1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu, tình bạn, tình thân. Điều gì quan trọng hơn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ymiracle, 08/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alone_Honey

    Alone_Honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống hiện tại thì cả 3 điều trên đều đáng quí . Thực sự mà nói thì mất 1 trong 3 điều trên sẽ khiến cuộc sống mất ý nghĩa . Tại sao mình không đặt vấn đề là làm sao để dung hòa được cả 3 điều đó mà phải chọn 1 trong 3 hoặc từ bỏ tình thân , bạn bè để chọn tình yêu ??? . Cuộc sống thường không như mơ ước nhưng mình có thể thay đổi phần nào để nó không chỉ là ước mơ mà . Không khó đâu nếu mình biết cách và quyết tâm ! Thế này nhé !
    "Bạn có gia đình nhưng không có bạn bè hay tình yêu thì sẽ thấy cô độc lắm" , chẳng nhẽ suốt ngày bạn chỉ ru rú ở nhà chơi với mẹ hay anh chị em ? Họ còn có công việc và cuộc sống của họ mà , đâu thể lúc nào cũng hàn huyên với bạn được , mà thường những người chỉ biết ở nhà thường không khôn khéo lắm ...!Khi gặp 1 sự cố nào đó họ sẽ cảm thấy mất thăng bằng ngay vì cuộc sống trong họ wá đơn giản .
    "Nếu bạn có tình bạn và tình yêu nhưng không có gia đình thì cũng sẽ là bất hạnh " vì bạn bè không thể đem đến cho ******** thân , khi bạn đau ốm hay gặp những sự cố lớn thì chưa chắc họ có thể giúp bạn vì họ cũng như bạn mà thôi ! Chưa kể những người bạn không tốt hoặc lúc tình bạn có vết nứt ! Làm sao họ có thể che chở cho bạn hoặc tha thứ tất cả những sai phạm lớn của bạn . Vực bạn dậy và giúp bạn vượt wa ? Ngoài là bạn của bạn họ cũng còn có những mối quan hệ khác mà đúng không ?
    " Còn tình yêu ư ? Cuộc sống không có tình yêu sẽ trở nên buồn tẻ và vô vị lắm " <---- Đơn giản là thế ! Mình không nói nhiều vì tình yêu bao la lắm còn j` !
    Thế nhưng tình yêu không phải là tất cả . Sống là phải có tình cảm ! Và tình cảm ấy không đơn thuần chỉ dành hết cho tình yêu . Còn tình cảm gia đình , tình bạn , tình đồng nghiệp , đồng đội ... và cuối cùng là cái ít ai nghĩ đến nhất nhưng cũng rất quan trọng , đó là " tình người " . Khi bạn đã mất tất cả hoặc mọi thứ đã quay lưng lại với bạn thì bạn còn có xã hội cơ mà
    Vì thế bạn hãy sống và bồi dưỡng để có 1 tâm hồn đẹp ! Rồi bạn sẽ có tất cả mà không phải bỏ đi cái nào cả . Cuộc sống vốn dĩ không hoàn hảo nhưng mình cũng đừng vì thế mà làm nó xấu đi . Tại sao không thử vẽ thêm vài đường nét nữa lên cuộc sống bạn đang có ?
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thì đúng là họ ko chia thành nhiều fần vì tình cảm ko cân đong đo đếm được. Nhưng em thấy nhiều khi bố mẹ vẫn fân biệt đối xử với con cái lắm Cái này bọn em cũng bàn luận cả trong h học
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Agree
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    -Nào con trai! Chúng ta hãy nói chuyện như hai người đàn ông nhé.
    - Tình yêu chân chính luôn hướng tới tình bạn cao đẹp.
    ------->Tình bạn.
  5. eat_ate_eaten

