1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu thời vật chất

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tommygirl, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thời vật chất

    Buổi sáng ngày lễ tình nhân, Y Lễ nhận được 1 bó hoa hồng. Dù người bán hoa đã cố buộc túm chúng lại rất chặt nhưng cái bó gồm 999 bông hoa hồng ấy vẫn cứ ưỡn ra, có khi còn to hơn cả cái eo lưng của Y Lệ.Khi nhận được bó hoa 999 bông hồng ngày tại cơ quan Y Lệ sung sướng tưởng như sắp ngất đến nơi.
    Y Lệ đứng đó, tay vừa nhận bó hoa tướng do người bên cửa hàng hoa mang tới, người cô ngây ngất như say rượu, mặt đỏ bừng, toàn thân như bay lơ lửng, tim đập mạnh còn hơn tiếng trống thúc ra quân, cứ thùng thùng thùng vậy.Các bạn đồng nghiệp trong cơ quan đồng loạt reo hò, vây xung quanh tra hỏi, mau khai ra đi, anh bồ nào gửi đến thế, nhất định là do ko phải ông xã cậu gửi tặng rồi. Ko biết là ông chủ nào mà giáu thế, 1 đống tiền lớn như thế, chỉ 1 lát mà vung tay như vậy, chắc muốn dìm ngay em Y Lệ nhà ta đây. Nói xong cả bọn hè nhau xông tới tìm thiếp chúc mừng để xem tên tuổi người tặng ra sao. Nhưng trên tấm thiệp chỉ vỏn vẹn 1 dòng chữ" Tặng Y Lệ nhan ngày lễ tình nhân, chúc em đầy ắp tinh fyêu". Phần dưới có đề" Trong ngày lễ tình nhân có người yêu."
    Bọn họ tìm ko ra, ko vòng vo được nữa, đông floạt hỏi dồn, mau noi đi, mau khai đi, nếu ko cả lũ sẽ ép cậu khai ra đấy. Vài cô bạn đồng nghiệp cứ xúm lại cù Y Lệ. Cô bị buồn cười hihi và cố tránh khỏi bị cù: tớ ko biết là ai thật mà, ko hề dối mọi người đâu. Cả lũ lại đồng loạt hô, ko biết có khi Y Lệ lại có tới dăm anh nhân tình cũng nên. Vì vậy phải xếp Y Lệ lên danh sách đầu bảng.Đương nhiên là Y Lệ ko dám khai rồi.
    Cả hội làm ầm ĩ lên 1 chập rồi mới dần dần giải tán. Y Lệ vần mơ mơ màng màng như người cưỡi trên mây vậy, dường như cô quay trở về với thời thiếu nữ.Trực giác mách baỏ cô rằng cảm giác ngây ngất như say này giống hệt cảm giác lần yêu đầu tiên. May mà 2 ngày đó chồng cô lại đi công tác ở Quảng Chấu, nếu ko có lẽ lại ầm ĩ lên 1 trận hiểu lầm. Cô ôm bó hoa hồng về nhà, dùng chân đá cửa mở ra, ôm bó hoa to, nhắm mắt lại và quay vài vòng trong phòng khách, tưởng tượng như đang khiêu vũ với người tình vừa tặng hoa. Nhưng đáng tiếc lại ko có nhạc và bó hoa cũn ko phải là người tình thật sự. Y Lệ đành để bó hoa trong 1 cái xô nhựa, đầu tiên cô cũng định để chúng trong lọ hoa nhưng tìm mãi chẳng có cái lọ nào to đến như vậy. Thực lòng cô cũng ko biết ai đã tặng cô bó hoa to đến như vậy. Nghĩ đến vẫn có người đàn ông yêu mình, trong lòng Y Lệ lại thấy trào lên cảm giác ngọt ngào. Cô biết rằng mình xinh đẹp nhưng dù sao hoa cũng đã có chủ rồi. Hôn nhân kéo dài đã 3 năm, tình yêu đã biến thành hoa mai buổi sáng dần rụng cánh tàn phai, đến ngay cả đài hoa cũng trở nên khô héo. Tình yêu giống như ánh điện loé lên trước cơn mưa, rọi sáng thì có rọi sang nhưng chỉ sau khi có tiếng sấm vang, tiếp đến đã là mưa ào ạt rơi xuống. Chắc hẳn chẳng có 1 ngày mưa nào mà kéo dài mãi mãi tia chớp loé điện, ánh điện loé sáng mà tình yêu trước hôn nhân còn khi mưa rơi là những ngày sống sau khi đã kết hôn, tất cả mọi người trên thế giới này đều sống như vậy cả. Y Lệ cũng ko nằm trong số trường hợp ngoại lệ.
