1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu thực sự ? làm thế nào để nhận biết ra nó?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girlfriend, 11/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khó nhỉ.... tôi chưa được yêu nên chả biết tình yêu thực sự nó ra sao..... chỉ biết hình như nó là cảm giác "thinh thích", "nhơ nhớ".... .... chả biết đúng không......

    [​IMG]
  2. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chân thành bây giờ hiếm lắm. Theo mình fải có thời gian cũng như thử thách mới có thể nhận biết được đó có fải là tình yêu chân thành hay không. Nếu yêu nhau thực sự thì thời gian và thử thách chẳng là gì cả. Khó có thể nhận ra được tình yêu chân thành bây giờ. Nhưng bạn có thể nhận ra điều đó nếu bạn chịu quan sát một chút. Nếu đôi nào đó yêu nhau từ khi họ còn ''hai bàn tay trắng'' sau đó cùng nhau cố gắng biến giấc mơ của mỗi người thành sự thực thì đó chính là tình yêu chân thành đó. Tại sao bây giờ khó có được điều đó hơn so với thời ngày xưa?. Vì bây giờ xã hội vật chất hoá tất cả, kể cả tình yêu. Về fía con trai, mình nghĩ ít có bạn gái nào dám chấp nhận một chàng trai ''nghèo mà có chí'' cả. Họ chỉ biết nhìn cái trước mắt là người đó có tiền không, có thể đảm bảo cuộc sống tương lai cho họ không. Họ chẳng bao giờ dám hi sinh để sát cánh cùng chàng trai đó thực hiện hoài bão của chính mình. Họ bỏ đi với những người đã có sẵn tất cả. Mình có thể dám chắc một câu là cứ mười chàng trai nghèo thì cả mười người đều có ước mong làm giàu và đều có chí làm điều đó. Chẳng có chàng trai nào muốn sau này người yêu mình fải sống trong khổ cực và nghèo hèn. Vì họ đã quá thấu hiểu điều đó rồi. Tuy nhiên thực tế lại chẳng như họ mong muốn. Thường thì người yêu của họ bỏ đi để lại cả một niềm đau. Nên sau đó họ càng ngày càng thấy mất đi niềm tin nơi tình yêu. Họ quyết tâm sau sẽ kiếm thật nhiều tiền để bù lại tất cả. Lúc có tiền thì tình yêu đến thật dễ dàng với họ. Nhưng họ thừa biết cái giá của sự dễ dàng đó. Họ chẳng thể tin vào tình yêu được nữa. Vì bây giờ người yêu của họ chỉ yêu họ vì tiền mà thôi. Họ đau đớn nhận ra mà chẳng biết làm thế nào để thay đổi. C'est la vie. Lúc không tiền thì không tình, lúc có tiền thì tình lại lắm. Và một sự thực làm đau đớn tất cả họ đó là tiền cũng thể mua được tình yêu mà chẳng thể mua được sự cô đơn, đau đớn và tủi hờn ngày xưa họ fải trải qua.
  3. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bạn 4*, nếu bạn nhắc đến vế còn lại của vấn đề nữa thì 5* sẽ dành cho bạn đấy.
    Đôi khi không phải con gái chỉ nhìn người có tiền trước mắt mà không nghĩ đến những người có chí đâu. những người có chí đôi lúc vì cái chí của mình mà quên mất là còn có người con gái mà mình yêu và yêu mình, chẳng tính đến hoàn cảnh của họ gì cả. Ai bảo không có những gã khi đã sung sướng rồi, có được cái mình cần trong tay rồi thì không quay lại hắt hủi người con gái đã chờ mình làm xong sự nghiệp, đã hy sinh mọi cái theo sát từng bước tiến của mình, bên mình những lúc khó khăn để đi tìm một người trẻ hơn cho xứng với họ lúc đó?
    Tình yêu chân thành - cái gọi là true love bây giờ có lẽ chỉ mang tính tương đối thôi. Đừng ảo mộng!
    Tims
  4. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bác này nghe giọng cay cú hé!
    Ối ối chị tha cho em
  5. phuonganh_plk