    eat_ate_eaten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tình thân: mỗi người chỉ có 1 bố, 1 mẹ. Mất tình thân rồi thì mãi mãi không tìm lại được ở đâu khác. Huống hồ bố mẹ vất vã nuôi dạy mình không lớn bao nhiêu năm nay, cũng đủ thấy tình yêu của bố mẹ dành cho mình to lớn thế nào rùi.
    Tình yêu: có người yêu 1 lần, 2 lần ,... n lần nhưng cuối cùng vẫn tìm cho mình tình yêu "vừa ý" nhất. Công nhận tình yêu thật sự tìm kiếm khó nhưng không phải không thể thay thế như tình thân.
    Tình bạn: tui thì thấy: cấp 1 có 1 bạn thân, rùi cấp 2, 3, đại học, mỗi cấp lại có 1 bạn thân khác. Sau này đi làm ăn có thể có người bạn thân khác nữa. Có bạn thân mới nhưng tình cảm với những người bạn cũ vẫn tốt đẹp, mặc dù không gặp thường xuyên và họ cũng có những người bạn thân khác
    Thế nên theo kinh nghiệm của tui thì tình cảm xếp theo thứ tự sau:
    Tình thân > Tình Yêu > Tình bạn.
    Note: Tình yêu ở đây là lúc đang yêu, Khi cưới roài thì tình yêu thành tình thân, hehe.
    Nhưng cũng chỉ là tương đối thôi, tuỳ hoàn cảnh mà xử, chứ có ai mà muốn bỏ đi tình nào đâu.
    Được eat_ate_eaten sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 10/10/2005
    Được eat_ate_eaten sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 10/10/2005
  6. rollsroyce

    rollsroyce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    * TÌNH THÂN NHƯ MÁU MỦ RUỘT THỊT CỦA MÌNH - KHÔNG THỂ THIẾU.
    * ANH EM BẠN BÈ CHIẾN HỮU TÌNH THÂN NHƯ TAY VỚI CHÂN - GÃY RỒI KHÔNG THỂ LÀNH
    * TÌNH YÊU, THẬM CHÍ VỢ CHỒNG NHƯ QUẦN ÁO - THAY "THOẢI CON GÀ MÁI" MÀ KHÔNG VIỆC GÌ. TÔI HAY MUA QUẦN ÁO MỚI LẮM MÀ MỖI LẦN MUA HẲN VÀI BỘ MẶC THAY ĐỔI CHO SƯỚNG
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Những lời trên tớ căn cứ từ tình hình một người bạn của tớ
    Còn quan điểm của tớ Tình thân: rõ là một thứ không thay đổi rùi - Tình bạn: tớ thích có nhiều bạn tốt, nên kiểu gì tớ cũng coi trọng nó hơn - Tình yêu: trong một góc độ vừa phải, tớ sẽ dung hoà với 2 điều trên nhưng nếu phải chọn lựa, dứt khoát không phải là tình yêu (có thể chính vì thế mà tớ ứ có anh iu)
  8. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi hỏi trong ba TÌNH đó thì tình nào sẵn sàng nhịn đói cho bạn được no?Tình nào bênh vực bạn ngay cả khi bạn sai trái.Tình nào luôn mở rộng vòng tay khi bạn lỗi lầm?Tình nào thức suốt đêm không ngủ ở bên bạn khi bạn ốm đau.Tình nào sẽ chăm sóc bạn mãi mãi khi bạn là một kẻ tật nguyền????
    Tôi không bằng lòng khi bạn hỏi tình nào quan trọng hơn.Bạn có đau lòng không nếu sau này con bạn nói TÌNH YÊU là tất cả?Tuy nhiên, trong cuộc sống không thể thiếu hai Tình còn lại (TINH YÊU+ TINH BẠN) nhưng nếu phải lực chọn ( mà lựa chọn này mãi mãi không thể thay đổi được) xin bạn đừng do dự.TÌNH THÂN !
  9. Ctrl_N

    Ctrl_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng m`a nói thì có mỗi tình thân là có máu mủ với mình. Cái tình tớ được học đầu tiên trong đời là tình thân. Tớ không nghĩ đến việc khi gặp khó khăn thì ai sẽ giúp đỡ hay ai yêu quí mình hơn, tớ chỉ xét xem tớ yêu ai hơn. Bố mẹ + chị rồi mới đến người yêu, rồi mới đến bạn bè...
  10. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    chả tình đek nào quan trọng !!!!!!!!!

Chia sẻ trang này