1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu = tình bạn + ********.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 1313, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1313

    1313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng ngạc nhiên khi thấy có một số bạn phản ứng một cách gay gắt như vậy.
    Nếu ví tình yêu như một lọ hoa đẹp thì tình bạn chính là chiếc lọ còn những bông hoa là ********. Tình bạn chính là căn bản, còn ******** làm cho tình yêu trở nên thơ mộng hơn, có sức sống hơn và dĩ nhiên trở nên...đẹp hơn. Bạn có thực sự...yêu không khi mà bạn không hề cảm thấy ham muốn. Chính lòng ham muốn này là sự thăng hoa. Tình bạn có thể có nhiều, lòng ham muốn có thể dành cho nhiều người. Nhưng không phải lúc nào 2 thứ tình cảm này cũng có thể cùng xuất hiên một lúc. Và đó là...TÌNH YÊU.
  2. nguyensontung

    nguyensontung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cac ban 1313, hoanginlove, trungok78, gau_baccuc,
    Xin loi truoc nhe. Co dien thi noi tui mot tieng, tui goi xe cap cuu dua di nha thuong dien cho.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mot nguoi luon mong muon dua TTVN di len, muon tro thanh mot chuyen vien tin hoc hang dau.
    So thich: Tin hoc - Toan - Tieng Anh - Du lich - Am nhac - Game - Mau tim - Hoa Sen
    Câu nói ưa thích nhất: Yeu la dem lai hanh phuc cho nguoi minh yeu
  3. th_ch

    th_ch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chuyện này thì đa số cac bạn nữ đều không chấp nhận là vì .Khi mọi chuyện kết thúc thì bao giờ phái nữ cung sẽ thiệt thoài hơn phái nam.Nhưng nếu bạn THỰC SỰ đã yêu nhau và có sự đảm bảo thì ko còn gì phải bàn nữa.Vì vậy trước khi cho thì hãy xem mình được nhưng gì!!!!!!!!![r39]
  4. alonestar82

    alonestar82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    đề tài hết sức là vô duyên vô cùng thế mà cũng bàn ra tán vào cho được
  5. meo_con_dang_yeu

    meo_con_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    troi sao lai co the tho thien vay tui nghi yeu nhau ko can phai dan den chuyen ay do ko phai la to ra minh yeu ng ta that long
    thuỷ
  6. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói họ như vậy... tôi nhìn cái chữ kí của bạn, tôi thấy chính bạn nên dành những lời ấy cho mình thì hơn...
    Còn về cái chủ đề này, nó đúng với một số quan niệm nào đó của một số người nào đó, đó là quyền của họ, miễn là họ cảm thấy hạnh phúc là được...
    ... tại sao phải phản đối, phản đối để được người khác khen là ''Ơ, bạn này ngoan thế nhỉ... '' à?
    Như thế, người ta gọi là bưng bít đấy bạn ạ!
    Hoa càng khoe nở, hoa nên rữa...
    Nước chứa cho đầy, nước ắt vơi.​
  7. daica1981

    daica1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    td là thăng hoa của ty thì cũng đúng, mà ty không cần thiết có td cũng đúng, các bạn không thể bác bỏ quan điểm của nhau được, đó là cách sống của mỗi người.
    còn suy nghĩ của tôi thì ty phải lấy cảm xúc tâm hồn làm cơ sở, khi đó người ta mới yêu thật sự, có nhiều cái thú thật hay , ý nghĩa hơn nhiều, đáng nhớ hơn nhiều chuyện td . Tôi không muốn xúc phạm ai ở đây cả, nhưng tôi muốn nói một điều, con nguời cao hơn loài vật ở một bộ óc thông minh và một tâm hồn đầy cảm xúc, tình yêu không chỉ thể hiện bằng cách ...ấy...... vừa nói gì ấy nhỉ???
    Sự nghiệp mới khó lập, chứ lập gia đình còn.. khó hơn
  8. safe_all_the_best_for_the_last

    safe_all_the_best_for_the_last Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Con người và con vật khác nhau ở chỗ họ biết điều gì nên thể hiện cho mọi người thấy. Cuộc sống không phải là như thế.

    Safe all the best for the last
  9. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu = tình bạn + ********.
    Đồng ý quá ,ai thực hiện được như công thức này ,kẻ đó là người giỏi giang ,nhất định sẽ hạnh phúc trong cuộc sống gia đình ,chú nào phản đối là bọn vớ vẩn ,IQ thấp và chẳng biết gì về yêu đương cả hà hà hà
  10. 1313

    1313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nhiều người trong chúng ta cho rằng ******** đồng nghĩa với...quan hệ thể xác. Đó chỉ là một loại. Còn một loại, gọi là...******** ý nghĩ. Mình có thể đoan chắc rằng khi YÊU, trong chúng ta đều tồn tại một trong hai loại "cảm xúc" này. Bạn yêu người ta, chắc hẳn, trong bạn phải cảm thấy "khang khác", cảm thấy mình...muốn một cái gì đó, nhất là khi ở cạch người ta. Bạn có thể "thể hiện" ngay điều đó, hoặc có thể cố tình che dấu nó, chôn dấu nó trong lòng. Thật khó có thể khẳng địng được rằng làm cách nào tốt hơn. Bạn "chịu đựng" tốt không thể chê tôi "dễ dãi". Tôi không "kìm chế" được mình không thể cho rằng người khác..."thiếu kinh nghiệm". Còn nếu bạn không có một trong hai cảm xúc này, đừng làm khổ mình, đừng làm khổ người khác, đừng ngộ nhận rằng mình đã YÊU.

Chia sẻ trang này