1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu thực dụng....?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi monkey79, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monkey79

    monkey79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thực dụng....?

    "Tình yêu thực dụng: Một giải pháp hoàn hảo !." Đó là ý kiến của một người đang yêu, theo bạn thì ý kiến đó như thế nào, nó có hợp với thời đại hiện nay hay không ?. Trong thời kỳ mà cuộc sống luôn chộp giật, mà cái gì cũng cần phải có tiền. Tiền và tiền............................................ Có nên hi sinh đời bố củng cố đời con không ?. Lấy một người nhiều tiền nhưng không đẹp và lấy một người đẹp nhưng ít tiền bạn chọn giải pháp nào ?

    monkey 79
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi đầy lắc léo !!!
    Chả lấy cô nào cả !!! Sống 1 mình phẻ hơn heheheh
    Đùa tí cho vui thôi chứ thật ra tình nghĩa là trên hết,tiền bạc 9 tình nghĩa là 10 mà !!!
    Một túp lều tranh dĩ nhiên là tốt hơn quả tim vàng rồi.
    Cho 1 con cá sống 1 ngày, cho 1 cần câu thì sống cả đời mà

    Nothing Impossible
  3. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    'Lấy một người nhiều tiền nhưng không đẹp và lấy một người đẹp nhưng ít tiền bạn chọn giải pháp nào'
    Thế liệu bạn có lấy một người vừa không đẹp vừa không nhiều tiền không? Xin lỗi nhưng tôi nghĩ nếu bạn đặt ra tiêu chuẩn đẹp, chứ chưa nói đến giàu để chọn bạn gái thì rõ ràng bạn là người thực dụng rồi. Cũng có thể tại nho còn xanh, nhưng nếu một cô gái đẹp mà tính cách chẳng có gì thú vị hoặc không hợp với mình thì lấy làm gì không biết?

    HOPE
  4. monkey79

    monkey79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mot cau tra loi day mau thuan, minh khong biet nhan dinh cua ban the nao ca ?. Tat nhien nguoi minh yeu thi minh phai thich roi chu chang nhe yeu ma lai khong thich thi co goi la tinh yeu co duoc khong ?
    monkey 79
  5. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

    Một câu trả lời hoàn toàn logic và thật dễ hiểu! Đang đẹp với giàu ở đây nói gì đến yêu với thích? Tại vì tôi thấy tiêu chuẩn chọn bạn đời của bạn chẳng nói gì đến yêu cả, cứ như người ta lựa đồ ấy vậy. Bạn chọn người bạn yêu hay chọn một người để có thể khoe với bạn bè hoặc thoả mãn một mục đích nào đó của bản thân? Nếu chọn vợ hoặc giàu hoặc đẹp không thôi thì kinh khủng thật monkey79 ạ. Đó mới chính là tình yêu có tính toán

    HOPE
  6. monkey79

    monkey79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thật sự tôi cũng đang phân vân không biết phải lựa chọn con đường nào cả. Tôi không hề có ý nghĩ là lấy một người vợ đẹp, nhiều tiền để khoe với bàn dân thiên hạ. Không bao giờ, nhưng con người ta cũng có lúc phải suy nghĩ chứ, tôi không biết bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi, cững có thể là bạn hơn tuổi tôi, cũng có thể là ngược lại không ai biết được, và tôi cũng không muốn tìm hiểu làm gì. Nhưng theo tôi thì khi tiếp xúc nhiều với thực tế, với xã hội bạn cũng có thể có những suy nghĩ giống như tôi bây giờ, không phải tôi cho rằng mình từng trải, không bao giờ có suy nghĩ như thế cả !. Ví nếu từng trải và biết nhiều thì tôi cũng sẽ không bao giờ hỏi các bạn những điều như trên.
    Bạn nên đọc kỹ câu hỏi của mình, bạn hiểu sai ý mình rồi đấy, không có gì gọi là hoàn hảo trong cuộc sống này cả.
    Em ạ, ngày xưa có một con cáo
    Ngắm chùm nho đang chín mọng trên cành
    Thèm ghê gớm nhưng không làm sao hái được
    Đành tự nhủ lòng mình: Nho hãy còn xanh
    Em có biết ngày xưa anh nói vậy
    Là ngày xưa anh tự phụ lòng anh
    Anh yêu em và anh thành con cáo
    Dưới giàn nho cái vấp ngã đầu đời
    monkey 79

Chia sẻ trang này