    Nhưng người hôm này rút cuộc là ai cơ chứ? Chồng cô? Ko thể, ko phải vì anh ta đi công tác xa nhà mà dẫu có ở nhà cũng chẳng chịu hoang phí như vậy. Nhất địng là 1 người đàn ông khác ko phải chồng cô. Là ai nhỉ? Cô lần lượt đếm từng người đàn ông mà cô quen biết, cuối cùng cũng đành chịu chết ko thể đoán được là ai. Nhưng theo kinh nghiệm tình trường mười mấy năm qua, cô biết rằng ko cần phải mất công suy nghĩ làm gì chônhcj xác bởi người đang ông kia chịu tốn tiền nhiều như vậy thì chẳng bao lâu nữa sẽ tự hiện diện mà thôi.
    Đúng rồi, nghĩ đến đống tiền phải tốn,Y Lệ tính nhẩm giá hoa trên thị trường phải là 5 tệ/1 bông.Vậy bó 999 bông hồng này của cô phải giá trị 4995 tệ. Nghĩ đến số tiền lớn như vậy, ngaybản thân cô cũng phải giật mình.Cứ lấy ngay tháng lương của cô mà tính thì phải mất 5 tháng làm việc vất vả mới có thể kiếm được số tiền lớn như vậy.
    Nhiều ơi là nhiều.Nhiều quá đi mất.Cứ nghĩ đến số tiền 5000 tệ dần dần rơi ngay trước mắt cô, Y Lệ lạ thấy xót xa.Nếu đem số hoa này đi bán.Chẳng phải cũng thu được 1 đống tiền sao? Lãng mạn cũng tốt nhưng lãng mạn là thứ hư ảo, chỉ có tiền mới thực tế.Cổ chỉ là loại làm công nhân viên chức bình thường, ko có tư cách nhìn thấy 1 số tiền lớn giống tuyết dần hoá thành băng như vậy.Thì dù cho có đi chăng nữa cũng ko đáng giá, ko phải vậy sao?
    Buổi tối homm đó, YLệ dỡ tung bó hoa ra, bày ngay trên 1 đoạn đường đông đúc trong thành phố, ở đây có nhiều sàn nhảy và quán bar, là nơi mà các cặp tình nhân sẽ lui tới đêm nay. Cô sẽ bán rẻ tình yêu của mình, Giá hoa trên thị trường là 5 tệ/1 bông, cô chỉ bán có 4,5 tệ.Hoa của cô vẫn còn tươi, lại rẻ hơn hoa ngoài tiệm đến 5 hào, hơn nữa lại bán ngay trước cửa, thuận tiện hết chỗ nói.Chẳng mấy chốc, hoa của cô lại biến thành tình yêu, từng bó từng bó, từng bông từng bông đến với tận tay các cô tình nhân của những người đàn ông khác.
    Mười hai rưỡi đêm, hoa đã bán hết. Trở về nhà, giở số tiền bán hoa từ trong týu ra, cô rải lên trên ghế salông đếm 1 lượt.Tổng cộng tiền là 4495,5 tệ. Bằng tiền công những 4 tháng lương! Y Lệ ôm số tiênvào lòng sung sướng nghĩ: người đàn ông này thật tốt, tặng mình 1 số tiền lớn đến như vậy trong ngày lễ tình nhân.Nếu như mỗi tháng đều có 1 ngày lễ tình nhân thì tốt biết bao.Y Lệ cứ ôm ssố tiền mà nằm nghĩ vẩn vơ như vậy cho đến khi chìm dần vào giấc mơ ngọt ngào.Trong cơn mơ êm dịu ko hề có tình yêu, chỉ có tiền.
  2. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Bài này tui trích trên báo, post lên cho những ai chưa biết giá trị đồng tiền thì hãy bớt mơ mộng đi 1 chút, thực tế đi. Đồng tiền có sức mạnh hơn mọi người tưởng nhiều. Nhưng nó thật đáng sợ, phải không ?! Xin hết.
  3. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    SỰ LÃNG MẠN ...... LÃNG PHÍ
    Câu chuyện thứ nhất.
