1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu thời sinh viên l

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngaykoanh, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    chỉ có thời này mới mơ mộng đc. chứ khi đi làm rùi ko có cơ hội mơ mộng đâu. Đẹp thì đẹp nhưng nếu xãy ra trường hợp ko đến đc với nhau thì khổ nhiều lắm, thường ở tuổi SV phần lớn là mối tình đầu mà.
  2. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    -Bác nói hay quá,nhưng em học phải cái trường con trai là số đông.Thế thì có cách nào để tìm mảnh thứ 2 ko nhỉ?
    -Cí trường em girl được có mấy mống,chỉ được vài em dễ thương thì boy nó bu như ong ý.Cả phòng sáng đi học,chiều về tu luyện tại nhà thì chắc phải bỏ lỡ cái mảnh thứ 2 thú dzị rùi.
  3. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Ai khi yêu nhau cũng tính sau này sẽ lấy nhau !
    Nhưng sự thật thì chả mấy ai cưới đc nhau !
    Trừ khi to bụng qúa !
    và bị ăn vạ kinh quá !
  4. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
  5. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
  6. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    nếu như đã qua thời sinh viên mà chưa có mối tình vắt vai nào kể cũng đáng tiếc vì thời đó rất nhiều những mơ mộng mà không suy nghĩ nhiều.yêu lúc đó có người chỉ nhằm 1 mục đích là bù đăp tình cảm thiếu thốn nơi đất khách quê ngườib hoặc với mục đích có để mà có.thế nên chẳng xác định đươc điều gì cả(nói thế thui nhưng vẫn có 1 số trường hợp ngoại lệ)
    Uh mình cũng đã qua thời sinh viên nó thật đẹp, tình yêu cũng trong sáng nhưng đấy là với mình thôi còn 1 số trường hợp ngoại lệ thì tớ ko rõ lắm nhưng mà bây giờ thì cũng chia tay rồi vì khoảng cách địa lý quá xa mờ cũng thấy hối tiếc nhưng mà ko sao cái gì là của mình thì nó sẽ là của mình còn ko thì mãi mãi chẳng thuộc về mình được
  7. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Nói đến 1 mảnh với 2 mảnh lại nhớ đến bãi biển với các em...:D
  9. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Yêu đi, ko yêu thì phí mà yêu rồi thì lại thấy mệt
  10. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Còn lâu mới yêu nữa. mệt bỏ xừ.Quyết học xong rồi mới yêu rùi cưới luôn cho xong chuyện, hoàn thành nghĩa vụ với xã hội
    Nói vậy chứ gà sinh viên nào yêu cũng được, nhưng chắc gian nan lắm mới nên chuyện được. Chúc các bác nhà gà có những tình yêu bất hủ, làm em phải ghen tỵ

Chia sẻ trang này