1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu, tình bạn, tình thân. Điều gì quan trọng hơn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ymiracle, 08/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ymiracle

    ymiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, tình bạn, tình thân. Điều gì quan trọng hơn?

    Trong đời người có ba điều quý nhất, đó là "Tình bạn", "Tình yêu" và "Tình thân". Thế nhưng có những ngưới sẵn sàng bỏ đi hai điều để chỉ giữ cho mình "Tình yêu". Làm như thế có nên không?
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Nên, nên lắm chứ...
    Người ta sẽ chỉ sống suốt cuộc đời với TÌNH YÊU đó;
    TÌNH THÂN: gia đình bạn có bỏ bạn khi bạn sai lầm không? Chắc là không chứ;
    Những người bạn thì có là gì quan trọng đâu, không có người này thì có người kia - thể nào chẳng có người để quan tâm tới mình...
  3. ymiracle

    ymiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    " Người ta sẽ chỉ sống suốt cuộc đời với TÌNH YÊU đó"
    Đó chỉ là lý thuyết thôi bạn ơi. Tình yêu không phải là vĩnh cửu. Nó sẽ chẳng thể tồn tại khi nó không được sự ủng hộ của bạn bè, của ngườ thân. Để đến một lúc nào đó, ta nhận ra rằng vì "tình yêu" ta đã đánh mất nhiều điều quí giá. Liệu lúc đó ta có quay ra để oán trách tình yêu đó không?
  4. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, trong tình bạn và tình thân cũng có một chút tình yêu đấy. Tình yêu không đơn giản chỉ là tình yêu đôi lứa.
    Chọn lấy tình yêu mà bỏ đi hai khái niệm còn lại, tuỳ từng trường hợp mà có thể nói là nên hay không. Nhưng nếu cả bạn bè và người thân đều không ủng hộ, thì có nghĩa ít nhiều tình yêu đôi lứa kia có vấn đề. Suy xét trước khi quyết định. Nhưng phần nhiều, người ta yêu thì hành động theo tim nhiều hơn là theo lý trí...
  5. king_of_kings

    king_of_kings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    . Bỏ đi thì dễ, chứ duy trì được sự hài hoà giữa cả 3 Tình đó mới khó. Con người thường nản trí trước cái khó, nên có nhìu người chọn bỏ đị cái này cái nọ. Tôi thì không phải bỏ cái nào cả, vì biết cách sắp xếp time cho cả 3 thứ Tình đó, Sáng thì đi với bạn bè, Chiều ăn cơm cùng gia đình, tối đi chơi với người iu. Hết. Beautyful Life
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tình yêu chẳng giúp được cái quái gì cho mình . Trong khi nếu ta có 1 tình bạn lâu dài với ai đó , thì lúc mình gặp khó khăn vẫn được tình bạn đó giúp đỡ mình nhiều hơn là tình yêu .... Giờ mình ko cần tình yêu nữa , oải lắm rồi , cần giữ lấy tình bạn thì tốt cho mình hơn .
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm không phải như miếng bánh . Người cha người mẹ yêu thương những đứa con của mình như nhau , chứ không phải họ chia tình cảm của họ ra nhiều phần để giành cho mỗi người .
  8. MissZhu

    MissZhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng quan trọng nhưng có 1 điều bỏ Tình thân và Tình Bạn để đi theo tình yêu, quá sai lầm. Ko có gia đình làm sao có mình, ai sinh thanh, nuôi nấng, dạy dỗ mình chứ, tình thân là thứ ko bao h có thể vứt bỏ. Tui ko đônhg quan điểm với Songtunu, bạn nói rằng bạn bè ko có ng này thi có ng kia, đúng vậy nhưng con ng bây h ko ai biết trước được là tốt hay xấu, thật lòng hay ko và để có được những ng bạn thực sự là bạn thì ko dễ chút nào đâu. Nếu có vấp ngã thì gia đình và bạn bè vẫn luôn bao dung và giúp đỡ chúng ta, đó mới là điều đáng trân trọng nhất. Còn Tình yêu, tình yêu cũng đẹp nhưng chẳng bao h là mãi mãi, gia đình và bạn bè sẽ luôn là chỗ dựa nhưng ai dám nói tình yêu của mình sẽ mãi đẹp như lúc ban đầu, sẽ ko bao h tan vỡ? Nói chung với tui thì gia đình và bạn bè vẫn quan trọng hơn tuy nhiên nếu cân bằng được cả 3 điều này thì chắc ta sẽ là 2 con ng hạnh fúc
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Không.
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Tình thân quan trọng nhất

Chia sẻ trang này