1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU & TIỀN

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bientim, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bientim

    bientim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU & TIỀN

    Sao bây giờ người ta thực dụng thế nhỉ ? Bọn chúng nó thường bảo " tiền là diều kiện cần & dủ dể có tình yêu " ,thế thì chán chết di dươc . Còn ý kiến của bà con thế nào ????

    hien
  2. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có tiền thì ko thể mua được tình yêu nhưng mà khi đã yêu rồi thì nhất thiết phải có tiền vì ko có tiền thì lấy gì tui mua vé cho bạn gái tui xem phim, lấy gì tui rủ nó đi ăn kem, thế đi chơi bằng cái gì? chả nhẻ nói chuyện với nhau thì đủ no rồi à nhưng mà nói hoài thì cũng khô cổ chứ lúc đó thì lấy cái gì để mua nước uống chứ ? tiền quan trọng vậy đó !
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  3. tieuthu_sad

    tieuthu_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    dung vay..ai cung bao neu tinh yeu co chu tien trong do la tinh yeu da gioi nhung thuc su dung nhu ban lega noi day........ko co tien thi tinh yeu that nhat nheo,co chu lang mang thi cung can co chu money do
    zzzQUYNH ANHzzz
  4. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Thực dụng hay không thì cũng tùy người thôi ,chẳng nhẽ 1 anh ăn mày mà bạn cũng yêu sao ?
    NGhe chán chết ,trước đay tôi cũng từng quan niệm là tình yêu rất đẹp và trong sáng nhưng giờ thì hết rồi,và tất nhiên nó cũng mang tính thực dụng của nó
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  5. loveforsale84

    loveforsale84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có phải rằng từ trước đến giờ người ta thường coi tình yêu là thứ ko thể mua được đúng ko vậy hả bà con?nhưng trong thời buổi này mà ko có tiền thì lại cũng chẳng thể nào có được tình yêu đâu.bà con có công nhận như thế ko?có thể là trong xã hội vẫn còn có những mối tình thật đẹp mà trong đó chuyện"money" ko được coi là 1 chuyện quan trọng.nhưng những chuyện đó có thể coi là một chuyện hiếm thấy trong cái thời buổi mà tiền được đặt lên hàng đầu này.có ai dám nói rằng tiền là ko quan trọng ko?vậy thì người đó đang lên mạng miễn phí à?ở đâu vậy?cho tôi xin địa chỉ được ko?nếu ở đâu có truy cập vào mạng miễn phí thì xin bà con cho tôi địa chỉ nhé.tôi sẽ sửa lại cái bài này của tôi ngay.thế có được ko hả bà con ơi?bây giờ cái gì cũng được quy ra tiền hết.nói chung trong thời buổi kinh tế thị trường này thì ko co cái gì mà ko được quy ra tiền hết.có ai đồng ý với ý kiến của tôi ko vậy?nếu có thì xin giơ tay nhé để chúng ta còn bắt tay với nhau.ok?nhưng qua bài viết này của tôi và của các bạn thì tôi cũng muốn nói với các bạn rằng đừng nên quá quan trọng chuyện tiền bạc trong chuyện tình yêu.như thế là 1 tình yêu thực dụng và tôi đảm bảo với bà con rằng tình yêu đó sẽ ko được bền vững đâu.người ta mà theo mình vì tiền thì người ta cũng có thể theo người khác cũng vì tiền lắm chứ.bây giờ đâu có thiếu người lắm tiền đâu.ra đường lúc nào cũng có thể thấy được những cảnh mà có thể chỉ ít người cảm thấy khó chịu thôi.bà con có biết rằng đó là cảnh gì ko vậy?xin nói cho bà con biết rằng đó chính là cảnh những đứa con gái chỉ thích ngồi sau những boy đi xe đẹp thôi.(ví dụ như @ hay AVENIS chẳng hạn). vậy có phải là con gái đã quá coi trọng chuyện tiền bạc rồi ko?người ta thường nói "có tiền mua tiên cũng được".những ai đã học qua cấp 2 hẳn ko thể quên được rằng chính cô giáo chúng ta đã dạy ta rằng câu nói đó có phần đúng mà cũng có phần sai bởi vì có những cái ko thể nào mua bằng tiền được.nhưng bây giờ thì ai dám nói rằng tiền ko mua được tất cả khi mà chuyện tình yêu cũng được đưa lên bàn cân, đo, đong, đếm.thật ko thể tin được là xã hội lại có thể trở nên tệ hại đến thế này.phần còn lại xin để các bạn bình luận tiếp.
  6. HackerYS

    HackerYS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Có một người đã viết tiếp câu "Tiền không mua được tình yêu" là:
    "Tiền có thể không mua được tình yêu. Nhưng để nuôi dưỡng tình yêu"

    HackerYS HackerYS
  7. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải lựa chọn thì nên chọn người giàu hơn. Dù sao cuộc sống của người giàu cũng dễ thở hơn người nghèo.
  8. cam_bay_tinh_yeu

    cam_bay_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trong tình yêu cần có nền tảng của tiền bạc......Nhưng không thể lấy tiền ra để đong tình cảm được......vì lúc đó tiền là sợi dây liên kết TCảm mà sợi dây này thì NO có bền.Luôn luôn tình yêu vẫn là vĩnh cửu........
    Thất bại một lần đâu phải là tất cả..........
    CHÚC CHO BẠN TÌM ĐƯỢC MỘT TÌNH YÊU THẬT SỰ!!!!!!!
    TIẾN LÊN...........
  9. buigianam

    buigianam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thu hoi ba con lam the nao de cho hat nay mam
  10. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Tiền ko phải là tất cả!
    Who Give Me The True Love?

Chia sẻ trang này