1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu = tình bạn + ********.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 1313, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s2127796

    s2127796 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Different culture could mean different thing
  2. TRINILITi

    TRINILITi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    À há , cái này thì phải công nhận là lý lẽ của 1313 khá đấy
    ******** là điều mà không thể bị lãng quên trong tình yêu , nếu mà nói là tình yêu=tình bạn + ******** có thể khiến một số bạn shock , hìhì ... nhưng có một số cái được gọi là THỰC TẾ mà ta khó có thể không đồng ý được ...
    Mấy G có vẻ ngượng khi đề cập đến vấn đề này nên có vẻ khá là ko đồng tình phải không?hãy nghiêm túc nhìn nhận ... Nói về tình yêu , nếu như hai người đã là vợ chồng , không có TD ,mà họ vẫn yêu nhau thì điều đó dường như là một điều không tưởng ... may ra chỉ chiếm khoảng 1/1trieu ng thôi
    You know it's U babe ???????
    ___C.I.T.A FEELING___
    I'd love the one who really loves me !
  3. traitimbenle315

    traitimbenle315 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    CHÀO TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CÓ Ý KIẾN
    NGƯỜI KHÔNG ĐÔNG Ý , NGƯỜI CHO RẰNG ĐIỀU ĐÓ LA` TỐI THIỂU.
    RIÊNG TÔI CÔNG THỨC NÀY ( TÌNH BẠN+ TÌNH YÊU =....)THỰC SỰ LÀ CẦN THIẾT.
    CÁC BẠN ĐÃ NGHE MỘT CÂU NÓI BẤT HỦ CHƯA
    TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC GỒM NHƯNG DIỀU GÌ ???????? CÓ AI TRA? LỜI ĐƯỢC KHÔNG?
    MÌNH XIN TRẢ LỜI HỘ NHE'
    KHI NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ TÌNH YÊU KHI CÓ ĐỦ 3 ĐIỀU KIỆN TRÊN.
    '' YÊU BẰNG Ý TRÍ, YÊU BẰNG CON TIM VÀ YÊU BẰN NHỤC DỤC''
    ĐÂY LÀ MỘT CÂUNÓI BẮT HỦ ĐẤY!
    ha
  4. hoanginlove

    hoanginlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn = tình yêu - ********
    I love you and i want to make.. to you
  5. boy-nghich

    boy-nghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    minh nghi dieu nay that dien khung..........neu noi thang toet ra nhu vay,nhung co dieu dung mot phan....vi ******** no lam cho con nguoi ta gan nhau hon
    nguoi dan ong danh cho phu nu
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Còn cái công thức 1313 đưa ra tôi không tán đồng nhưng phải công nhận lý lẽ 1313 đưa là đúng. Với cả thực ra TD đâu phải chỉ theo cái mức độ mà mọi người phản đối. Ví dụ đèo nhau trên xe thì TY và TB chắc chắn khác nhau rồi. Khác nhau về khoảng cách, đó chính là ham muốn mà.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. TheWar

    TheWar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu = tình bạn + ******** ??? Chả hiểu là thế nào nữa.
    Đôi khi Tình bạn = tình + dục
    Đôi khi Tình yêu = Dục
    Đôi khi thì ******** = ********
    Cái công thức chẳng nói lên điều gì, cái mọi người tranh luận cũng không nói lên điều gì. Chắc gì 1313 đã tán thành chuyện tình yêu = tình bạn + ********, chẳng qua là tự dưng nghĩ ra cái topic này nên đưa ra thôi. Cũng không chắc là những bạn đã post bài phản ứng mãnh liệt đã không có chuyện này ...
    Nói chung là 3 cái này luôn đi bên nhau hay là không bao giờ đi bên nhau tuỳ thuộc vào người thiết lập ra công thức cuộc sống cho mình mà thôi.
    Còn với tớ thì Tình yêu = ******** + Cảm giác
    Chiến tranh và hoà bình, cái gì cần hơn? Em cần tiền ạ.
  8. the_homeless

    the_homeless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Công thức của bác 1313 rất đúng và những ai thực hiện được đúng công thức đó thì chắc chắn có một cuọc sống vợ chồng hạnh phúc đầm ấm , còn một số ý kiến phản đối chảng qua là họ chưa hiểu gì về tình yêu hoặc là không giám nói thật những gì mình nghĩ, đó là một nhược điểm của người Việt Nam mình khi đề cập đến vấn đề ******** dẫn đến sự thiếu hiểu biết về nó
  9. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ..đúng là cái diễn đàn này có ít con gái tham gia thật , mà có chị nào thì đa số ý kiến là phản đối . Lập luận của 1313 rất hay , đúng la ******** có nhiều nghĩa của nó, chứ nó không xấu đến mức chúng ta ko dám đề cập đến đâu. Có 1 câu nói rất hay và có thể nhẹ nhàng hơn công thức này , là " Tình yêu là sự hoà hợp giữa cả tâm hồn và thể xác" . Thiếu sự hoà hợp này , e rằng đó là tình bạn mất rồi .
    me, myself and I
  10. becksgiggs

    becksgiggs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    60
    *** ư !!!!!!!!! Ở nước ngoài thôi .
    Đúng như bạn S2127796 nói .Chúng ta là người Á Đông chứ không phải là Châu âu hay mấy nước khác nữa như American ....... Nên đừng làm mấy cái trò vớ vẩn đấy ,
    " Tình yêu là sự hoà hợp cả về tâm hồn và thể xác " nhưng thể xác thì để sau đi , cho dù đấy là bản năng của con người nhưng mà cũng phải biết kiềm chế chứ OKIE ?.........hì hì . Tôi nói thế có đúng không nhờ .

    Manchester Are The Team For Me

Chia sẻ trang này