Chú chưa đủ độ tin để người ta yêu roài, thôi cứ là bạn đi đã, tình yêu lớn dần theo năm tháng sẽ bền vững mà cố gắng lên, ít nhất giờ cũng đang có 1 người để chia sẻ
tạm thời cứ là bạn đã,khi là bạn phải khiến cho bên kia bén mùi,o thể bỏ được,sau khi đã no xôi chán chè với người khác rùi quay lại vẫn thấy bác là nhất,lúc đấy lại lạy lục van xin bác chuyển từ tình bạn sang ty í chứ<chỉ sợ lúc đấy các vàng bác cũng dek iu nữa>
Các bạn có thể cho mình biết tình bạn khác tình yêu thế nào ko ? Thằng em mình nó hỏi nhìu quá mà ko giải thích đươc =.= ! THanks nhìu ^^!