay để làm rì ko biết đường mà quạt à...Hai đứa 2 cái quạt ngồi quạt cho nhau...lại thêm một quả romantic....ở khu nhà tớ đang bị cắt điiện...đi chat xa đây...mất điện nhưng tiếc là tớ chưa có người iu
  6. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    He he, mất điện thì đỡ tốn điện chứ sao ?
    Cuối tháng đỡ trả tiền điện nhưng tiền điện thoại vẫn thế. (mất điện nhưng vẫn buôn đc nhỉ, thằng em mình buôn hoài nên mới biết là tốn hơn dùng điều hoà)
    Mất điện thì dẫn em iu đi dạo mát, ra Trang Tiền ăn kem hoặc dạo vòng vòng ngoài phố cho mát. Ko thì lên đê mà ngồi hoặc ra cầu thăng long hay cầu Chương Dương mà hóng mát.
    Em Sinh *****a chua co cái hình hay ra phết. Khi nào mình đi ăn kem đi em.
    Thân !
    Được ducroman sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 28/05/2005
  7. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Tớ có mỗi cái chữ kí mồi thôi đấy...bạn chưa có người iu hay sao mà mòi tớ đi ăn kem zây.
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    He he, ăn gì thì ăn nhưng đừng ăn kem Tràng Tiền nha. Dạo này nhiều nguy hiểm lắm đấy. Bạn gì ở trên nói là ngồi thắp nến mà còn lấy quạt nan quạt phành phạch thì cũng tắt mất nến. Nói chung là nóng quá thì khó lãng mạn kiểu ấy lắm. Nóng đã toát hết mồ hôi rồi lại còn ngồi bên ngọn nến cháy hừng hực thì người cũng chảy mỡ chứ chẳng nói gì là tình yêu hừng hực cả. Không lãng mạn nổi.
  9. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Tớ ở Hải Phòng lên ko ăn đc kem Tràng Tiền...Phương án nến có vẻ bất tiện ..nhưng chẳng lẽ dùng đèn pin à..hay dùng đèn pin ko cháy tóc...vẫn quạt phành phạch sc nhỉ...
  10. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    muỗi bay vù vù , quạt thì không có , không gian thì im như nhà ma , đi lại khó khăn , làm các công đoạn khó , nóng nực bực tức , chả muốn chửi nhau bỏ xừ ra , lãng với chả mạng

Chia sẻ trang này