1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu thời net .........

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BanLinhConGaiThoiNay, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hì chú nguoinhatroi à ! Nếu như vậy thì đâu có thể đánh giá được là người tốt hay xấu được.Điều đó phải được nhìn nhận trên nhiều khía cạnh chứ.
    MP à !!! Tôi chỉ bàn luận về chuyện ***** như bạn nói thôi.Hì.... còn theo cảm nhận của mình bạn hẳn , chắc chắn thì đúng hơn, không phải là người xấu rồi.
    Chúc mọi người năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc hơn nữa nghe.
    Thân ái
    BồCâuTrắng
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Khã khã.....Vậy là anh là người tốt hả Phamdat...?
    Lần đầu tiên có người nói thế đấy......nên hơi bị ngạc nhiên tý....


    Kẻ thù của Head-Admin TTVNOnline

  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Cấm đá đểu nữa nha bạn he he, như tui là tốt đây nè hì hì, không tin hả,chờ là biết nghen!
    "Các bạn gái xinh xinh và duyên dáng,
    Trước khi yêu xin nhớ lấy câu này:
    Các chàng trai như sao trời sáng chói,
    Long lanh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu"....
  4. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  5. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    đang bàn luận về tình yêu trên Net anh Phương lại nói chuyện tốt hay xấu .Lạc đề rồi !!!
    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​
  6. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hì hì không sao mà....tốt xấu nào có quan trọng gì .Điều quan trọng là mình có để trong lòng người khác chút dư âm nào thôi.Nhiều khi tốt xấu nào đã biết lòng người là thực đâu....cái mà họ nghĩ trong đầu kia kìa...phải không nhỉ ?
    Thôi tôn trong ý kiến đúng đắn của TIGON nói với chúng ta nghe.Anh em ta có thể nói chuyện với nhau thế là tốt rồi....có gì đâu mà phải bàn luận khi chưa hiểu về nhau mấy làm gì.Okie nhé.
    to: MP lấy ảnh biểu tượng như girl thế nhỉ? Nhìn ***sy quá...hì cá tính đó.Mà sao xưng em với tui ngọt vậy kìa.?
    BồCâuTrắng
  7. tientb1

    tientb1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Nguyen Anh Tien
  8. tientb1

    tientb1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thanh Huyền ơi !
    Sao đưa lên nó lại không chạy nhỉ ? file ảnh đó để ngoài có chữ chạy đẹp lắm ma`
    Nguyen Anh Tien
  9. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Bác tientb lạc đề rồi kìa...........
    KHi em nói ra ý kiến của mình, có thể các bác sẽ cho rằng em cực đoan, nhưng em cũng muốn nói lên quan điểm của mình. Thú thực thì em ko tin lắm vào chuyện có người tốt thời bi giờ, có nhưng rất ít, những người mà em thấy bi giờ hầu như toàn là phần đông mà thôi, chán như con gián.
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  10. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng ý với quan điểm của bạn đó.xaz hội ngày càng phát triển, ngày càng phức tạp thì sẽ còn có nhiều người: chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn.......thôi Nhưng cũng không nên quên rằng dù có ít hơn, hay nhiều hơn đi chăng nữa thì người tốt bao giờ cũng còn, cũng là cái đối nghịch cho thế giới cân bằng mà thôi.
    Tôi chẳng chê trách loại người nào cả, cũng chẳng có ý muốn rằng mình sẽ coi người bạn mình là tốt hay không.Với tôi, giờ tôi chỉ cần người sống ĐƯỢC , sống hay đối với mình là hạnh phúc quá rồi.
    BồCâuTrắng

Chia sẻ trang này