1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu thời mở cửa ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi fd_caa, 07/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thời mở cửa ?

    Chắc các bạn đều biết một bài hát có câu "Tình yêu đến em không mong đợi gì. Tình yêu đi em không hề nuối tiếc". Khi nghecâu hát này không ít bậc cha chú chúng ta đã phải giật mình hoảng sợ và đánh dấu hỏi : Chẳng lẽ thanh niên bây giờ quan niệm về tình yêu như thế sao ?.

    Vậy tình yêu thời hiện đại khác gì ngày trước :
    Họ yêu nhau dễ dàng và cũng dễ dàng bỏ nhau có phải không ?





    Smile
  2. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đó không phải là tình yêu đâu. Đó là tình gì thì tôi không biết, nếu đã yêu thì ai cũng mong đợi, và mất đi thì nhiều hơn nuối tiếc, có thể gọi là đau khổ nữa...
    Mà thôi, chuyện đó chẳng đáng để bàn đâu. Cái gọi là thời bây giờ, hay thời nào cũng thế. Yêu là yêu. Những gì diễn tiến xung quanh nó, đừng gán ghép vào chuyện yêu.
    ca_dao
  3. quyenftu

    quyenftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Họ yêu nhau dễ dàng và cũng dễ dàng bỏ nhau có phải không ?

    Tinh yeu thoi cong nghiep nen nguoi ta cung de yeu cong nghiep ban a. Mot nguoi Ha Noi gap tui 3 lan, sau do noi yeu... Ba lan gap chua du de hieu nhau, chua du de tao niem tin cho nhau... Chang biet anh ta don gian hay nguoi Ha Noi don gian nua?... Nhung ban a, cai gi nhanh den thi cung se chong di thoi, phai the ko?
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải có bài hát đó sao : easy come, easy go............. Thường dễ đến thì dễ ra đi lắm, vì thế mà những tình yêu qua nhiều trắc trở mới tồn tại lâu bền nhưng cái gì chẳng có mặt phải trái của nó, vẫn có những tình yêu sét đánh (dễ đến) mà rất bền vững, những cuộc hôn nhân vẫn hình thành từ đó (chẳng bao giờ ra đi). Vậy đấy, chẳng có gì là hoàn hảo được cả và tình yêu cũng thế thôi.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thời mở cửa thường được tính = tiền, nghe hơi buồn nhưng đó lại là sự thật , thật đến nỗi thanh niên ngày nay coi đó như 1 điều tất yếu ...
    Mùa đông ra đường ngắm trai là thú nhất !!! kakaka ...
    The time goes by - No time to cry
  6. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi nghĩ đến tình yêu như thế tôi cũng cảm thấy ko còn tin tuởng ở nó nữa , nhưng chả hiểu sao tôi vẫn hivọng mình sẽ gặp được 1 tinh yêu thật sự , có thể là cảh bao giờ nhưng kệ chứ
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này hơi loãng và cũng đã có những người trả lời, tôi xin được khoá lại ở đây
    hungdo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này