1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ,tình bạn, tiếc nuối ...?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi daicaxahoiden, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicaxahoiden

    daicaxahoiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ,tình bạn, tiếc nuối ...?

    Tôi yêu em , em yêu tôi . Nhưng cả 2 đều chỉ dám yêu thầm mà thôi vì còn đang đi học mà . Tới lúc tôi sắp sửa ngỏ lời yêu em để em và mọi người xung quanh biết , thì thằng bạn thân của tôi nó lại nói rằng nó yêu em và sẽ hạ gục em với mọi người . Hic làm thế nào đây? Tôi chưa nói gì và em cũng vậy , bây giờ tôi nói tôi yêu em thì ... Nên đành phải giúp thằng bạn cưa em vậy ! Lúc đầu em tưởng đó là đòn chiến thuật của tôi nên chấp nhận tất cả những sự gán ghép và quà tặng .Nhưng sau em thấy đó là tôi giúp bạn tôi thiệt tình thì em cho cả tôi và thằng bạn ra đi luôn . Thằng bạn lại tưởng tôi phá đám nó , và nó cũng lạnh lùng với tôi luôn . Tôi muốn làm lại với em nhưng thời gian bên nhau không còn. Tốt nghiệp , em theo 1 con đường đi làm , tôi cố gắng để học tiếp , 1 năm hay 2-3 năm mới gặp nhau 1 lần .Nhìn nhau ,cả 2 đều muốn nói một điều gì đó nhưng lại chẳng thể nói gì khi khoảng cách giữa 2 người bây giờ là quá xa . Gặp nhau cả 2 đều tiếc nuối nhung không ai làm gì để phá tan cái khoảng cách vô hình kia cả ! Với em bây giờ tôi không biết tình cảm dành cho tôi ra sao nữa cả . Nhưng với tôi giờ đã dành tình cảm đó cho người khác nhưng sao khi gặp nhau tôi vẫn thấy lòng mình buồn bã và đau khổ ? Phải chăng tại tôi nhút nhát hay tại tình yêu của tôi với em không đủ mạnh mẽ để tôi chấp nhận tranh đua với người bạn của mình? Chỉ tại tôi không muốn mất đi người bạn thân...?
  2. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Dại quá, không nói yêu em đã dại, lại còn giúp bạn cưa em lại càng dại hơn. Thế chú ko hiểu được tình cảm của mình à?
    Bây giờ gặp nhau vẫn ngại, là đáng nam nhi phải xoá đi khoảng cách vô hình này chứ !!!
    Chúc vui vẻ,
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  3. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Cái đó đâu có thể gọi là tình yêu được. Thôi, cho qua đi, nghĩ thêm làm gì cho mệt.
    Tình yêu không thể là trò đùa và cũng đừng bao giờ có ý định đùa giỡn với tình yêu.
  4. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đùa với tình yêu là đùa với lửa, bỏng tay mà có khi bỏng cả người như chơi ý, anh trai nhỉ!!!
    Mà công nhận cậu gì dại quá, vơilái...cách nói của cậu chả giống đại ca xã hội đen gì cả, giống HQ quá!
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng để làm gì, em biết ko? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
    Welcome www.tranphu.com
    Hanoi University of Business and Management
  5. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Đã ko biết gì thì đừng có mafát biểu linh tinh nha cưng, ĐCXHĐ ôm đống lửa suốt có sao đâu nhở
    Đã là bạn hãy mãi là bạn
    Đừng như sông khi cạ,khi đầy​
  6. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    ủa , tưởng bác này bị AIDS cơ mà , sao bây giờ lại yêu đương nồng thắm thế ???
  7. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Em có mấy câu này tặng bác (có khi là bác biết rùi):
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em đi lấy chồng anh tiếc lắm thay
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh chẳng hỏi những ngày còn ko?
    Bây giờ em đã có chồng
    Như chim vào ***g, như cá cắn câu
    Cá căn câu biết đâu mà gỡ
    Chim vào ***g biết thủa nào ra...
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  8. chim_dau_day_dien

    chim_dau_day_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    6mkytmknytuimuytzntintui
    úgonñmo
    jtiutnih¬
    how do yeu ­ant me to love tyou

Chia sẻ trang này