1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu thực sự của chính mình ! bạn đã nhận ra nó như thế nào??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_07set, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    hiz mình cũng chưa bao giờ nhận ra TY đích thức cả.Vẫn đang tìm kiếm nó đây mà sao nó như chơi trò cúp bắt vậy.Khó quá àh
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    "Thực sự để nhận ra tình yêu đích thực của mình là rất khó!" ----> Câu này mình đã được nghe từ rất..rất nhiều người (trong đó có cả mình), vì vậy bạn ko cần phải bi quan như thế bởi đó là thực trạng chung mà . Có thể ai đó hiện đang có đôi có cặp, thậm chí đã nên vợ nên chồng nhưng có dám chắc liệu người ấy có phải là tình yêu thực sự của mình!? bởi lẽ vẫn có những cuộc chia tay tan vỡ kia mà. Thật sự nhiều khi mình cũng rơi vào trạng thái như vậy, dường như mình nhận ra sự lệch pha trong trong vấn đề tình cảm của mình và cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, đau khổ, rằng mình đã ngỡ đó là tình yêu thật sự nhưng ko phải. Đã có lúc mình hoang mang vì điều đó...
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chắc là chưa.Đến time này thì thật sự chưa tìm đc ty đích thực.Nghe rất nhiều lần câu :ty thì chỉ có 1 còn những cái na ná ty thì có rất nhiều.
    Đúng là chẳng đơn giản để tìm ra ty thật sự của cuộc đời mình đâu.Có người mất cả đời cũng ko tìm ra đc ý chứ.Có lúc đã tưởng đó là ty đích thực.thật sự và mãi mãi là của mình rồi thì mà nó lại biến mất.Thật khó để nhận ra!,nếu như ko xuất phát từ cả 2 phía!
  4. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    khó ..nhưng ko có nghĩa là không thể
  5. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Bé này nói cũng chuẩn đấy. Đúng là những cái â ná tình yêu thì rất nhiều. Mình cảm thấy tình yêu đích thực quả không đơn giản. Không chỉ ở phía hai người mà còn ở số phận
    Đã có nhứng lúc mình cảm thấy rất thích một người và người đó cũng có những hành dộng làm mình hiểu nhầm.
    Tiến trình bao giờ cũng là mình quen, cảm thấy quý mến, đón nhân được sự quan tâm của người đó. Nhưng bước tiếp theo không hiểu sao không thể đi tiếp, mọi thứ cứ nhạt dần rồi tự nhiên biến mất hẳn . Không có một lí do nào, cũng không có chuyện gì xảy ra . Khó hiểu
  6. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    nghe bài không thể và có thể đi.cho nó yên tâm hehhe
  7. black318

    black318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ... Cái tương tự tình yêu thì có đến cả ngàn
    Nhưng tình yêu đích thực chỉ duy có một
    Nên đôi khi nhầm tưởng mình bắt gặp
    Nửa của mình, nào phải của mình đâu...
    (ST)
    Có những sai lầm, đôi khi phải trả giá bằng cả cuộc đời...
  8. phamminhhieu1910

    phamminhhieu1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đích thực là do mình mà,có yêu hay ko yêu cung do minh thôi.Đôi khi chơi vơi nên đuổi bắt hay dừng lại chốn này
  9. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    chính mình còn chưa nhận ra..vậy thì biết làm sao đây.?
    mình là sắt đá rồi ????

Chia sẻ trang này