1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu-tình bạn?tiếp tục-chia tay?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi glass_star, 26/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. glass_star

    glass_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tình yêu-tình bạn?tiếp tục-chia tay?

    [purple][/purple]
    "Em đã từng hi vọng rất nhiều vào anh nhưng dường như anh cố ý không hiểu hay là anh không hiểu thiệt vậy anh?
    Nhiều khi em thấy mệt mỏi quá!Dường như lần nào anh về chúng mình cũng cãi nhau phải không anh?!
    hôm nay mổ hòm mail của anh và nghe những lời anh trách!
    em chỉ ước giá như em đang ở nhà!thì ......em sẻ oà lên khóc như 1 đứa trẻ con!
    anh nói em đã tạo ra 1 vết xước trong lòng anh!nhưng anh nào có hay dã có hàng ngàn vết thương trong lòng em!và mỗi khi bên anh và cả xa anh!-vết thương ấy cứ hành hạ va day dứt lòng em!
    anh nói đúng!có lẽ ko chỉ em trẻ con đau mà là cả 2 chúng ta!
    cả anh và em đều quá vội vàng trong mọi chuyện!
    chúng mình không hiểu rằng:tình yêu ko phải khi nào cũng bắt đầu từ tình bạn!
    em biết rằng em rất yêu anh và anh cũng vậy!
    em cũng biết rằng mình không thể xa nhau!
    nhưng dường như trong mỗi con người chúng ta đều quá ích kỷ với nhau!
    ................
    giá như em đừng trẻ con
    giá như anh đừng quá gia trưởng với em!
    thì.............
    giá như chúng mình chịu hiểu nhau hơn!
    em phải lam gì đây anh?
    .............................."
    ??????????????????????????
    đây la 1 đoạn trích trong nhật ký của tôi!
    quả thực bây giờ tâm trạng tôi đang rất chơi vơi!
    tôi dã suy nghĩ rất nhiều!
    nhiều khi vắng anh-tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa!nhưng tôi không thể yêu mà ôm mãi nỗi đau này!
    tôi xin lỗi,vì đã kéo các bạn vào chuyện này!
    nhưng-xin hãy giúp tôi!hãy cho tôi 1 lời khuyên!
  2. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tôi nghĩ rằng bạn hãy cố gắng làm bạn của anh ấy.
    Hai người đã là bạn của nhau từ trước, và khi hai người yêu nhau, tình yêu đã không được lâu, lý do là vì hai người chưa thật sự hiểu nhau, hiểu được tình yêu, và mỗi kiểu tình cảm có những cách nghĩ riêng của nó, ta không thể áp đặt tình bạn vào tình yêu được, ta vẫn phải học thêm nhiều thứ để có thể có được một tình yêu đẹp và lâu dài. Vì thế, hãy cho nhau một ít thời gian, để cả hai người hiểu thêm về ý nghĩa của tình yêu, để hiểu thêm tầm quan trọng của nhau. Và để làm được như thế, hai người phải quay lại làm bạn của nhau, khi đó mới có điều kiện để hiểu nhau thêm. Thời gian sẽ lại làm hai người thân với nhau hơn, và thật sự yêu nhau.
    Một điều khác quan trọng trong lúc này, là khi hai người vẫn là bạn, thì có thể quan tâm đến nhau nhiều hơn là những người xa lạ.
    Cả hai đều bị tổn thương, bạn hãy hiểu điều đó, và để có được một tình yêu với anh ấy, bạn hãy cố gắng chịu đựng một thời gian, hãy cố gắng là bạn của anh ấy, quan tâm chăm sóc đến anh ấy, và tôi tin anh ấy sẽ hiểu ra tầm quan trọng của bạn, và sẽ chẳng có lý do gì làm hai người lại phải chia tay cả. Bạn hãy nghĩ rằng, người yêu bạn nhất là anh ấy, bởi vì sao, khi bạn tổn thương, sẽ chẳng bao giờ bạn nghĩ rằng có ai đó hơn anh ấy đâu.
    Và còn một điều nữa, khi hai người là bạn, bạn sẽ hiểu thêm về anh ấy, bởi vì con người trưởng thành trong từng ngày, và anh ấy sẽ khác đi rất nhiều so với thời hai người còn là bạn đấy, khi bạn hiểu thêm về anh ấy, là bạn của anh ấy, bạn vừa cảm thấy dễ chịu vì bạn không phải là người có lỗi, và cũng để biết rằng tình cảm của mình có đi đên đâu hay không, lúc đó bạn sẽ không phải tiếc nuối hay hối hận một điều gì cả và bạn sẽ không còn thấy buồn như bây giờ. Tình yêu đầu bao giờ cũng sâu sắc nhất, và bạn sẽ là người hạnh phúc nhất nếu như bạn giữ được tình yêu đó.
    hãy cố gắng lên nhé. tôi sẽ luôn ở bên bạn nếu như bạn cần.
    KTĐ

Chia sẻ trang này