1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu thời "mất điện" ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi walknam, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. walknam

    walknam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Điện lực Việt Nam có thể bị kiện vì chuyện tình cảm bị đổ vỡ do nguyên nhân "Cắt Điện" !
    Chúng tôi đại diện của những nạn nhân ... đang có kế hoạch đưa Điện Lực VN ra toà
    Dự kiến số tiền đòi bồi thường có thể lên tới hàng tỷ VND
    Bác nào có quan ức xin tham gia cho vui
  2. linhchi_ftu

    linhchi_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  3. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    hic, trời nóng cúp điện, ngồi cạnh cây nến, toát mồ hôi, quạt phành phạch thì theo tớ sẽ có cái mùi kì lạ gì nữa ah, mà thế thì thua, ko bít còn lãng mạn nữa ko ah chít thui
  4. walknam

    walknam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Thế ngày xưa khi chưa có điện các cụ "ko biết lãng mạn" ?
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Mất điện,hôn nhầm lên ...mũi.
  6. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Chắc ý bác ấy là chơi ĐIỆN TỬ 2 Nút bác nhỉ
  7. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    tớ đúng là bó tay với cái bác viếta bài trên tớ...
  8. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    ủa đồng hương nè
    anh ở Lê Chân đây em ở đâu thế
    giữa cái Hà nội này gặp được đồng hương vui thật
    bó tay thì còn chân mà

Chia sẻ trang này