1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu thời vật chất

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tommygirl, 14/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    THÔ NHÁP NHƯNG THÀNH CÔNG
    Bên cạnh những câu chuyện tình yêu lãng mạn còn có những kỉ niệm cười ra nước mắt. Những nhân vật chính trong những câu chuyện tôi kể dưới đây thường cảm thấy ngượng ngùng một chút khi nhớ lại những kỉ niệm của mình, nhưng họ đều hạnh phúc vì tình yêu của mình đã ?ođơm hoa kết trái?, họ đều có được may mắn kết hôn với người mình yêu thương. Suy cho cùng, chính vì thành công họ thành công nên những câu chuyện của họ mới xứng đáng được goi là lãng mạn.
    Câu chuyện thứ tư.
    ..... Giới trẻ bây giờ thường than thở rằng Hà Nội ko có chỗ cho tình yêu. Bởi lẽ nơi đáng ra là chỗ hẹn hò lí tưởng nhất tức là các công viên thì thời buổi bây giờ người tử tế ko ai dám vào sau 5h chiều. Nhưng cách đây chục năm thì công viên Lenin đúng là 1 ?ovườn yêu? hoàn hảo. Ghế đá, thảm cỏ, hồ nước, cây xanh... tóm lại là nếu đến muộn thì hết chỗ. Thế nên mới xảy ra chuyện anh bạn cùng lớp ĐH với tôi hẹn người yêu vào công viên Lenin vào 1 buổi chiều tháng 7 nắng vàng như mật ong mà khi đi mang theo cả áo mưa. Một tối, họ vào công viên nhưng ko còn chiếc ghế trống nào. Lúc này chiếc áo mưa mang theo được dịp phát huy tác dụng. Cô gái sau 1 hồi e lệ đưa tay vặt trụi đám cỏ xung quanh thì có vẻ xuôi lắm rồi. Anh bạn tôi từ từ tiến lại gần... Ko ai nói rằng khi hôn nhau bắt buộc phải nhắm mắt, nên cô gái ấy mở to mắt và ngước nhìn lên cao. Trong đám lá phượng mơ màng, cô thấy một đôi dép tổ ong trắng . Rồi từ đôi dép chiếu lên mấy chục phân nữa theo phương thẳng đúng cô nhận thấy 1 đôi mắt sáng long lanh đang nín thở nhìn mình chăm chăm. Đương nhiên là cô hét lên 1 tiếng làm anh bạn tôi giật mình lùi lại phía sau, còn vị nhân chứng bất đắc dĩ kia thì rơi đánh bịch 1 cái xuống đất. Những đôi trai gái xung quanh xúm lại, đôi dép tổ ong kia mới khai ra rằng anh ta cũng là sinh viên, trèo cây định hái trộm mấy cành phượng mang về mai trang trí hội trại, ko ngờ bị bạn tôi ngồi chắn ngay dưới gốc, xuống cũng ko được, đánh tiếng cũng ko xong, đành phải cứ ngồi thế mà... đợi.
  2. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ năm.
    ..... Dù sao đó cũng là chuyện của hơn chục năm trước chứ bây giờ thanh niên bạo dạn lắm rồi. Ai nhìn cứ nhìn, việc họ làm họ cứ làm. Chỗ hẹn hò bây giờ tiện nhất là ngồi trên xe máy ở ven 1 cái hồ nào đó, vừa thoáng mát, vừa lãng mạn, lại tiện lợi. Trên con đường đi dạo quanh Hồ Tây xe sát xe, môi sát môi. Dưới đường Thanh Niên, trai thanh nữ tú với nào Ú, nào Future đi lại dập dìu. Các đôi thản nhiên dựng xe máy cạnh nhau, thản nhiên tiếp cận những câu chuyện của mọi người xung quanh vào cùng lời tỏ tình của mình. Nếu cứ nhìn ?oật độ dân số?ở đây thì người ta ắt phải tự hỏi nhân loại còn chần chờ gì nữa mà ko xúc tiến mạnh mẽ việc thám hiểm và di cư lên Sao Hoả, Sao Kim hay Sao Mộc gì gì nữa. Cũng chính mật độ... yêu dày đặc như vậy nên đôi lúc những lời chỉ 2 người nói với nhau lại trở thành ?olời thì thầm lộ liễu?. Những đôi có thâm niên hẹn hò ở Hồ Tây còn truyền tụng nhau mãi câu chuyện có 1 đôi tình nhân đang ngồi trên xe máy thì thầm âu yếm nhau, chợt chàng trai (hẳn là đang vuốt ve cô gái) buột mồm bảo: ?o này, sao lông chân em dài thế? Ko may, câu này anh thốt ra với tần số hơi to nên những đôi xung quanh đồng loạt ngừng hôn và... phì cười. Cô gái ngượng quá, ngúng nguẩy đòi về. Ai cũng tưởng ?ovụ? này thôi thế là hết, nhưng ko ngờ tuần sau lại thấy họ cặp kè lên Hồ Tây, vẫn dựng xe chỗ cũ. Bẵng đi 1 thời gian, người ta nhân ra đôi ?olông chân? ( biệt danh của họ trong thế giới tình nhân ở Hồ Tây) thưa lên hồ, nhưng nhẫn đã lấp lánh nơi ngón tay.
  3. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Há hà, cô em Hantam coi vậy mà chẳng Hantam tí nào, có chỗ tâm sự nào ở Hà Nội là cô ta biết hết. Chẳng những thế lại còn đi nghe trộm, dòm trộm nữa chứ. Mà không biết đã học tập được bài vở nào của họ chưa???
    Lạy Chúa cho con có một tình yêu đẹp và một cuộc sống vật chất đầy đủ. Con xin chân thành cảm ơn. Amen.

    Đoàn kết - Hành động - Phát triển

Chia sẻ trang này