    ..... Trường ĐH KHXH & NV, đường Thanh Xuân, 1 buổi chiều cuối năm 1999. Chỉ mười mấy giờ đồng hồ nữa là bước sang năm mới, thiên niên kỉ mới, cho nên buổi chiều cuối năm này ko giống những buổi chiều cuối năm khác. Đương nhiên là H, sinh viên Kiến Trúc cũng cảm thấy thế nên chàng đã đứng chờ ở cửa trường từ khi chuông reo vào tiết 3. 5h, trường tan. Một bóng hồng đang di chuyển về phía cổng trường và chàng H của chúng ta cũng đang đi về hướng nàng. Họ gặp nhau, đương nhiên là H đang nói những lời ngọt ngào. Rồi H trao cho T, sinh viên khoa Báo chí, 1 chiếc hộp thắt nơ đỏ. Về đến kí túc xá, T mở hộp ra và tá hoả khi thấy ?omón quà nhỏ của anh? là 1 ... lọ Milo, nhưng là lọ Milo đã dùng hết sữa và được rửa sạch, trong veo, bên trong nhét đúng 1000 trái tim được xé nham nhở bằng 1 loại giấy gì đó màu đo đỏ. Con số 1000 tượng trưng cho 1 thiên niên kỉ ta đã biết rồi nhưng còn giấy để xé hình trái tim là loại giấy gì? T cầm lên xem kĩ và suýt hét toáng lên, vì gian dữ hơn là sung sướng. Đó là tiền! (tờ 500đ thôi, tất nhiên). Mặc cho lũ bạn cùng phòng xúm vào trầm trồ, T còn đang mải làm phép tính nhân 500 x 1000 = 500.000đ, gần đủ cho nàng đóng tiền học trong 1 học kì. Thấy T nhìn đống ?otim? vốn là tờ tiền bị xé nham nhở một cách tiếc nuối thế kia hẳn là mọi người cũng đoán được kết cục mối tình này là như thế nào rồi . T tránh mặt, ko chịu gặp lại ?ocái thằng tinh tướng phá gia chi tử? kia lần nào nữa. Hôm rồi tôi gặp H trên đường, chàng ta khoe đang yêu 1 cô gái bên Kinh tế, sắp ?o về đích? rồi. Thôi thì cũng mừng cho chàng ta.
  4. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ hai.
    .......Trong làng Khương Thượng có nhà cô bạn làm cùng cơ quan với tôi. Nhân 1 chiều rỗi rãi, tôi ghé chơi và được nghe cô kể về mối tình đầu của mình. Hai nhà cùng làng, hai đứa học cùng 1 trường, cũng coi như là ?otình trong như đã...?. Nhà anh kia có cây bưởi, cây doi... hoa để làm ?ohương thầm?, còn quả thì là nguồn cung cấp ?oquà hối lộ? cho cô bạn tôi. Rằm trung thu, nàng sang nhà chàng chơi, ngồi bổ bưởi. Chẳng hiểu lóng ngóng thế nào
    bị đứt tay. Anh chàng của cô bạn tôi lao ra vườn, vơ 1 nắm lá doi cho vào mồm nhai, lấy bã đắp tay cho nàng. Khỏi phải nó lúc ấy nàng xúc động đến mức nào, đôi mắt rưng rưng như thể trên đời ko còn gì có thể rưng rưng hơn. Ai cũng biết tác dụng cầm máu là ở nước bọt của con người. Trong lúc nguy cấp, có thể nhai bất cứ là gì, miễn là ko độc, để tận dụng số dịch nước bọt do việc nhai tiết ra để cầm máu. Lá doi đương nhiên là ko độc, lại thơm, nhưng cái làm cô bạn tôi xúc động là ở chỗ trên lá doi thường có rất nhiều... sâu róm, và có vẻ như anh bạn kia ko nề hà chuyện đó.( tôi thì cho là anh ta quên mất, chứ ko thì...). Ấy thế mà ko đi đến đâu, anh bạn kia giờ đã có vợ, cô bạn tôi cũng đã là mẹ của 2 đưá con. Cây doi ngày xưa cũng đã chặt đi để lấy chỗ xây nhà, dù thế cô bạn tôi bây giờ khi nhớ về kỉ niệm cũ vẫn còn mơ màng lắm.
  5. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ... Vật chất không mua được tình yêu ... Nhưng không có vật chất tình yêu cũng sẽ chết mòn chết mỏi ....
    [​IMG]
  6. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ ba.
