1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu thực sự của chính mình ! bạn đã nhận ra nó như thế nào??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_07set, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu thực sự của chính mình ! bạn đã nhận ra nó như thế nào??

    Thực sự để nhận ra tình yêu đích thực của mình là rất khó!
    đôi khi ước mơ, hay vươn tới những điều cao xa rồi lại nhận ra rằng nó thật đơn giản ở ngay bên mình !
    Và rồi những lúc khi bên mình thật nhiều người, song chẳng thể nào biết đc đâu là sự thật và đâu là giả dối ??
    thực sự đến tuổi này mình vẫn chưa thực sự có đc 1 lần yêu cho đúng nghĩa
    các bạn đã yêu , đang yêu và đang bên tình yêu đích thực của mình !! các bạn hãy chia sẻ phút giây các bạn biết đc rằng 1/2 đích thực của mình đã hiện diện!!
    hãy chia sẻ điều gì đã giúp bạn nhận ra đc tình yêu đích thực của mình nhé !
    ..hôm nay tự dưng thấy mình chơi vơi ...
  2. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi thật THANH một câu nhé : Tối qua cảm mến em nào rồi? Ngại nói ra trên này thì PM có gì anh tư vấn cho đường đi nước bước,nói chung cái này anh trải nghiệm rồi nên biết tương đối,có thể giúp cho em được
  3. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là 1 câu hỏi lớn nhất mà em chưa giải đc
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tán thì cứ tán nhưng chả biết có yêu ko để mà chốt hạ, chán.
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đích thực ngày hôm nay có thể thành ko đích thực vào ngày mai và ngược lại. Hic!!! Cho nên nếu giữ được thì hãy cùng nhau giữ, cho đến khi nào không giữ được nữa thì buông vậy.. hic hic..
  6. khoaitay_carot

    khoaitay_carot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    chưa cảm nhận rìa cả
  7. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thanh thân mến. Tớ cũng nhiều lần có câu hỏi như bạn đó. Đến bây h tớ vẫn chưa tìm được.
    Có những lúc cảm thấy gần như đã tìm được nhưng rồi chợt nhận ra chỉ là mình tự vẽ ra , tự tưởng tượng.
    Đến lúc này mình không dám chắc cái gì. Cũng k dám tin vào cảm giác nữa vì cảm giác hay sai lầm. mình cũng không dám hy vọng nhiều vì chẳng có gì đảm bảo.
    Đã có những lúc mình hăng hái, nồng nhiệt còn bây h mình mặc kệ cho nó trôi đi, đến đâu thì đến.
  8. hangnt071180

    hangnt071180 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã có lúc ta yêu và được yêu mãnh liệt , và vẫn cho là tình yêu đích thực, nhưng cuối cùng ta vẫn chia tay nhau? Vậy là sao nhỉ?
  9. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    ôi..tòan người giống mình
    thế có buồn ko cơ chứ
    (cứ ngỡ topic nì đc ngủ yên, chậc.. )
    @chieuthuHN: thanks U nhiều vì đã cùng chia sẻ .. :)
    Được thanh_07set sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 03/01/2007
  10. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Là khi 1 người yêu mình hơn cả chính bản thân mình

Chia sẻ trang này