    phuonganh_plk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thực sự là tình yêu được bắt đầu bởi tình bạn, trải qua sóng gió thời gian, đươc nung qua hơi nóng dung nham, được ngâm trong lòng đại dương và cuối cùng cùng kết tinh trong tim của hai tâm hồn ( hihi )

    solodeauxrium
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Nói như thế thì moi đâu ra tình yêu nữa.Nhân loại tuyệt chủng hết á?Chị nói cứ như chị bị đá ý,cay cú quá.
    Tình cảm ko thành công trước khi trách người cũng nên nhìn lại mình(vì nếu nói hắn bỏ ta hắn là kẻ xấu thì ai bảo mình chọn lầm.Còn nếu nói hắn là người tốt thì ai bảo ta ko biết giữ)
    Lúc nào cũng nên tin là có tình yêu thật sự,mỗi tội ta chưa tìm thấy thôi.
    Tiểu ma nữ
  7. thienthanoiloan

    thienthanoiloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thật sự à, bạn tin vào nó ư, con người trên đời này hầu hết đều sẽ thay đổi, bây giờ đang yêu thì lãng mạn đấy, nhưng còn chuyện sau này, chuyện về già, hề hề, mình chẳng tin vào tình yêu thật sự đâu.

    NAUGHTY ANGELS
  8. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Đã là con người khi sinh ra đã có 1 linh cảm
    vì thế làm thế nào để nhận ra cái này hay cái kia là chuyện ai cũng làm được.
    Bạn girlfriend đi hỏi người khác làm thế nào để nhận ra 1 tình yêu thật sự thì bạn bị chai sạn cảm xúc của mình rồi.
    nếu thật sự như vậy thì thật là nguy hiểm.
    1 tình yêu thật sự ,tôi có thể nói đến con vật còn biết nhận ra huống chi là con người.
    Và vì thế nếu chúng ta còn không nhận ra thế nào là 1 tình yêu thật sự thì than ôi, đến cái tối thiểu của 1 con người đó là 1 trái tim nhạy cảm mà chúng ta còn không có thì chúng ta thật không bằng loài động vật.
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
    Được viethuy80 sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 17/02/2003
  9. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Đến một lúc nào đó bạn chợt nhận ra nó và khong thể chối bỏ được nó.

    Sói hoang lang thang, gặp 1 con gấu và 1 viên kẹo sữa.
    Life is my family, friends, IIR and of course AFFC
  10. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng biết TY chân thành là như thế nào , có lẽ là xa thì nhớ ,khi bên cạnh người đó mình có được niềm vui mà không bao giờ có được (trừ niềm vui gặp lại người yêu thương khi xa cách ), là lúc mình thấy người yêu mình đẹp nhất dù bên cạnh mình có vô số cô gái (chàng trai) đẹp .Là lúc mình thấy đồng tiền không còn quan trọng , không có gì ngăn cản mình ở bên người ta.Là lúc mình phải chấp nhận đau đớn để người ta sung sướng , làm cho người ta vui .Tức là hy sinh cho người yêu mà không đòi hỏi gì , tất nhiên là người ấy xứng đáng.
    Là cùng nhau tiến tới tương lai .
    Nhưng thật khó khi yêu , vì niềm đam mê tình yêu làm con nguời mù quáng , lúc đó lý trí cũng không điều khiển được .Nên có tình yêu thật sự 100% thì chắc không có nhưng có chắc có tình yêu thật sự
    Tình yêu đó có nhiều lắm ...........Trong mỗi gia đình đều từng xây dựng trên tình yêu thật sự .
    khi người trao niềm tin , đặt bàn tay lên trái tim mình để bao đam mê cất lên thành lời hát
    l

Chia sẻ trang này