    ..... Người ta giải thích rằng, nghĩa gốc của ?olãng mạn? là sóng tràn bờ. Tôi thì đương nhiên trong tình yêu lãng mạn là cần thiết, nhưng cái gì đến mức ?otràn? thì đều ko hay, ít ra thì cũng trở thành lãng mạn (1 cách) lãng phí như mấy câu chuyện tôi kể trên. Tôi còn nhớ câu chuyện nữa cũng tương tự như thế do cô giáo cũ của tôi kể cho nghe. Cô giáo tôi ngày trước chủ nhiệm 1 lớp 12 ở Thanh Trì. Trong lớp của cô có 1 đôi yêu nhau. Nhưng gia đình 2 bên lại ghét nhau ko đội trời chung, đào đất đổ đi. Sau nhiều lần năn nỉ cộng với ?onhịn ăn kế? ko ăn thua, bố mẹ ko những ko đồng ý cho 2 đứa sau này lấy nhau mà còn bắt 2 đứa thôi yêu ngay lập tức, đôi tình nhân rất tuyệt vọng. Cô giáo tôi thì đến giờ vẫn còn ân hận vì nỗi chưa khuyên ngăn 2 anh chị đến nơi đến chốn mà đã giảng cho cả lớp nghe tác phẩm ?oRomeo và Juliet?. Có lẽ cô đã giảng tác phẩm này hay quá, cũng có thể vì đang chung tâm trạng nên 2 cô cậu học trò kia quyết định ?ochết như tiểu thuyết?. Họ mua 2 chai thuốc trừ sâu và hẹn nhau ra nhà kho bỏ hoang của hợp tác xã để cùng quyên sinh. Sau như đã nói những lời ?othề non hẹn biển? như kiểu ?ohẹn muôn kiếp sau ta nhìn thấy nhau...?, họ dốc ngược chai thuốc trừ sâu vào họng. Nhưng, lại 1 chữ nhưng nữa, có lẽ khi viết chuyện tình ?oRomeo và Juliet? thiên tài Shakespeare đã quên ko miêu tả lọ thuốc độc mà Romeo uống chắc chắn là có ?ohương cam cực mạnh? hoặc là ?o mát lạnh đến ko ngờ? thế nào đó, chứ quyết ko có mùi vị khó nuốt như thuốc trừ sâu Việt Nam được. Người nam anh hùng của chúng ta đã bỏ cuộc ngay ngụm thuốc sâu đầu tiên, và nữ nhân vật chính thì sau ngụm thứ... hai. Cha mẹ hai bên ko cần nhọc lòng đưa họ đi cấp cứu hay chạy chữa gì, tuy thế, họ vẫn có vẻ cảm động trước tình cảm của 2 người dành cho nhau mà chịu ngồi lại với nhau, bàn bạc lo cho ?otương lai của 2 cháu?. Điều kì lạ bây giờ mới xảy ra. Thay vì sung sướng khi thấy ?otình yêu đã chiến thắng hận thù? và từ đó gắn bó thân thiết với nhau hơn, tình yêu của họ lặng lẽ ... kết thúc. Sau ?ocú sốc? kia, mọi người tự dưng ko thấy họ đi với nhau nữa, cũng ko hẹn hò nữa, và sau này cũng ko lấy nhau. Chàng lấy vợ, nàng cũng lấy chồng. Họ vẫn ở cùng làng, và thỉnh thoảng gặp nhau vẫn nhoẻn cười. Bạn bè của nàng cho biết lí do họ chia tay là vì nàng chê chàng là đồ ?oanh hùng rơm, lúc nói thì hay lắm, ko ngờ có 1 ngụm thuốc sâu cũng ko nuốt được?. Còn chàng thì tâm sự với cô giáo của tôi: ?oCứ nhớ lại cảnh nó ?oxay sinh tố? ra cả cơm cả thịt sau khi uống hai ngụm thuốc sâu là em ghê cả người, mất hết cả lãng mạn...?!!!
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Oác oác... Bác Yann nhà ta chú ý cách xử lý tuyệt thế này nhé. Nếu bác dũng cảm dùng cách này thì không bao giờ cần đến mấy cái cách ... rút hoa cúc thay cho hoa hồng, rủ ăn kem kí thay cho kem "je t''aim", hay cái gì đại loại như thế.
    Ngoclong80
  8. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cái mà được gọi là tình yêu đích thực còn được là bao.Chỉ có những cái na ná tình yêu thôi.Vợ chồng cũng chỉ sống với nhau vì nghĩa thôi mà.
    Angela
  9. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ... Không tin vào cuộn sống thế này cũng là một cách làm khổ mình ...
    [​IMG]
  10. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có nhiều tình yêu đẹp đấy chứ, có chăng những thứ na ná như tình yêu có nhiều nên mọi người lầm tưởng đó thui. Có tình iu thì mới tạo nên hương vị của cuộc sống, làm cho cuộc sống thi vị và đầy ý nghĩa. Híc, ngưng em nghe pác Hantam ta cảnh nhai lá roi mà dựng tóc gáy, ko biết cảm giác nhai mấy con sâu róm thế nèo nhỉ, chắc hương vị cũng ko đến khó nuốc như thuốc trừ sâu. Ặc..Ặc.....
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.

Chia sẻ trang này