1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu - Tình bạn - Tình nào đẹp hơn

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi ChipCon_HN84, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0o_Ice_Berg_o0o

    o0o_Ice_Berg_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Oh hay quá. Mày chỉ cho tao nhá. Tao đang muốn có thằng bày trò cho tao. Vui vẻ 1 tí nha con
  2. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    ^ Lạc đề
    --------> theo tớ, chipcon ko thể đem tình bạn và tình yêu để so sánh được. Nó thuộc 2 phạm trù khác nhau nhưng có nhiều điểm gắn bó với nhau. Tình yêu thường bắt đầu từ 1 tình bạn (cái này thực tế đã chứng minh nhiều ). Còn để từ 1 tình yêu trở thành tình bạn... cái này tớ muốn hỏi???
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    hỏi anh trai bà ý .vừa an toàn vì sẽ ko bị chơi xỏ,lại tuyệt đối bí mật an toàn.hì,có anh trai thì nên là tận dụng chứ,dại quá
  4. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Tao đã bảo mày thích tao bày cho mày làm trò thì ra mở một cái topic học làm trò rồi tao bày cho. Đừng có đi ị bậy lung tung trong khi mọi người đang nói chuyện như thế.
    To mod: Nếu được thì để sau 24h nữa xoá hộ tớ mấy cái bài tớ post trong này, trông bẩn lắm! Cám ơn!
    To all: Xin lỗi! Tớ cũng không thích thế này làm gì, mất thời gian. Mọi người cứ tiếp tục.
  5. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mọi người nói về tình yêu và tình bạn trong trường hợp nào ? Đương nhiên cả tình yêu và tình bạn đều quan trọng. Mà tình yêu là tình yêu, tình bạn là tình bạn 2 cái này phân biệt rõ ràng mà.
    Còn nếu em yêu bỗng nhiên mà muốn chuyển sang làm bạn. Thì nghỉ hẳn khỏi mệt, có thừa hơi rảnh việc đâu mà chơi với bạn kiểu này. Yêu là yêu, không yêu là nghỉ chẳng có bạn bè gì hết. Còn lại bạn bè chơi nhiều năm thì vẫn không đổi. Nói tóm lại là tình bạn thì trân trọng, nhưng không trân trọng những tình bạn theo kiểu "đổi màu".
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Nói yêu thì nói rằng yêu ....làm chi dở đục dở trong ...lờ đờ nc hết cho lòng tương tư
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vẫn xôm nhờ.deck hiểu đâu mà vẫn còn lắm người thế?
    Thế này mình lại phải về rồi,mà về cũng deck biết làm gì cơ...
    hơ...nhớ ngày xưa sao đầu lắm chữ thế,ngày nào cũng ỉa ra cả đống chữ trong này, bây giờ thì sạch,chùi hết rồi,chán
  8. zZz_Bi_zZz

    zZz_Bi_zZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Kon điên!!!hâm nặng rồi!
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ối Bi đấy à?thế *** nào cái nick lởm thế?
  10. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Ối trời ơi!Mất mặt con gái HN wá...

Chia sẻ trang này