1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu thực sự của chính mình ! bạn đã nhận ra nó như thế nào??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_07set, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hic hic, em cũng đang ... chơi vơi, chống chếnh, vì cái gọi là tình yêu đích thực . Chẳng thể nào hiểu nổi lúc nào là đúng là sai, là nên hay ko nên. Cứ để thời gian trả lời tất cả thôi!
  2. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cái mà mình đang đi tìm !
  3. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu nó là ty đích thực, nhưng 1 thời gian sao nó là thứ na ná ty.
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    1 tình yêu đích thực ko thể xác định được 1 sớm 1 chiều, cần có thời gian và thử thách, đừng vội lầm tưởng ...
    Cứ dùng chiêu "mưa dầm thấm lâu" vậy mà lại đạt được những kết quả ngoài mong muốn !
  5. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết anh từ trước đó một thời gian, nhưng a chẳng giống đến 1% so với người tình tưởng tượng của mình. Chỉ cảm thấy a là một người hiền lành và đáng để tin cậy và chấm hết.
    Và rồi đến một hôm, khi đó tôi cảm thấy hơi váng đầu, chưa kịp định thần đã thấy a hôn lên trán! Chắc lúc ấy mặt tôi nhìn chắc ngu lắm vì tôi ngượng đến mức chẳng dám nhìn mặt a suốt cả ngày hôm đó.
    Tôi đổ rầm chỉ sau một giây, a nói trước đó a cũng không bao giờ nghĩ a lại sẽ cưa cẩm gì tôi, chỉ ttại khi ấy, tự nhiên a cảm thấy tôi nhỏ bé.... Tôi nghĩ đó là một dạng của tình yêu sét đánh chăng.
    Cảm thấy hơi bị akay, thiệt thòi vì trong khi có rất nhiều cái đuôi theo đuổi cả mấy năm trời thì tôi lại bị hạ gục chỉ sau một nháy mắt, chẳng có tý kỷ niệm nào về giai đoạn tìm hiểu.
    Bọn tôi vẫn bảo "người ta tìm hiểu rồi yêu nhau, bọn tôi yêu nhau mới tìm hiểu". Cả tuần sau đó, gặp nhau mà ngượng, ôm nhau thì được, nhưng nhìn nhau thì chắc mặt vẫn đỏ bừng. Mọi người bảo chắc được 3 tháng vì tính tôi bình thường rất ngang bướng.
    Nhưng đã được hơn 4 năm rồi. Tôi vẫn cảm thấy mình yêu nhiều như ngày đầu. Anh hoàn toàn không hoàn hảo; không tâm lý lắm, rất trẻ con, ..., tôi lại càng không hoàn hảo: dễ nổi khùng, không ưa khuôn phép. Nhưng tình yêu của chúng tôi thì gần như hoàn hảo.
    Cũng có nhiều khi giận nhau, cãi nhau một vài lần, định bỏ nhau một lần, có một số trở ngại lớn, chưa thể cưới nhau và chưa chắc chắn lắm về tương lai, đã phải khóc khá nhiều.... nhưng chỉ biết vẫn đang có một tình yêu điểm 10 vì tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hối tiếc khi yêu anh. Tôi thấy mình may mắn, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đều đã rất cố gắng.
    Tôi tin là, nếu sau này chúng tôi không thể lấy nhau, có lẽ tôi không cần nhận lời yêu thêm một người nào khác nếu không thể gặp một người mà tôi thấy thực sự hợp nhau. Tôi có thể sống một mình, sống tốt với phương châm: hoặc là không có người yêu, hoặc phải có một người yêu đúng nghĩa. Tôi tin chắc vào điều đó.
  6. visaotoidien

    visaotoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Khi xa là nhớ gặp nhau là cười
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    tình yêu đã từng có của bé là một nỗi đau .................
  8. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui sao chuyện của ngwời ta mà đọc như của mình dậy đóa. Hxhxh, sao lại có sự trùng hợp thía. Bạn ơi, bọn mình mới yêu nhau nửa năm, nhưng mà mình thấy a ấy khác trước nhiều, bạn hp thật. Ước gì anh ấy của mình cũng yêu mình như người yêu bạn...
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu một lần nên e cứ loanh quoanh mãi với chính mình những suy nghĩ về anh !
    E chưa từng nghĩ tình yêu đến nhanh như thế,fải là thật lâu ng ta tìm hiểu nhau cơ anh ạ !
    Một thời jan dài e bối rối,suy tư ! Lúc buồn lúc vui mà chẳng thể nào giải thích nổi ! Anh thì cứ vô tình làm e thêm buồn vì cái kiểu thể hiện rất chi là "lạnh lùng" !
    E đã cáu đến mức del detail của anh trong máy cơ đấy! Khỏi gọi,nhắn tin jì nhé ! (vì e o thể nhớ nổi bất kì số đt nào mà! )
    Rồi tối hôm ấy,khi chúng mình cùng nhau dạo bước trên con đường đất mờ mờ sương khuya.Khi anh bất ngờ quàng qua e,e run rẩy,ngượng ngùng.......!!!!!!!!!!!
    E cố nói thật nhiều chuyện để tránh những phút im lẵng giữa hai ta,e không dám quay lại nhìn anh,mặt đối mặt,e.........!!!
    Từ bé,e luôn ngại phải thể hiện tình cảm với bất kì ai,ngại lắm !
    Với anh cũng thế,e ko bít fải làm thế nào cả! Lần đầu đi bên cạnh một ng con trai,gần gũi đến thế......Tất cả khiến e vừa hồi hộp một cảm giác hạnh phúc bất ngờ,vừa run rẩy vì choáng ngợp.Và thực sự là cả sợ nữa anh ạ....!!!!
    Bao lâu rồi e cứ tìm và chờ đợi một ty thật sự nhỉ ? E không biết nữa! Chỉ biết : E tìm thấy anh rồi !
  10. huyhoang7t

    huyhoang7t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đó là vì sự nhầm lẫn giữa thời điểm, và cuộc sống dài lâu.
    Trong một thời điểm hoặc một khoảng thời gian đủ ngắn thì nhiều yếu tố quan trọng có thể được bỏ qua, và chúng ta chỉ sống với 1 vài thứ, và đưa nó lên đỉnh cao. Vì cảm giác cao trên 1 số yếu tố đó, nên chúng ta sai lầm khi nghĩ rằng đó là tình yêu đích thực, và tin là "yêu và được yêu mãnh liệt".
    Cuộc sống thì vẫn là cuộc sống nếu bạn vẫn ăn, vẫn hít thở không khí và giao tiếp bình thương với mọi người trong xã hội. Sẽ có nhiều yếu tố quan trọng mà đôi lúc bạn bỏ qua khi say mê với một mối quan hệ mới, sẽ quay trở lại hiện hữu trong cuộc sống của bạn và mọi người như một vấn đề tất yếu. Lúc đó là lúc mối quan hệ tình cảm mới sẽ có được "acid test" . Nếu không trải qua được thử thách và yêu cầu thay đổi để tồn tại, để phát triển và hợp lý hơn, thì sự chia tay sẽ diễn ra cũng tất yếu như sự tồn tại của các yếu tố khác trong cuộc sống.

Chia sẻ trang này